Nghỉ lễ, cần gì chen nhau lên rừng xuống biển, ở nhà an nhiên đã đủ vui rồi!

Huyền Trang,
Chia sẻ

Tôi không phải là người “căm thù” du lịch, cũng chẳng phải hạng ky bo tiếc tiền, nhưng tôi nghĩ rằng, trong những kỳ nghỉ lễ không quá dài, chúng ta nên ở nhà hoặc loanh quanh thành phố cho nó lành!

Nghỉ lễ, các bạn sẽ làm gì? Cách tốt nhất để tận hưởng những kỳ nghỉ giữa năm thế này, trong khi mùa hè oi ả ùa về khắp nơi, phải chăng nên là đi du lịch, đắm mình vào làn nước xanh trong của biển, lên núi hít thở không khí trong lành, hay ít nhất là cũng về quê thăm họ hàng làng xóm? Đó là điều nhiều người nghĩ đến, và háo hức chờ đợi mỗi dịp nghỉ lễ.

Tôi cũng mong lễ, giống mọi người thôi. Nhưng chẳng phải là để đi du lịch, đi thăm thú hay cho con đi trải nghiệm đó đây, như nhiều người. Nghỉ lễ, đối với tôi là một cơ hội để ở nhà, để ngủ nướng thật đã mà không lo mẹ muộn giờ làm, con muộn giờ học, để dành cả buổi ra làm cho con một mẻ cupcake hoặc nấu món gì đó thật cầu kỳ mà lâu lắm chưa có thời gian làm cho cả gia đình, là đi loanh quanh đâu đó trong thành phố mà ngày thường đông như kiến cỏ, là nhấm nháp một ly café, thư thả ngắm mặt hồ lặng sóng…

Tôi không phải là người “căm thù” du lịch, cũng chẳng phải hạng ky bo tiếc tiền. Cũng như nhiều người, tôi tin rằng, đi đây đi đó sẽ làm tâm hồn ta trải rộng, là cách “sạc pin” tinh thần sau những ngày căng thẳng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng nên đi vào ngày lễ làm gì, vì chúng ta sẽ không thực sự được nghỉ, nếu chọn cách này.

Hãy nghĩ mà xem, khi phần đông các gia đình đổ xô đi chơi xa hay về quê thăm họ hàng, họ phải chen chân ở bến xe từ sáng sớm và khả năng bị nhồi nhét trên xe là rất cao. Còn đi xe máy, giữa dòng người nườm nượp ngược xuôi chắc chắn không thể tránh khỏi tình trạng tắc đường kéo dài. Máy bay hay tàu hỏa có vẻ ổn hơn, nhưng cũng khó tránh khỏi tình trạng hết vé, giá vé “chát” mà các sân bay cũng chật như nêm.

nghỉ lễ
Tôi chẳng ham đi đâu vào ngày nghỉ lễ vì cảnh tượng chen chúc kinh khủng "đến hẹn lại lên" này.

Đi về quê thì đã đành, còn đi du lịch, bị “nhồi” như thế, còn gì hứng thú hay hào hứng để tiếp tục hành trình nữa. Bạn muốn đi nghỉ dưỡng, không phải muốn tự “hành xác”, đúng không? Thương nhất là lũ trẻ, bị xô đẩy, rung lắc, chỗ ngồi chỗ nằm không thoải mái, hoặc phải hút không khí sặc mùi xăng xe, bụi bặm, phỏng có sướng không các mẹ? Chúng sẽ được “trải nghiệm” điều gì?

Vượt qua được con đường gian nan để đến với những khu du lịch, địa điểm nổi tiếng trong ngày nghỉ lễ, bạn sẽ lập tức vấp phải “ải” tiếp theo: tìm chỗ ăn nghỉ cho gia đình. Việc đặt phòng khách sạn hay tìm một quán ăn ngon sẽ “khó như lên trời”, vì nếu không đặt trước, bạn khó có thể tìm một chỗ ngủ tử tế, một quán ăn phục vụ tốt được. Đặt trước rồi cũng có thể bị “bùng” như chơi, nếu có ai đó “sộp” hơn bạn.

