Ngô Thanh Vân: Người phụ nữ cái gì cũng đứng hạng nhất khiến đàn ông điêu đứng nhưng vẫn... Ế!

Vi,
Chia sẻ

"Nếu lấy chồng về chắc cũng chỉ... để đó chứ không biết làm gì", đó là phát ngôn kinh điển của Ngô Thanh Vân khi được hỏi chuyện chồng con.

39 tuổi, là nữ minh tinh Việt Nam đương đại duy nhất có mặt trong những siêu phẩm điện ảnh Hollywood, là nhà sản xuất phim ăn khách hàng đầu Việt Nam, là ngôi sao hạng A duy trì vị trí không đối thủ trong gần 20 năm qua, cũng từng là một vedette số 1 trên sàn catwalk, và từng là một ca sĩ giải trí. Đó là chân dung về Ngô Thanh Vân, người phụ nữ cái gì cũng đứng hạng nhất, bao gồm cả chữ "ế".

Ngô Thanh Vân: Mình ế vì mình thích thôi - Ảnh 1.

Người đàn bà đẹp hay Nữ chiến binh

Năm 1999, Ngô Thanh Vân bắt đầu xuất hiện trên một số tờ tạp chí thời trang trong nước. Cô gái có làn da ngăm ngăm, mái tóc thẳng chẻ ngôi giữa, gương mặt góc cạnh và cặp mắt xếch sắc lạnh gây ấn tượng với công chúng lúc bấy giờ. Thời điểm ấy, ít ai khen Ngô Thanh Vân đẹp, nhưng sức hút lạ lùng của cô thì không thể phủ nhận.

Ngô Thanh Vân: Mình ế vì mình thích thôi - Ảnh 2.

Năm 2000, Ngô Thanh Vân đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Sàn catwalk Việt những năm đầu thập niên 2000 rất chuộng các người đẹp có danh hiệu nên Ngô Thanh Vân nghiễm nhiên thành vedette. Vóc dáng mảnh mai, gương mặt biến hóa đa dạng cùng phong cách trình diễn rất Tây của cô gái Việt kiều Na Uy nhanh chóng làm lu mờ hàng loạt tên tuổi đàn chị khác. Song nghề người mẫu không giữ chân được Ngô Thanh Vân quá lâu.

Năm 2002, Ngô Thanh Vân lấn sân sang ca hát. Ngoài khả năng vũ đạo, Ngô Thanh Vân gần như tay trắng đến với âm nhạc. Nhưng sự thông minh, nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu, khả năng cập nhật xu hướng quốc tế và sức hút lạ lùng của nhan sắc lại dẫn lối Ngô Thanh Vân đến thành công. Cô được một trong những nhạc sĩ ăn khách nhất lúc bấy giờ là nhạc sĩ Quốc Bảo hỗ trợ. Mặc cho giới chuyên môn chỉ trích, Ngô Thanh Vân vẫn ra album đều đặn và trở thành ca sĩ đắt show nhất làng giải trí Sài Gòn. 2 năm sau đó, tên tuổi cô vượt ra ngoài biên giới Việt Nam nhờ giành được một vai diễn trong bộ phim ca nhạc Rouge (Những thiên thần Đỏ) phát trên kênh MTV Châu Á. Sau 14 tập phim, người đẹp Việt Nam được khán giả toàn châu Á bầu chọn là Nữ diễn viên được yêu thích nhất. Lúc này, trở về nước, cái tên Ngô Thanh Vân đã được nâng lên một tầm cao mới.

Ngô Thanh Vân: Mình ế vì mình thích thôi - Ảnh 3.

Song, phải tới cái bắt tay hợp tác với Johnny Trí nguyễn trong dự án phim "Dòng máu anh hùng", Ngô Thanh Vân mới được nhìn nhận như một nữ nghệ sĩ tài năng thực thụ chứ không phải một ngôi sao giải trí. Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 chính là chứng nhận cho 8 năm miệt mài lao động nghệ thuật của cô gái có cặp mắt sắc lạnh. Từ một người mẫu vô danh đi thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam năm 2000, Ngô Thanh Vân đã đặt tên mình cạnh những nữ minh tinh hàng đầu màn ảnh Việt. Cũng từ đây, người đẹp tấn công Hollywood, giành được vai diễn trong các bộ phim bom tấn như Ngọa hổ tàng long 2, Star Wars: The Last Jedi, Bright.

Ngô Thanh Vân: Mình ế vì mình thích thôi - Ảnh 4.

Điều đáng nói là, Ngô Thanh Vân không chịu dừng ở đó, hay chính xác hơn là không chịu tiếp tục đứng trên một đỉnh núi. Cứ chinh phục được một thử thách, trèo lên được một đỉnh cao, cô lại tìm kiếm những đỉnh cao khác và dồn tâm huyết cho một cuộc hành trình chinh phục mục tiêu mới. Với tham vọng làm một điều gì đó khác đi cho điện ảnh nước nhà, Ngô Thanh Vân chấp nhận mọi lời gièm pha, bình phẩm, chỉ trích, bước qua những thất bại hết lần này tới lần khác, thậm chí từ chối tất cả những lời mời casting hấp dẫn từ Hollywood để tập trung làm phim Việt. Một lần nữa, Ngô Thanh Vân lại thành công. Tiếng vang của "Cô Ba Sài Gòn" đã khẳng định vị thế của Ngô Thanh Vân trong lĩnh vực mà cô đang đeo đuổi: sản xuất phim.

