Nghẹn lòng bé gái mới 16 tháng tuổi nhập viện vì sốc bỏng, có bố mẹ đều mù lòa

Nông Thuyết,
Chia sẻ

Nằm tại khoa cấp cứu của bệnh viện, chỉ có bà ngoại ở lại trông nom bé, còn bố và mẹ thì lại chẳng thể làm gì vì bất hạnh thay, cả 2 đều mù lòa.

Sáng 16/8, chúng tôi có mặt tại Khoa Cấp cứu (Viện Bỏng Quốc gia) và được biết về một trường hợp bệnh nhi đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Đó là một em bé bị bỏng, đằng sau nỗi đau thể xác này còn là một hoàn cảnh éo le và thiệt thòi.

Bé Triệu Thùy Nhâm, người dân tộc Dao (trú tại thôn Cốc Hát, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) mới nhập Viện Bỏng Quốc gia cách đây ít ngày và hiện vẫn nằm tại khoa cấp cứu.

Tai nạn đau lòng từ chậu nước tắm

Bà Bế Thị Nhị (bà ngoại bé Nhâm) chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội về tai nạn xót xa đã xảy ra với cháu gái:

"Hôm ấy bố mẹ nó (bé Nhâm – PV) về ngoại. Khoảng hơn 4h chiều 10/8, tôi đang đi làm thì mẹ nó gọi bảo "mẹ ơi, con ngã xuống nước rồi", tôi cứ nghĩ hai mẹ con đưa nhau qua suối đi đâu thì bị ngã, về đến nhà thì mới thấy là bị ngã xuống chậu nước sôi.

Mẹ nó ở nhà, đun nước để tắm cho con nhưng không biết sao cháu lại ngã vào được.

Nghẹn lòng bé gái mới 16 tháng tuổi nhập viện vì sốc bỏng, có bố mẹ đều mù lòa - Ảnh 1.

Bé Nhâm tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: Nông Thuyết

Vợ chồng nó đều không đi được nên tôi đành đưa cháu xuống. Hôm ấy đi vội vàng nên trong người cũng không có tiền, đến hôm nọ thì về vay được 10 triệu.

Trao đổi với các bác sĩ tại đây, chúng tôi được biết, đến nay thường chỉ có bà ngoại và bác thay nhau trông nom bé Nhâm. Trước đó, khi bé bị bỏng, do thiếu hiểu biết nên bố và mẹ đã cho bôi kem đánh răng cứu thương rồi chuyển đi trạm y tế xã.

20 tiếng sau, bé được chuyển vào Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng sốc bỏng và diện tích bỏng là 30%, bỏng ở nhiều phần trên cơ thể (đầu, mặt, cổ, thân và chi). Trong khi đó, đối với trẻ em, chỉ cần bị khoảng hơn 10% thì đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng.

Vết bỏng của Nhâm chủ yếu ở vùng đầu, mặt, cổ, lưng và mông – những phần cơ thể gặp phải cọ xát nhiều, đồng thời do đã vô tình bị bôi kem đánh răng sơ cứu ban đầu nên khi chuyển đến viện thì các vết bỏng bị trầy xước nên rất đau và xót.

Bố và mẹ đều trong cảnh mù lòa

Nhìn bé gái 16 tháng tuổi vốn trắng trẻo, xinh xắn nhưng lại đang đau đớn nằm trên giường bệnh với nhiều băng, gạc, ai nấy đều xót xa. Bà Nhị cho biết, bé cũng đã ăn được cháo nhưng vẫn đau và run.

Bác sĩ cho biết, hiện tình trạng vết thương của bé Nhâm tuy có khá hơn nhưng vẫn sốt, phù nề và trong giai đoạn nhiễm trùng. Ngoài thuốc đắp thì bệnh viện cũng cố gắng xen kẽ các thuốc chữa trị trong bảo hiểm cùng các thiết bị máy móc và chỉ định tốt nhất cho bé.

Tuy nhiên, việc chữa trị vẫn cần phải nhờ vào một số thuốc điều trị tốt nhưng nằm ngoài bảo hiểm, trong khi điều kiện kinh tế của gia đình lại rất khó khăn, hơn nữa là cả bố và mẹ bé đều mắc phải bệnh mù lòa ở mắt.

"Cả bố và mẹ cháu đều bị bệnh tật từ bé, mắt mù lòa nên không nhìn được, chỉ thấy mờ một chút thôi. Bình thường thì cháu vẫn ở nhà với mẹ nó và cũng chưa xảy ra chuyện gì.

Nghẹn lòng bé gái mới 16 tháng tuổi nhập viện vì sốc bỏng, có bố mẹ đều mù lòa - Ảnh 2.

Bà Nhị (bà ngoại bé Nhâm) chia sẻ với PV tại bệnh viện. Ảnh: Nông Thuyết

Con gái tôi là Lý Thị Hiểu, hồi còn bé bị bệnh gì đó mà chữa không khỏi, rồi dần bị mù lòa, còn chồng thì cũng chỉ nhìn được một chút. Lâu nay, vợ chồng chúng nó ở với bà nội đã già yếu, nhà cũng không làm lụng được gì mấy nên nhà thuộc hộ nghèo, cũng đi gánh nước, đi tuốt lúa được nhưng không đáng là bao" - bà Nhị chia sẻ với PV.

Vốn là người dân tộc thiểu số, cuộc sống lâu nay rất thiếu thốn, lại thêm bố và mẹ đều mắc khiếm khuyết về mắt nên sự sống của bé Nhâm hiện giờ chỉ trông cậy vào bà và những người thân khác. Trong khi để chữa trị hoàn thiện những vết bỏng ấy thì sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, riêng chi phí đi lại để thay phiên trông nom cũng đã rất eo hẹp đối với những người trong gia đình bé.

Chiều 16/8, qua cuộc điện thoại ngắn ngủ với PV, chị Lý Thị Hiểu (mẹ bé Nhâm) nghẹn lòng: "Hôm ấy đổ nước ra để nguội rồi tắm nhưng không ngờ bé nghịch, chạy rồi bị ngã vào đó. Ở nhà, hai vợ chồng tôi cũng không làm được gì cả, bà nội thì già rồi".

Chị cũng cho biết, mình sinh năm 1980, còn chồng là anh Triệu Văn Thoại (SN 1987). Hai người cùng mắc phải bệnh tật về mắt từ bé, ở khác huyện nhưng được mọi người mai mối rồi đến với nhau mới được khoảng 3 năm nay. Hai phận người mù lòa ngập tràn trong hạnh phúc khi gia đình nhỏ có thêm cô con gái lành lặn và xinh xắn, thế nhưng tai nạn này bất ngờ xảy ra khiến họ hoang mang vô cùng.



Chia sẻ