Nghiên cứu mới: Phân nửa những người nuôi chó mê hôn cún của mình hơn là hôn... người yêu

JJJ,
Chia sẻ

Người yêu có thể không có nhưng chó phải có một (vài) con.

Người bạn 4 chân có vai trò rất quan trọng, thậm chí, nỗi đau mất chó chẳng thua kém gì mất đi người thân.

Riley's Organics, công ty sản xuất thức ăn cho chó có nguồn gốc hữu cơ, đã thực hiện một khảo sát để xem xem: Người với người; người với chó xem bên nào thân hơn, yêu nhau hơn.

dog-kiss-e1563204978959

Trong khi nhiều anh chị sống dở chết dở vì phải xa người yêu, kết quả của khảo sát lại làm chúng ta bất ngờ.

Cụ thể, Riley's Organics đã hỏi những người nuôi chó dọc nước Mỹ xem họ dành tình cảm ra sao cho các "boss" - kết quả cho thấy, chó được yêu thương nhiều hơn cả người!

Theo số liệu của Riley's Organics: 52% số người được hỏi thừa nhận, họ hôn chó của mình nhiều hơn cả người yêu. Xu hướng này tiếp tục tăng lên khi nhắc đến thói quen ngủ nghê - cũng có khoảng 52% số người trong khảo sát, cho biết họ thích nằm ngủ với chó, hơn cả nằm ôm nhau úp thìa với người yêu.

Schertz_iStock-532262202-1024x682

Vài khẳng định nói trên, cũng chẳng đáng ngạc nhiên bằng con số tiếp theo: 94% những người được thăm dò bởi Riley's Organics cho biết, họ thà ở nhà với chó còn hơn ra ngoài tụ vạ với bạn bè.

Thế đấy, bảo sao mấy hình thái gia đình mới Hàn Quốc lại có kiểu "ở vậy với chó" chứ không buồn kết hôn.

Theo R.O

Chia sẻ