BÀI GỐC Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

(aFamily)- ... cô ấy còn lo lắng cho cậu học trò kia chưa học xong Đại học, nếu ly dị lúc này cậu kia sẽ hối hận và sụp đổ, gia đình cậu ta sẽ oán hận.

10 Chia sẻ

Ngoại tình: Bất kỳ lý do gì cũng chỉ là ngụy biện

,
Chia sẻ

(aFaimily)- Nếu chán nản chị ấy có thể ly dị, rồi muốn làm sao thì làm. Chứ đừng vừa làm vợ, vừa làm nhân tình, đừng dối trá và phản bội.

Đọc tâm sự của M tôi thấy bức xúc lắm, giận chị T vô cùng. Tại sao chị ấy lại cư xử như thế? Tại sao chị ấy lại cứ làm anh phải đau khổ thêm? Tôi không phải người quen để mà bênh vực anh, nhưng trong chuyện này tôi rất hiểu, rất thông cảm, từ đầu đến cuối anh luôn là người phải chịu đựng nhiều nhất.

Không thể biện minh rằng việc chị ấy ngoại tình với K là do mệt mỏi trong hôn nhân, do anh vô sinh và khát khao làm mẹ. Từng ấy lý do cũng không thể bao biện cho việc chị ấy ngoại tình. Nếu chán nản chị ấy có thể ly dị, rồi muốn làm sao thì làm. Chứ đừng vừa làm vợ, vừa làm nhân tình, đừng lừa dối và phản bội. Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải nỗi buồn, không phải mất mát mà chính là sự phản bội. Lẽ nào chị T không biết điều này.

Chị T có khát khao làm mẹ, lẽ nào anh M không mơ ước được làm bố? Ai chả mơ có một đứa trẻ cho vui cửa vui nhà, rồi nhìn bạn bè làm cha làm mẹ lòng anh ấy cũng đau như dao cứa. Anh ấy còn trọng trách, còn nghĩa vụ với bố mẹ mình nữa. Không có con cũng là bất hiếu cơ mà. Thêm chuyện lúc nào cũng mặc cảm rằng có lỗi với chị T. Từ ngày biết chuyện mình vô sinh, hẳn anh M không có đêm nào ngon giấc.
 
Vết thương còn nhức nhối thì chị T lại cứa thêm một vết rất sâu vào trái tim anh M ng việc ngoại tình của mình, lòng tự tin của anh M vốn còn rất ít, thêm chuyện này làm sao anh ấy chịu đựng nổi. Người vợ mình rất mực thương yêu, hi vọng, là chỗ dựa để mình tiếp tục cố gắng nay lại ngoại tình, lại phản bội thì hỏi người đàn ông nào tiếp tục cứng rắn được?

Anh M ạ, cá nhân tôi khuyên anh nên ngay lập tức ly dị. Chẳng cần phải nghe chị ấy van xin, chẳng cần phải nghĩ cho ai nữa, hãy nghĩ cho bản thân mình trước tiên. Chị ấy không ký đơn, anh vẫn hoàn toàn có thể ly dị đơn phương. Đâu phải hành động không ký là vì chị ấy còn nuối tiếc, còn muốn níu giữ anh lại. Chỉ là vì K, chỉ là vì nhân tình bé bỏng của chị ấy mà thôi.
 
Làm anh đau đến thế, chị ấy vẫn nhẫn tâm chưa muốn dừng lại. Một người phụ nữ như vậy, anh còn muốn giữ lại làm chi? Chị ấy lo cho danh dự của mình nên không muốn ly dị nhưng lại làm những việc chà đạp lên danh dự và hạnh phúc của người khác. Và nếu thật lòng nghĩ cho gia đình, cho bố mẹ và em gái mình, chị ấy đã chẳng hành động như vậy. Tất cả chỉ là vì K mà thôi, anh M ạ. Anh đừng tiếp tục để người ta cào xé vết thương nữa.

Sống cần phải vì mình anh M ạ. Quan trọng bây giờ không phải là chị ấy, gia đình anh và bố mẹ chị ấy nghĩ gì. Chỉ duy nhất một thứ có ý nghĩa đó là anh muốn gì, anh cần gì mà thôi. Ly dị cho lòng được thanh thản. Anh có quyền có hạnh phúc thực sự của mình, chứ không phải thứ tình cảm lửng lơ rơi vãi ấy.

Chia sẻ