Nghịch lý ở "Gạo nếp gạo tẻ": Bà Mai tiết kiệm đến bánh giò còn không dám ăn trong khi ông Vương đi ăn lẩu!

Anna,
Chia sẻ

Nỗi buồn của ông Vương đã biến người thầy giáo mẫu mực trở thành một con người khác trong tập 94 "Gạo nếp gạo tẻ".

Tập 94 Gạo nếp gạo tẻ vừa lên sóng tối qua trên đài HTV2 và Giải trí TV. Trong tập này, gia đình bà Mai vẫn tiếp tục chính sách "thắt lưng buộc bụng" để cùng nhau vượt qua cơn hoạn nạn, khó khăn.

Theo đó, bà Đào, bà Mai tiếp tục làm đậu hũ đi bỏ mối trong thành phố. Lúc đi bán về, hai mẹ con "cao hứng" định rẽ qua hàng bánh giò, nhưng bà Mai lại tiếc của can ngăn bà Đào, rằng làm mãi mới được một chút tiền đã lại tiêu xài hoang phí. Bà Đào cũng tiếc của, nhưng sau cùng vẫn quyết định "chơi lớn", vung tiền mua 2 cái bánh giò. 

Xem cảnh bà Mai ăn bánh giò háo hức như một đứa trẻ, khán giả lại thấy xót xa cho hoàn cảnh của người phụ nữ tảo tần, cả đời chỉ nghĩ đến chuyện tích cóp, tiết kiệm, không dám ăn không dám tiêu, để rồi bao năm làm lụng trong phút chốc lại tiêu tan vì một sai lầm của cô con gái.

Nghịch lý ở Gạo nếp gạo tẻ: Bà Mai tiết kiệm đến bánh giò còn không dám ăn trong khi ông Vương đi ăn lẩu! - Ảnh 1.

Nghịch lý ở Gạo nếp gạo tẻ: Bà Mai tiết kiệm đến bánh giò còn không dám ăn trong khi ông Vương đi ăn lẩu! - Ảnh 2.

Nghịch lý ở Gạo nếp gạo tẻ: Bà Mai tiết kiệm đến bánh giò còn không dám ăn trong khi ông Vương đi ăn lẩu! - Ảnh 3.

Bà Mai và mẹ chồng rủ nhau đi ăn bánh giò nóng.

Bà Mai tiết kiệm là thế, nhưng ông Vương thì sao?

Trong tập này, ông Vương tiếp tục ôm nỗi u sầu sau quyết định nghỉ việc. Ông đi lang thang hết chỗ này đến chỗ kia mà vẫn không hết một ngày. Tối đến, ông lại hẹn bạn đi nhậu, ngồi hàn huyên bên... nồi lẩu. Nghịch lý chưa? Bà Mai tiết kiệm 12 nghìn đồng mua bánh giò còn ông Vương đã nghỉ việc nhưng vẫn rất hào phóng vung tay đi ăn lẩu.

Mà đây chắc chắn không phải "lần đầu" của ông Vương, bởi sau khi ông về nhà trong tình trạng đã ngà ngà say, cô em dâu Trinh đã chẳng ngại "đốp" thẳng mặt anh chồng rằng ngày nào ông Vương cũng đi nhậu là việc không tốt! Trinh còn gợi ý cho ông Vương phụ việc làm đậu hũ với cả nhà.

Nghịch lý ở Gạo nếp gạo tẻ: Bà Mai tiết kiệm đến bánh giò còn không dám ăn trong khi ông Vương đi ăn lẩu! - Ảnh 4.

Nhưng ngẫm ra thì cũng tội cho ông Vương. Cả cuộc đời làm nghề dạy học, đến bây giờ nghỉ việc thì chơi vơi nhận ra mình chẳng còn biết làm gì để kiếm sống. Cuối cùng, ông Vương đành nhận làm chân bảo vệ công viên, kiêm cả việc chăm sóc cây cảnh và quét dọn. Chẳng biết cả gia đình sẽ xót xa thế nào khi chứng kiến ông Vương như thế này đây?

Chia sẻ