Nghi vợ làm điều khuất tất khi chồng đi công tác nhưng khi check camera anh chồng mới tá hỏa vì "thủ phạm" thật sự của vật nhạy cảm trong nhà tắm

Hải Hương,
Chia sẻ

Huy rụng rời chân tay, anh nhìn chiếc bao không chớp mắt. Đầu anh bắt đầu lởn vởn hàng trăm hàng nghìn thắc mắc, lẽ nào Hương lại phản bội anh...

Xa nhà hơn 1 tháng, hôm trở về Huy nghĩ vợ chồng anh sẽ có nhiều chuyện để nói lắm. Thế nhưng vừa bước chân vào nhà tắm, nhìn thấy chiếc bao cao su dùng rồi ấy, Huy tím tái mặt mày. Trong đầu anh lập tức tưởng tượng ra đủ chuyện mờ ám Hương làm sau lưng chồng. Không kiềm chế nổi được cơn thịnh nộ, Huy gọi vợ tra hỏi. Ai ngờ, sự thật lại nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.

Huy kể, anh làm bên ngành xây dựng phải xa nhà suốt. Tháng ít thì 5, 7 ngày, nhiều có khi cả tháng xa nhà. Cũng may Hương – vợ anh là người phụ nữ chăm chỉ, biết thông cảm, chia sẻ với chồng nên có cô làm hậu phương, anh thật sự rất yên tâm công tác.

Mỗi lần xa nhà, Huy đều chủ động gọi điện thường xuyên về động viên vợ con. Có thời gian là anh tranh thủ ở bên vợ, tìm cách bù đắp những vất vả thiệt thòi mà Hương vì anh phải gánh vác. Vì thế, dù cưới nhau đã gần 5 năm nhưng tình cảm vợ chồng vẫn keo sơn, gắn bó như thủa ban đầu.

Chồng đi công tác cả tháng về thấy có vỏ bao cao su dùng rồi trong nhà tắm liền nghi vợ phản bội nên check camera kiểm tra, ngờ đâu khi nhìn rõ mặt "chủ nhân" thật sự của chiếc bao anh mới sốc nặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lần ấy cũng vậy, chuyến công tác miền Trung kéo dài hơn tháng kết thúc, Huy vội vàng lên xe về ngay với vợ. Quả đúng như anh nghĩ, về tới nhà thì đã thấy cơm canh thịnh soạn, vợ đã nấu rất nhiều món anh thích. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, Huy hớn hở kể cho vợ nghe không biết bao nhiêu là chuyện.

Ăn xong, Huy nhắc khéo vợ cho con đi ngủ sớm để vợ chồng có thời gian bên nhau sau bao ngày xa cách. Tranh thủ lúc Hương cho thằng nhỏ ngủ, Huy lấy quần áo đi tắm.

Song thấy nhà tắm vương nhiều đồ, đoán vợ bận quá chưa kịp dọn dẹp nên Huy dọn giúp. Đánh cọ nhà vệ sinh xong xuôi, Huy tính mang đổ xô rác trong đó, ngờ đâu vừa cầm lên, Huy tối mắt nhận ra có chiếc bao cao su dùng rồi bên trong.

Huy rụng rời chân tay, anh nhìn chiếc bao không chớp mắt. Đầu anh bắt đầu lởn vởn hàng trăm hàng nghìn thắc mắc. Anh xa nhà cả tháng nay, chiếc bao ấy là của ai, lẽ nào chồng vắng nhà, Hương lại dẫn đàn ông về phản bội chồng?

Nghĩ tới đây, mặt Huy nóng bừng bừng. Ghen tuông, giận dữ dồn lên tới cổ, không nhẫn nhịn được lâu, Huy tức tốc gọi vợ vào nhà tắm tra hỏi. Hương nhìn chiếc bao ấy cứ ớ người lắc đầu bảo không biết. Huy không tin vẫn trợn mắt, quát thượng trách cô lừa dối. Trước mặt vờ chăm sóc chồng, sau lưng lại làm 3 cái trò bại hoại ấy.

Huy kể, lúc ấy anh bực lắm, thậm chí anh còn nghĩ tới việc sẽ ly hôn vì trước giờ anh luôn một lòng tin tưởng vợ, giờ Hương lại ngoại tình thì đúng là làm anh quá thất vọng. Vậy nên mặc cho vợ khóc lóc giải thích anh nhất định không nghe.

Chồng đi công tác cả tháng về thấy có vỏ bao cao su dùng rồi trong nhà tắm liền nghi vợ phản bội nên check camera kiểm tra, ngờ đâu khi nhìn rõ mặt "chủ nhân" thật sự của chiếc bao anh mới sốc nặng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, Huy nhớ ra nhà có lắp camera. Để vợ khỏi chối cãi, anh lập tức vào mở máy check lại toàn bộ nội dung camera ghi lại trong vòng 1 tháng trước thì hoảng hồn phát hiện, chủ nhân của chiếc bao ấy chính là vợ chồng Hùng - Lan, bạn thân từ ngày đại học với Hương.

Cách đấy mấy ngày, Hương có việc phải về quê gấp, không nhờ được ai trông con, Hương đành gọi điện cho Lan sang giúp vì vợ chồng Lan mới cưới, chưa có con cái sẽ dễ chạy đi chạy lại. Ai ngờ, buổi tối tranh thủ con Hương ngủ, đôi vợ chồng trẻ ấy lại "hành xử" mà vô ý không thu dọn hết "chiến trường" khiến Huy được phen đứng tim như thế.

Biết "thủ phạm" thật sự rồi, Huy đỏ mặt với vợ. Anh cuống cuồng quay sang làm lành, xin lỗi Hương. Từ đấy anh làm gì cũng cẩn thận hơn, không thể vì ghen tuông hay nghi ngờ thái quá mà hành động hồ đồ làm tổn thương vợ được. 

Chia sẻ