Chỉ có điều, trong vô vàn những mục tiêu mà Ngô Thanh Vân tự thử thách chính mình, người ta không tìm thấy bóng dáng của một người đàn ông.

Dù đàn ông từng khiến cho danh tiếng của Ngô Thanh Vân chao đảo.

Là Virus nhưng kháng thuốc Tình yêu

Quốc Bảo đã đặt tên cho một trong những album mà anh làm cho Ngô Thanh Vân là NTV Virus. NTV là viết tắt của ba chữ Ngô Thanh Vân, hẳn là ngầm ý rằng cô nguy hiểm và dễ lây lan như một loài virus vậy. Thực tế đúng như thế. Ngô Thanh Vân tấn công vào lĩnh vực gì thì cũng chiếm lĩnh vị trí hàng đầu của lĩnh vực đó. Cô chưa từng mờ nhạt hay làng nhàng, chứ chưa nói là thất bại, khi làm bất kì công việc nào, dù là người mẫu, ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất phim hay phù phiếm nhất là đi thi Hoa hậu.

Ngô Thanh Vân: Mình ế vì mình thích thôi - Ảnh 5.

Trong mối quan hệ với những người đàn ông tài hoa của showbiz, Ngô Thanh Vân cũng khiến không ít người điêu đứng. Mối tình chưa từng thừa nhận với Johnny Trí Nguyễn là một trong số đó. Dù sau này cặp đôi không còn bên nhau nhưng thời gian Johnny Trí Nguyễn sóng đôi với Ngô Thanh Vân là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên Việt kiều. Khi cuộc tình này tan rã, sự nghiệp của Johnny cũng lao dốc không phanh.

Ngô Thanh Vân cũng bị đồn thổi một thời gian dài với nhạc sĩ Quốc Bảo. Người ta kháo nhau rằng, những câu hát mà Quốc Bảo viết trong ca khúc "Bài tình cho giai nhân" chính là viết về cô, đồng thời là nguyên cớ cho sự tan vỡ cuộc hôn nhân của vị nhạc sĩ đa tình: "Chân em rất dài thị thành ngất ngây. Vai em rất gầy ngủ vùi tóc mây. À ơi ngọt tiếng gọi xuân trăm miền. À ơi đời úa chờ em sang mùa."

Song đồn thổi thì mặc đồn thổi, Ngô Thanh Vân chưa từng lên tiếng về bất kì mối quan hệ nào trong quá khứ. Còn suốt 10 năm qua, ngoài tin đồn thoáng qua với đạo diễn "Kong: Skull Island", bản lí lịch tình yêu của cô vẫn hoàn toàn sạch trơn. Có người đùa: NTV Virus kháng thuốc Tình yêu.

Ngô Thanh Vân: Mình ế vì mình thích thôi - Ảnh 6.

Ngô Thanh Vân thừa nhận, cô đã từng trải qua những cuộc tình ngọt ngào lãng mạn một cách "bánh bèo" trước tuổi 30 và cả những cuộc tình tỉnh táo lí trí đến tẻ nhạt sau tuổi 30. Nhưng chung quy lại, mỗi khi yêu là cô mất năng lượng làm việc. Mà công việc lại là sinh lực, là nguồn sống và là lẽ sống của chính cô.

Ngô Thanh Vân tâm sự, đã có rất nhiều kiểu đàn ông khác nhau đến với cô. Những người đàn ông đi ăn tối với cô thôi cũng run rẩy, thiếu tự tin. Những người đàn ông tưởng như hoàn hảo, có đầy đủ những tiêu chí mà cô đặt ra và tự nhủ với lòng nếu gặp được thì nhất định sẽ yêu nhưng khi gặp lại chẳng có cảm xúc đặc biệt nào. Có cả những người đàn ông tài giỏi, nổi tiếng, độc thân, giàu có, cỡ như Jordan Vogh- Robert. Nhưng không ai trong số họ được chọn làm bạn đồng hành.

Ngô Thanh Vân bảo, cô hiện tại đã hạ tiêu chuẩn đàn ông của mình xuống thấp nhất, ở mức: gọn gàng, sạch sẽ và không run khi nói chuyện với cô. Chỉ thế thôi mà chưa tìm được.

Tất nhiên đó chỉ là một lời nói đùa, còn lời nói thật của cô là: "Bản thân tôi cũng tự nghĩ rằng nếu lấy chồng về chắc cũng chỉ… để đó chứ không biết làm gì. Thời gian ngủ còn không có thì làm sao nghĩ đến chuyện thảnh thơi yêu đương."

Ngô Thanh Vân: Mình ế vì mình thích thôi - Ảnh 7.

Ở tuổi 39, Ngô Thanh Vân nhận mình đang giai đoạn sung sức nhất với nghề. Mỗi ngày cô chỉ có 4 tiếng để ngủ. Thời gian còn lại không nỡ ngủ vì công việc cứ cuốn cô theo với bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu mới mẻ, bao nhiêu thách thức mê dụ.

Tuổi 39 không muốn một người bạn đồng hành vì sợ những ràng buộc tạo ra gánh nặng cho chính mình và bạn. Tuổi 39 độc thân, cô đơn và hạnh phúc với sự nhẹ nhõm của cô đơn. Tuổi 39 sôi nổi, nhiệt thành và cân bằng với những khoảng trống bình yên. Nếu điều đó được định nghĩa bằng từ "ế" thì có lẽ cần thêm hai chữ "hoàng kim" nữa: Gái ế hoàng kim!

Chia sẻ