Nghẹn lòng bức hình người vợ bị chồng cắt mũi, đứa con khóc thét nằm bên

Vân Anh,
Chia sẻ

Bức ảnh chụp một người phụ nữ Afghanistan bị chồng cắt mũi khiến cư dân mạng phẫn nộ và yêu cầu một sự trừng phạt thích đáng.

Reza Gul, 20 tuổi, đã phải đi cấp cứu trong bệnh viện sau khi bị tấn công tại nhà ở huyện Ghormach, tỉnh Faryab, Afghanistan vào ngày Chủ nhật vừa qua. Chồng cô, trong cơn giận dữ, đã cắt mũi của vợ. Hiện người chồng được cho là đã chạy đến khu vực do Taliban kiểm soát.

Mohammad Khan (người chồng) đã cắt mũi Reza Gul bằng một con dao bỏ túi”, Phát ngôn viên Thống đốc bang Faryab, ông Ahmad Javed Bedar cho biết.

Sự việc đau lòng trên một lần nữa là minh chứng cho tình trạng bạo lực gia đình vẫn đang hiện hữu trong xã hội Afghanistan. Phụ nữ vẫn là những người chịu nhiều đau đớn, cả về thể xác và tinh thần. Mặc dù chế độ Hồi giáo cực đoan Taliban đã bị lật đổ từ năm 2001 nhưng tình trạng bất bình đẳng vẫn chưa được cải thiện nhiều.
 
Reza Gul bị chồng cắt mũi đang điều trị trên giường bệnh.

Một hành động tàn bạo và man rợ như vậy cần phải bị lên án mạnh mẽ” – Alema, một nhà hoạt động nữ quyền người Kabul cho biết. “Sự cố như vậy sẽ không xảy ra nếu hệ thống tư pháp của Chính phủ có thể trừng trị nghiêm khắc những kẻ tấn công phụ nữ”.

Bức ảnh người phụ nữ bị cắt mũi nằm bên đứa trẻ khóc ngằn ngặt được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội khiến cộng đồng càng thêm bức xúc đòi một sự trừng phạt mạnh với người chồng.

Cô Gul sẽ cần phẫu thuật tái tạo lại mũi. Tuy nhiên, bệnh viện địa phương không có khả năng thực hiện ca phẫu thuật này. Có thể, cô sẽ phải lên bệnh viện lớn hơn để chữa trị.

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao Khan tấn công người vợ của mình. Gul hiện đã có một em bé 1 tuổi. Cô kết hôn từ 5 trước, khi còn là một thiếu niên.

Khan là một người đàn ông thất nghiệp, vừa trở về từ Iran và có thể đã gia nhập Taliban sau vụ tấn công vợ.

Mặc dù chính phủ Afghanistan tuyên bố sẽ bảo vệ quyền phụ nữ nhưng điều đó không hề ngăn cản các cuộc tấn công chết người. Tháng 11 năm ngoái, một người phụ nữ trẻ bị ném đá đến chết tại tỉnh Ghor vì nghi ngờ ngoại tình. 

Cuối tháng 3/2015, một người phụ nữ tên Farkhunda bị đánh đập dã man và thiêu sống tại Kabun vì nghi ngờ đốt bản sao kinh Koran. Vụ việc đã đã gây ra làn sóng phản đối dự dội trên toàn quốc.

Năm 2010, tạp chí TIME đăng bức ảnh một thiếu nữ 18 tuổi là Bibi Aisha bị chồng cắt đứt mũi lên trang bìa. Sau đó, Aisha được đưa sang Mỹ lắp mũi giả.

Nguồn: Straitstimes
 
Chia sẻ