Nghẹn ngào khoảnh khắc cha sắp qua đời vì ung thư nằm trên cáng dắt tay con vào lễ đường, cuộc đời cha còn mong gì hơn thế!

L.T,
Chia sẻ

Khoảnh khắc cảm động khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng tuôn trào nước mắt...

Ngày cưới chắc chắn là một trong những ngày ý nghĩa nhất của cuộc đời mỗi cô gái, và còn hạnh phúc hơn nữa khi còn có cha ở cạnh, để dắt tay con vào lễ đường và trao cho chú rể. Cha sẽ dặn dò rất nhiều điều và trên tất cả là mong hai con luôn yêu thương nhau, sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Giây phút ấy, con gái sẽ được đứng giữa hai người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời mình, một người đã chăm lo cho con từ những ngày còn tấm bé và một người sẽ ở bên con từ giây phút ấy cho đến hết cuộc đời.

Mới đây, những hình ảnh trong một đám cưới diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines đã khiến nhiều người không khỏi xúc động nghẹn ngào. Người cha ấy, dù đang sắp phải lìa xa cõi đời, vẫn cố gắng tận dụng những giây phút cuối cùng để nắm tay con gái vào lễ đường.

Nghẹn ngào khoảnh khắc cha sắp qua đời vì ung thư nằm trên cáng dắt tay con vào lễ đường, cuộc đời cha còn mong gì hơn thế! - Ảnh 1.

Dù đang rất đau đớn chống chọi với bệnh tật nhưng ông Pedro vẫn muốn làm điều ý nghĩa cho con gái trong ngày cưới.

Ông Pedro Villarin (65 tuổi) bị ung thư gan giai đoạn cuối. Suốt 1 năm qua, ông đã phải nằm giường bệnh viện liên tục chiến đấu với bệnh tật. Mặc dù đang phải chống chọi và vật vã với những cơn đau đớn vì căn bệnh quái ác ấy nhưng ông vẫn muốn tự tay mình được dắt con gái Charlotte Villarin vào lễ đường trong ngày thành hôn của con. 

Biết sức khỏe của bố đã trở nên xấu đi rất nhiều và không còn nhiều thời gian nữa nên Charlotte quyết định làm đám cưới sớm hơn 2 tháng so với dự định.

Vậy là ngày 9/8 vừa qua, đám cưới của Charlotte đã diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới ở thủ đô Manila (Philippines). Ban đầu, gia đình dự định thuê một xe cứu thương và một y tá tư nhân đưa ông Pedro đến đám cưới của con, sau đó ông sẽ được ngồi trên xe lăn để dẫn con gái vào lễ đường.

Nghẹn ngào khoảnh khắc cha sắp qua đời vì ung thư nằm trên cáng dắt tay con vào lễ đường, cuộc đời cha còn mong gì hơn thế! - Ảnh 2.

Cô dâu Charlotte Villarin hôn bố đang nằm trên xe cứu thương.

Tuy nhiên, vào hôm diễn ra lễ cưới, sức khỏe của ông Pedro bỗng chuyển biến xấu, ông không có đủ sức ngồi xe lăn nên gia đình phải dùng cáng cứu thương để ông nằm trên đó.

Một người thân giúp đẩy cáng để người cha già đang hấp hối ấy được thực hiện tâm nguyện cuối cùng trong cuộc đời ông. 

Nghẹn ngào khoảnh khắc cha sắp qua đời vì ung thư nằm trên cáng dắt tay con vào lễ đường, cuộc đời cha còn mong gì hơn thế! - Ảnh 3.

Nghẹn ngào khoảnh khắc cha sắp qua đời vì ung thư nằm trên cáng dắt tay con vào lễ đường, cuộc đời cha còn mong gì hơn thế! - Ảnh 4.

Con rể cũng dành cho bố vợ một cái ôm nồng thắm.

Charlotte chia sẻ: "Đó thực sự là khoảnh khắc đầy xúc động. Điều ước cuối cùng trong cuộc đời của bố tôi là được nhìn thấy tôi làm đám cưới và tôi đã biến nó thành sự thật. Đó là một ngày buồn vui lẫn lộn trong cuộc đời của tôi. Tôi buồn khi nghĩ rằng mình sắp phải rời xa bố mãi mãi, tôi vui vì được bố nắm tay trong ngày cưới, tôi hạnh phúc vì giây phút ấy tôi có bố ở bên".

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh đám cưới Law Tapalla kể lại: "Ông Pedro Villarin dắt tay con gái vào lễ đường như bất kỳ người cha nào trên thế giới ngay cả khi sức khỏe của ông ấy đã vô cùng yếu. Mọi người có mặt đều cảm động trào nước mắt".

Nghẹn ngào khoảnh khắc cha sắp qua đời vì ung thư nằm trên cáng dắt tay con vào lễ đường, cuộc đời cha còn mong gì hơn thế! - Ảnh 5.

Được biết, đám cưới 3 ngày, ông Pedro đã trút hơi thở cuối cùng. Cô Charlotte đăng tải bức ảnh cô hôn bố mình trong lễ cưới với dòng tin nhắn gửi bố: "Bố, con yêu bố rất nhiều".

Đoạn video đám cưới của Charlotte được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Có người bình luận: "Tình yêu của cha mẹ thật vô giá", "Đây chính là tình yêu đích thực".

Nghẹn ngào khoảnh khắc cha sắp qua đời vì ung thư nằm trên cáng dắt tay con vào lễ đường, cuộc đời cha còn mong gì hơn thế! - Ảnh 6.

Nghẹn ngào khoảnh khắc cha sắp qua đời vì ung thư nằm trên cáng dắt tay con vào lễ đường, cuộc đời cha còn mong gì hơn thế! - Ảnh 7.

Người ta thường nói rằng: "Con gái là người tình kiếp trước của bố", có lẽ bởi vậy mà giữa cha và con gái dường như có sợi dây liên kết vô hình mà lại bền chặt đến lạ. Từ lúc con còn nằm trong bụng mẹ, lúc con oe oe cất tiếng khóc chào đời cho đến khi con lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cha vẫn luôn ở bên tâm tình như một người bạn và dõi theo từng bước chân con trên đường đời. Đến khi con có bạn trai và chuẩn bị lấy chồng, người buồn nhất và cũng vui nhất có lẽ là cha. Cha buồn vì con sẽ phải rời xa cha mẹ để bắt đầu một cuộc sống mới, cha vui vì từ giờ con đã có một bờ vai vững chắc nữa để con tựa vào. 

Dù cha của Charlotte đã không còn trên cõi đời nữa nhưng dù sao cô vẫn là một trong những cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới vì được nắm bàn tay ấm áp của cha trong ngày trọng đại của cuộc đời...

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