Nghẹn đắng những đứa trẻ bị bố mẹ ruột, mẹ kế bạo hành dã man gây phẫn nộ dư luận

Minh Khôi,
Chia sẻ

Đã có những vụ bạo hành con do bố mẹ đẻ, mẹ kế thực hiện khiến dư luận xót xa cho nỗi đau của các em nhỏ.

Ông bà ta có câu "hổ dữ không ăn thịt con", tuy nhiên với những cha mẹ dưới đây còn dữ hơn cả hổ. Cha mẹ bạo hành mà thậm chí còn đang tâm đầy đọa con đẻ của mình nhưng mẹ kế, cha dượng không những không can ngăn mà vẫn có thái độ dửng dưng, thậm chí kết hợp hành hung đứa trẻ vô tội khiến dư luận phẫn uất.

Phú Thọ: Nghi án bé trai 12 tuổi bị bố ruột và dì ghẻ bạo hành dã man, đốt cả túi nylon để nhỏ vào người

Mấy ngày nay, dư luận đang bức xúc vụ bé trai 12 tuổi bị cha đẻ và mẹ kế bạo hành dã man ở Phú Thọ.

Theo nguồn tin trên báo chí, sau 7 năm xa cách kể từ lúc ly hôn với chồng cũ, chị Phan Thị H. (SN 1984, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đau đớn khi gặp lại con trai với thân hình chi chít các vết thương. Khi gặng hỏi thì con kể lại những ngày sống chung đã bị bố ruột và dì ghẻ bạo hành một cách dã man.

Tho chị H., do cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên chị và chồng là anh Nguyễn Minh T. (SN 1981, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã ly hôn, giữa 2 người có 2 con chung là cháu Nguyễn Thị Minh A. (SN 2006) và cháu Nguyễn Đăng K. (SN 2007). Anh T. từng hành hung chị H. một cách dã man và từng bị bắt giữ, yêu cầu đi cải tạo 2 năm.

1

Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ.

Đến năm 2012, T. được ra tù và trở lại Tuyên Quang gặp chị H. và xin đưa cháu K. đi chơi một chút. Kể từ khi đó, người đàn ông này đã không cho cháu K. về.

Mới đây, sau 7 năm xa cách, chị H. gặp lại cháu K. thấy nhiều biểu hiện bất thường như tâm lý luôn hoảng sợ, phải gặng hỏi rất nhiều cháu K. mới dần kể lại. Khi nhắc lại chuyện bản thân bị bạo hành, cháu K. chỉ ấp úng được vài câu: "Cháu chẳng thể nhớ nổi đã bị bố và mẹ kế đánh đập bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là rất nhiều", chị H. kể.

Cũng theo chị H. cho biết, như lời cháu K. kể thì không chỉ người bố đã bạo hành con, mà có cả dì ghẻ (tên V.) đã từng lột hết quần áo K. rồi trói vào cột dùng dây điện đánh liên tục.

Những vết thương tích vẫn còn hằn sâu trên thân thể cháu bé

Sau đó, chị H. đã đưa cháu Nguyễn Đăng K. đến Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội để điều trị. Theo chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ cho biết, K. bị rối loạn stress, sang chấn tâm lý.

Bé trai 6 tuổi bị mẹ và bạn tình bạo hành dã man

Trước đó, xã hội cũng từng xảy ra một số vụ việc tương tự khi cha ruột cùng mẹ kế phối hợp cùng đánh đập, hành hung con chồng khiến dư luận phẫn nộ.

Cuối ngày 14/6/2019, một cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận, đơn vị vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 6 tuổi bị mẹ và bạn tình bạo hành đến đa chấn thương. Theo vị cán bộ này, vụ việc cha mẹ bạo hành chính con ruột này được phát hiện khoảng 19h30 ngày 13/6 tại nhà trọ B.G thuộc hẻm 68, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 3, TP Tây Ninh.

Vào thời điểm trên, anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh nhận được tin báo về việc bé trai tên T.N.M.T. bị nhốt trong phòng trọ trong tình trạng hoảng loạn, người có vết thương.

