Nghi ngáo đá, nam thanh niên cầm dao xông vào tiệm áo cưới chém người rồi tự sát

Minh Anh,
Chia sẻ

Một nam thanh niên nghi ngáo đá bất ngờ xông thẳng vào tiệm áo cưới, dùng dao chém người tới tấp rồi cố thủ trong nhà vệ sinh, sau đó đâm thẳng vào ngực mình để tự sát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 4-7, Trần Trọng Phú (21 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bất ngờ xông thẳng vào một tiệm áo cưới tại thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai hành hung những người trong tiệm.

Sau khi vào tiệm, phát hiện anh Trần Đăng Khoa (21 tuổi, nhân viên) đang nằm ngủ, Phú rút dao thủ sẵn trong người chém tới tấp vào người anh Khoa khiến nạn nhân bị thương nặng. Dù bị thương, anh Khoa vẫn cố gắng bỏ chạy ra ngoài để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người.

Sau khi xông vào tiệm áo cưới chém người, nam thanh niên nghi ngáo đá liền rút dao tự sát - Ảnh 1.

Phú đang trong tình trạng nguy kịch với con dao đâm sâu trên ngực (ảnh: Bienhoayoung)

Thấy mọi việc bị phát hiện, Phú liền chạy vào nhà vệ sinh của quán cố thủ, rồi sau đó tự dùng dao đâm vào ngực tự tử.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa anh Khoa và Phú vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai để cấp cứu.

Theo đó, anh Trần Đăng Khoa bị nhiều vết chém trên cơ thể, còn Phú bị 1 nhát dao cắm sâu vào ngực, hiện trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi xông vào tiệm áo cưới chém người, nam thanh niên nghi ngáo đá liền rút dao tự sát - Ảnh 2.

Sự việc xảy ra đã thu hút rất nhiều người dân dõi theo, quan tâm đến vụ án.

Hiện, cơ quan chức năng huyện Long Thành đang tiến hành tổ chức điều tra, làm rõ mục đích xảy ra vụ đâm chém người trong tiệm áo cưới của Trần Trọng Phú.

Chia sẻ