Ngọc Thanh Tâm khoe vai trần gợi cảm, thoải mái nép vào ngực Jun Phạm

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Vừa gặp Jun Phạm tại sự kiện, Ngọc Thanh Tâm đã tíu tít nép vào ngực anh chàng để chụp ảnh.

Ngay sau ngày nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành "Digital Media" của trường đại học quốc tế RMIT, Ngọc Thanh Tâm tiếp tục đón nhận tin vui khi được vinh danh là "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" trong một giải thưởng vừa được tổ chức ở TP.HCM.

Ngọc Thanh Tâm khoe vai trần gợi cảm, thoải mái nép vào ngực Jun Phạm - Ảnh 1.

Ngọc Thanh Tâm khoe vai trần gợi cảm, thoải mái nép vào ngực Jun Phạm - Ảnh 2.

Ngọc Thanh Tâm và Jun Phạm.

Trong khoảnh khắc lên sân khấu nhận giải, Ngọc Thanh Tâm không giấu được sự xúc động khi liên tục đón nhận tin vui liên tiếp. Cô cho biết giải thưởng là động lực để cô bứt phá nhiều hơn trong năm 2019. Cũng tại sự kiện này, Ngọc Thanh Tâm tự tin khoe vai trần quyến rũ trên thảm đỏ và thể hiện sự thân thiết với ca sĩ, diễn viên Jun Phạm khi thoải mái chụp hình tình tứ cùng đồng nghiệp.

Ngọc Thanh Tâm khoe vai trần gợi cảm, thoải mái nép vào ngực Jun Phạm - Ảnh 3.

Ngọc Thanh Tâm khoe vai trần gợi cảm, thoải mái nép vào ngực Jun Phạm - Ảnh 4.

Ngọc Thanh Tâm khoe vai trần gợi cảm, thoải mái nép vào ngực Jun Phạm - Ảnh 5.

Ngọc Thanh Tâm khoe vai trần gợi cảm, thoải mái nép vào ngực Jun Phạm - Ảnh 6.

Ngọc Thanh Tâm và Jun Vũ cùng nhận giải thưởng dành cho nữ diễn viên được yêu thích.

Ngay sau lễ trao giải và tốt nghiệp đại học, Ngọc Thanh Tâm tiết lộ cô sẽ tham gia dự án phim mới có tựa đề Bao lô. Chưa tiết lộ về vai diễn và nội dung phim mới, nhưng Ngọc Thanh Tâm khẳng định đây sẽ là một dự án đầy thú vị khi ra mắt khán giả vào năm 2019.

Đảo của dân ngụ cư là phim điện ảnh đầu tiên do Hồng Ánh đảm nhận vai trò đạo diễn, thai nghén trong vòng 10 năm. Kịch bản phim được nhà văn Nguyễn Quang Lập chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Đỗ Phước Tiến, do Phạm Hồng Phước, Ngọc Thanh Tâm và Nhan Phúc Vinh thủ vai chính.

Ngọc Thanh Tâm khoe vai trần gợi cảm, thoải mái nép vào ngực Jun Phạm - Ảnh 7.

Nội dung của Đảo của dân ngụ cư xoay quanh một nhà hàng cũ kỹ và thủ cựu, lạc trôi giữa thay đổi của thời cuộc, như một hòn đảo của những mảnh linh hồn không nơi an trú.

Một người chồng coi vợ như người hầu. Một ông bố yêu con một cách cực đoan, tưởng mình là rào chắn bảo vệ, nhưng thực ra là đang giam hãm, tách biệt con mình với thế giới bên ngoài. Một cô gái tên Chu kém may mắn về cơ thể, cô đơn cùng cực, đến mức phải tìm đến lối thoát của nhục dục. 

Một thanh niên tên Phước, lạ lẫm với những khác biệt và đang kiếm tìm những tình cảm thiếu thốn. Bên cạnh họ là người đàn ông hoang dã tên Miên, đầy bản năng, ghen tuông, trong thù hận… Họ chia sẻ không gian và quãng đời của mình trong "hòn đảo" ẩn khuất, giành giật trong lén lút. Và cuối cùng, tự giải thoát cho chính mình bằng những hành động khó lường…

Chia sẻ