Nghịch lý chồng luôn tơ tưởng người yêu cũ, thời gian rảnh chỉ lo chơi bời nhưng vẫn bắt vợ phải bao dung

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Chồng chỉ yêu thương lại vợ nếu vợ chấp nhận và bao dung những thói hư tật xấu đó…

Vẫn biết trên cuộc đời này không có ai là hoàn hảo cả, người nào cũng có những tật xấu này kia. Nhưng những người yêu nhau và đến với nhau cũng không phải vì cảm thấy người kia là hoàn hảo nhất, chỉ vì người kia sẽ là động lực để họ dần hoàn thiện bản thân hơn.

Thế nhưng, khi đã quyết định "khi hai ta về một nhà" để cùng nhau san sẻ, cùng nhau cố gắng thì đôi khi những tật xấu đó lại là trở ngại yêu thương giữa hai người. Đặc biệt, thay vì cố gắng từ bỏ tật xấu và tập những thói quen tốt thì họ lại ngoan cố cho rằng người kia phải chấp nhận và bao dung thì chắc chắn cuộc hôn nhân đó khó lòng duy trì được lâu dài.

Đó cũng là một trường hợp đang gây xôn xao cư dân mạng. Mới đây, một anh chàng lên tiếng chia sẻ mong muốn của mình về người vợ là phải "bao dung và dung hòa" hết những thói hư tật xấu của mình thì anh chàng mới yêu chiều vợ được. Nhưng vấn đề nằm ở chính những tật xấu của anh chàng nằm trong những điều cấm kị mà một ông chồng không nên mắc phải: tơ tưởng người yêu cũ và lô đề.

Nghịch lý chồng luôn tơ tưởng người yêu cũ, thời gian rảnh chỉ lo chơi bời nhưng vẫn bắt vợ phải bao dung - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ ngắn gây bão dư luận. (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, anh chàng này viết: "Các mom ạ, tôi muốn hỏi các mom, tôi đã lấy vợ nhưng hay tìm lại facebook của người yêu cũ xem người ấy sống thế nào và vợ tôi biết được. Tôi lại hay chơi lô đề. Tôi đi làm, thời gian còn lại là tôi dành chơi game, không để ý đến vợ thế nào. Nhưng tôi muốn vợ phải bao dung và dung hòa mọi thứ, có thế thì tôi mới yêu thương lại được vợ chứ. Yêu cầu như vậy mọi người thấy có quá đáng không?"

Đính kèm với chia sẻ này, anh chồng này còn đăng tải bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của hai vợ chồng. Các anh nhắn tin rất lạnh lùng và cộc lốc trong khi vợ thì dùng hết lời lẽ để nói ra nỗi lòng mình.

Nghịch lý chồng luôn tơ tưởng người yêu cũ, thời gian rảnh chỉ lo chơi bời nhưng vẫn bắt vợ phải bao dung - Ảnh 2.

Ảnh chụp đoạn tin nhắn giữa hai vợ chồng.

Anh chồng này dường như quá ích kỷ khi bản thân không hề nghĩ tới cảm xúc của vợ nhưng lại mong vợ thông cảm và bao dung với mình. Việc yêu thương vợ con như một điều hiển nhiên khi hai người lấy nhau, có thương yêu mới có được cảm thông, bao dung. Và yêu thương phải được trao đi thì mới mong đền đáp lại. Còn anh chàng lại yêu cầu vợ phải tốt với mình trước thì anh ta sẽ tốt lại.

Một chia sẻ ngắn của anh chồng ngay lập tức đã khiến không ít người phẫn nộ. Đa số đều vào chỉ trích anh chồng vì sự ích kỷ.

Một tài khoản facebook cho biết: "Chỉ đọc tin nhắn là biết rồi. Khi hai vợ chồng có vấn đề mà đàn ông lại chỉ dửng dưng kêu mệt, mong mau mau kết thúc cuộc nói chuyện thì tệ quá. Làm chồng mà không lo được cho vợ con, nhớ người yêu cũ, chơi đề, đánh game thế này thì vứt. Chị vợ chia tay ngay đi cho lành".

Không ít người khác cũng chỉ trích anh chàng nặng nề: "Đã lập gia đình, làm chồng rồi thì sống có trách nhiệm chút đi ông. Bản thân ông chỉ lo cho ông chứ nghĩ gì cho vợ con đâu mà đòi người ta phải quan tâm và bao dung."

Hay có người lại tỏ ra thương cảm với người vợ: "Tội cô vợ quá, lấy nhầm người đàn ông đúng là khổ một quãng đời. Muốn không phải cả một đời đau khổ thì tốt nhất nên dứt ra đi. Người đàn ông ích kỷ và đòi hỏi như thế này sẽ chẳng sống được với ai đâu."

Không ít bà mẹ bỉm sữa tức giận, lên tiếng: "Vào facebook người yêu cũ làm gì, chia tay rồi nó sống thế nào mặc nó chứ. Chắc chắn còn quan tâm, còn tơ tưởng tới nó nên mới lạnh nhạt với vợ thế này."

Nghịch lý chồng luôn tơ tưởng người yêu cũ, thời gian rảnh chỉ lo chơi bời nhưng vẫn bắt vợ phải bao dung - Ảnh 3.

Hẳn người vợ tốn không ít nước mắt khi chung sống với người chồng ích kỷ này. (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra nghi ngờ vì đây là anh chồng lên chia sẻ, nhưng đoạn tin nhắn chụp màn hình thì hơi ngược. Nếu anh chồng là người chụp thì những lời anh chồng nói phải có màu xanh thay vì màu trắng như trên.

Dù câu chuyện không rõ thực hư, cũng chẳng ai nằm biết tường tận và chi tiết câu chuyện của mỗi gia đình nhưng mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi. Và chung quy lại, dù đàn ông hay đàn bà, hãy có trách nhiệm với tổ ấm của mình. Và quan trọng, đừng đòi hỏi yêu thương từ người kia khi bản thân mình cũng chưa làm được gì cho họ.  

Chia sẻ