2

Mảng bầm lớn ở bên hôn trái của bé trai bị bạo hành.

Lúc này, anh Phúc đã cùng đồng đội phối hợp với cơ quan chức năng có mặt tại nhà trọ trên để giải cứu cháu bé. Khi có mặt, bé trai bị nhốt trong phòng trọ, cửa phòng được khóa trái bằng ổ khóa hiện đại, chắc chắn. Do đó, anh Phúc phải nhờ chủ nhà trọ đến hỗ trợ mở cửa, đưa bé trai ra ngoài.

Anh Phúc cho biết, ngay sau khi giải cứu, anh và đồng đội đã đưa bé trai đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh kiểm tra. Bé trai nhập viện ngay trong đêm trong tình trạng đa chấn thương. Cụ thể, hai bên bụng của bé trai có hai mảng bầm xanh tím, lưng cũng xuất hiện các vết bầm. Cánh tay trái của em cũng bầm đen. Các ngón tay ở bàn tay trái bé trai sưng to, tím đen.

Đặc biệt, phần đầu của bé xuất hiện nhiều vết thương, tím bầm. Tai trái của bé sưng, lở loét, da đầu, gò má có nhiều vết bầm. Anh Phúc cho biết, ngay sau khi nhập viện, bé trai được các bác sĩ cho kiểm tra, chụp CT đầu.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Bé trai 10 tuổi bị cha ruột, mẹ kế đánh gãy xương sườn, rạn sọ não

Cuối năm 2017, câu chuyện về một bé trai 10 tuổi sống giữa trung tâm Hà Nội bị chính cha ruột bạo hành đến mức gãy xương sườn, rạn sọ não khiến ông bà nội và mẹ ruột không thể nhận ra được con cháu của mình đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo đó, ngày 5/12/2017, người dân ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám vô cùng bất ngờ khi thấy một cậu bé ăn mặc nhếch nhác về đứng trước cửa nhà số 13 gọi cửa gọi ông nội. Mãi một lúc sau người này mới nhận ra đây chính là cháu G.K (10 tuổi, cháu nội của mình).

Nghẹn đắng những đứa trẻ bị bố mẹ ruột, mẹ kế bạo hành dã man gây phẫn nộ dư luận - Ảnh 4.

Những vết thương chằng chịt trên mặt bé K. khiến nhiều người vô cùng xót xa.

K. cho biết, trong suốt thời gian ở cùng bố và mẹ kế, cháu bị giam giữ trong nhà, ban ngày không được đi học, ban đêm cũng không được ngủ, thường xuyên bị đánh vào người và đầu.

Cháu K. liên tục phải chịu những trận đòn roi bằng những chiếc móc quần áo, thậm chí là guốc từ mẹ kế và bố đẻ là Trần Hoài Nam.

Không chỉ bị đánh đập dã man, hàng đêm cháu K. phải ngủ dưới sàn nhà trong giá lạnh và không biết mùi vị những bữa ăn sáng.

Do cửa nhà có khóa mã số nên cháu K. đã lén nhìn trộm mật khẩu mà bố, mẹ kế mở cửa và ghi nhớ lại để nhân cơ hội trốn thoát về với ông nội. Ngày 5/12, cháu đã trốn ra ngoài, sau đó bắt xe bus về nhà ông bà nội cầu cứu.

Nghẹn đắng những đứa trẻ bị bố mẹ ruột, mẹ kế bạo hành dã man gây phẫn nộ dư luận - Ảnh 5.

Cơ thể của cháu bé có rất nhiều vết thương do bị bạo hành.

Qua kết quả thăm khám tại bệnh viện, cháu G.K. bị rạn xương sọ não và gãy xương sườn số 7 và 8. Sau khi khám, điều trị các vết thương tại Bệnh viện E, ngay trong đêm 6/12, cháu K. đã được mẹ đẻ là chị N. đưa về nhà chăm sóc.

Nhận được thông tin về vụ việc, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã vào cuộc điều tra, tạm giữ hình sự và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô) - kẻ đã nhẫn tâm hành hạ con trai 10 tuổi của mình.

Chia sẻ