Nghi can sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương: Thường xuyên trộm cắp vặt, nghỉ học ăn chơi lêu lổng từ sớm

Hải Long - Thiên Kim,
Chia sẻ

Theo nhiều người dân, đối tượng Luận thường hay ăn cắp vặt, cờ bạc và ăn chơi lêu lổng. Vụ việc 3 người nhà bà Cúc nghi bị Luận sát hại khiến không ít người bàng hoàng.

Sáng 25/4, một ngày sau vụ thảm sát kinh hoàng tại ấp Tân Ba, (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), người dân ở đây chưa hết bàng hoàng sau cái chết của 3 người trong gia đình bà Cúc.

Nghi can sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương: Thường xuyên trộm cắp vặt, nghỉ học ăn chơi lêu lổng từ sớm - Ảnh 1.

Con đường nhỏ dẫn vào nhà Luận, cũng là đường vào nhà bà Cúc (nạn nhân).

Theo chị T., người dân sống trong khu vực cho biết ngôi nhà đang khóa cửa đó chính là nơi ở của Trần Trọng Luận (34 tuổi). 

"Cha nó mất lâu rồi, nhà nó có 6 anh chị em, nó là con trai út trong nhà hiện đang ở với mẹ. Bình thường thấy nó ít qua lại hàng xóm, cũng ít ai nói chuyện với nó lắm", chị T. nói.

Nghi can sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương: Thường xuyên trộm cắp vặt, nghỉ học ăn chơi lêu lổng từ sớm - Ảnh 2.

Nghi can sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương: Thường xuyên trộm cắp vặt, nghỉ học ăn chơi lêu lổng từ sớm - Ảnh 3.

Căn nhà Luận cùng gia đình đang ở.

Anh Trung, người dân sống gần nhà nghi can cho hay, Luận bỏ học từ sớm, trước đây thì đi làm công nhân, nhưng mới bỏ việc để ở nhà.

"Nó nghỉ học từ nhỏ, chơi bời suốt ngày. Người trong xóm ít khi tiếp xúc với nó vì trước đây thường xuyên ăn cắp vặt ở xóm, nhiều lần bị người ta bắt được đưa lên phường xử lý xong rồi thả về", anh Trung cho biết.

Trao đổi với PV, ông Đào Công Bình, người nhà của 3 nạn nhân trong vụ thảm sát cho hay, trước đây Luận thường xuyên tới nhà bà Cúc uống cà phê, nhưng cũng ít nói chuyện với người này vì được biết Luận không phải là người tử tế.

Nghi can sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương: Thường xuyên trộm cắp vặt, nghỉ học ăn chơi lêu lổng từ sớm - Ảnh 4.

Nghi can sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương: Thường xuyên trộm cắp vặt, nghỉ học ăn chơi lêu lổng từ sớm - Ảnh 5.

Rất đông người dân tập trung trước nhà Luận và nhà bà Cúc theo dõi vụ việc.

"Tôi không ngờ chỉ vì vài câu nói của Nhi mà nó có thể ra tay tàn ác đến vậy. Đến cả bé Trân còn nhỏ nó cũng không tha…", ông Bình bức xúc.

Theo nhiều người dân trong khu vực, có lần Luận trèo tường vào cửa hàng tạp hóa lấy cắp đồ, có lần thì ăn trộm gà hàng xóm. Nhiều lần bị phát giác nhưng người dân nghĩ rằng là hàng xóm, và chỉ là ăn cắp vặt nên không truy cứu.

Nghi can sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương: Thường xuyên trộm cắp vặt, nghỉ học ăn chơi lêu lổng từ sớm - Ảnh 6.

Người dân cho biết Luận thường xuyên ăn cắp vặt trong xóm.

Theo ghi nhận của PV, nhà của nghi can Luận nằm cùng con đường nhỏ dẫn vào nhà bà Cúc, hai ngôi nhà chỉ cách nhau chừng 200 mét.

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, gia đình Trần Trọng Luận có 6 anh em. Luận nghỉ học từ năm lớp 6, hiện chưa có vợ con, chưa có tiền án tiền sự trước đây. Đối tượng đã nghỉ việc tại một công ty khoảng 14 ngày trước. 

Nghi can sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương: Thường xuyên trộm cắp vặt, nghỉ học ăn chơi lêu lổng từ sớm - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ án.

Liên quan tới vụ thảm án 3 người chết, rạng sáng 25/4, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp nghi can Trần Trọng Luận (34 tuổi, trú tại ấp Tân Ba, phường Thái Hòa) để điều tra, làm rõ các tình tiết trong vụ án sát hại 3 người trong gia đình bà Cúc.

Nghi can sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương: Thường xuyên trộm cắp vặt, nghỉ học ăn chơi lêu lổng từ sớm - Ảnh 8.

Công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Cũng trong sáng 25/4, công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tìm thêm các dấu vết liên quan và các vật chứng tại hiện trường trong vụ án. Rất đông người dân vẫn tập trung tại khu vực để theo dõi vụ việc.

Như đã đưa tin, khoảng 7h sáng 24/4, chị Phương con gái lớn của bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), chị của Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) và cũng là mẹ của bé Nguyễn Thị Bảo Trân (7 tuổi).

Sau khi đi làm ca khuya về thì phát hiện cửa nhà mẹ mình khóa ngoài, sau khi gọi không có ai trả lời thì qua nhờ một người hàng xóm phá cửa.

Sau khi vào bên trong thì phát hiện mẹ mình cùng con gái và em gái đã tử vong trong nhà.

Ngay khi nhận được tin, Công an tỉnh Bình Dương có mặt, phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường vụ thảm án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

 

 

Chia sẻ