Không những vậy, khi lượng khách càng đông thì các cơ sở dịch vụ sẽ không chăm sóc khách hàng được chu đáo. Bạn sẽ thấy phiền phức vì phải đợi rất lâu lấy chìa khóa phòng khách sạn, chờ nhân viên nhà hàng mang thức ăn ra bàn của mình. Ai cũng muốn được phục vụ nhanh chóng, cũng muốn được coi như “Thượng đế”, nhưng hàng loạt “Thượng đế” yêu cầu cùng một lúc thì chẳng ai đáp ứng nổi, nên thôi, cứ yên tâm làm “hạ đế” nhé, muốn nhanh thì phải từ từ. À, đấy là chưa kể đến chuyện hãy sẵn sàng để đối phó với những “máy chém” nhé. Khi cung nhiều hơn cầu, chuyện các cơ sở dịch vụ lên mặt, làm giá, chặt chém du khách là điều khó tránh khỏi.

nghỉ lễ
Bạn muốn đi nghỉ, hay đi ngắm người nào?

Chuyện ăn ngủ đã vậy, còn chuyện ngắm cảnh, thượng ngoạn cũng không như là mơ đâu nhé! Khi hàng vạn người đổ xô tới cùng một địa điểm, phong cảnh đẹp mấy cũng chả có ý nghĩa gì đâu! Biển hay rừng gì cũng sẽ bị che khuất bởi đám đông lố nhố, và thứ bạn có thể tắm có lẽ là… mồ hôi người, cảnh để ngắm là người và người choán hết tầm nhìn, không khí mà bạn có thể thưởng ngoạn có thể là hỗn tạp những mùi hương mà bạn không thể phân biệt nổi.

Tốn tiền, mệt người, không thực sự được thảnh thơi hay trải nghiệm cảm giác nghỉ dưỡng đích thực, vậy thì cớ gì cứ phải đi du lịch vào những ngày lễ nhỉ? Nếu muốn, bạn hãy đi nước ngoài (dù cái khoản chen chúc ở sân bay thì vẫn có thể dính, dù đỡ hơn) hoặc đi đến những vùng hẻo lánh không phải địa điểm du lịch “phổ thông”, bạn sẽ được nghỉ lễ đúng nghĩa.

Còn nếu không, hãy chọn đi những điểm bạn “phải lòng” vào những ngày thường, hoặc trái mùa, bạn sẽ được chủ khách sạn hay nhà hàng ưu đãi vì bạn đã quan tâm đến họ trong lúc họ đang nhàn rỗi, chẳng có “Thượng đế” nào để phục vụ. Đảm bảo, không chỉ thái độ phục vụ mà cả chất lượng của phòng nghỉ hay độ thơm ngon của đồ ăn cũng sẽ thật hoàn hảo, bởi họ muốn bạn trở thành khách quen trong những dịp “ế ẩm” mà. Cũng chả “ma” nào đổ xô đến nơi đó vào thời điểm ngược đời như bạn đâu, nên bạn sẽ có cảm giác được thoát khỏi thế giới.

Còn tôi quan niệm, nghỉ lễ là một dịp không thể tốt hơn để nghỉ ngơi. Nếu đã có con, hãy dành thời gian để chơi cùng chúng, đọc sách và trò chuyện với chúng, nấu cho chúng một món đặc biệt, và nhớ là đừng có kè kè cái điện thoại để lướt Facebook xong lại ấm ức vì anh A. chị Z. đang check-in ở một chốn nào đó nhé! Hoặc bạn có thể cho chúng đi công viên, bảo tàng (thay vì các khu vui chơi giải trí hiện đại) để chúng chạy nhảy lăng xăng trên bãi cỏ hay khoảng sân rộng, còn ta thì đứng ngắm. Tranh thủ đi, chẳng mấy mà bọn trẻ sẽ lớn, và chúng sẽ chẳng thèm chơi với ta nữa đâu.

nghỉ lễ
Tôi tin rằng, dành thời gian cho bản thân và gia đình, chơi với con là cách tuyệt hơn để trải qua những ngày lễ.

Ra đường tận hưởng phố xá vắng vẻ, ngồi café tụ tập với đám bạn lâu ngày chưa gặp cũng là cách tôi chọn để tận hưởng những ngày nghỉ lễ. Tôi biết nhiều người bạn bận rộn đến mức, ngày thường, kể cả cuối tuần, họ cũng không thể rời khỏi laptop hay điện thoại vì còn cả núi việc cần giải quyết. Nhưng đến ngày lễ, lôi họ ra khỏi công việc cũng là một cách giải tỏa tinh thần hiệu quả. Làm những món ngon và hẹn hò bạn bè đến nhà ăn uống cũng là một cách tôi thường làm, vừa tiết kiệm, sạch sẽ lại vui vẻ. Hoặc giản tiện hơn nữa, bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ của mình bằng cách nằm ườn trên giường đọc sách, xem ti vi hoặc ngủ cho đã!

nghỉ lễ
Loanh quanh thành phố và uống cafe cũng là một ý kiến không tồi đâu!
Chia sẻ