Nghệ sĩ Tú Trinh - Người mẹ trong ký ức tuổi thơ: Khi trẻ khiến ai cũng khiếp sợ, về già lấy nước mắt triệu người vì quá đáng thương

Shindo ,
Chia sẻ

Xem nghệ sĩ Tú Trinh diễn xuất, nước mắt tự động rơi đồng thời trong đầu nảy ra câu hỏi: Đã bao lâu rồi mình chưa gọi về cho mẹ? Đã bao lâu rồi mình không biết mẹ vui buồn thế nào?

Nghệ sĩ Tú Trinh là cái tên gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Từ thành thị cho tới nông thôn, cứ mỗi lần loa phát thanh hay chiếc TV màu bật lên, khán giả lại nhận ra đấy là Tú Trinh. Thậm chí, rất nhiều người còn vỗ đùi đen đét nhận ra giọng bà từ những âm sắc đầu tiên.

Được đào tạo bài bản từ Trường quốc gia Âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn, Tú Trinh đắt sô nghề lồng tiếng từ năm 14 tuổi. Phim Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ, thời đó không đâu thiếu vắng chất giọng oanh vàng diễn cảm của nghệ sĩ Tú Trinh.

Từng là bà mẹ chồng cay nghiệt khiến ai cũng khiếp sợ

Nghệ sĩ Tú Trinh khởi nghiệp từ ngành cải lương Hồ Quảng, khi còn rất trẻ và chuyên được giao phó những vai tỳ nữ trong các vở tuồng của đoàn Đồng Âu Minh Tơ. Thời đó, bà diễn cùng các đào kép chính lừng danh là Bo Bo Hoàng, Bạch Liên, Thanh Thế, Bạch Lê. Sau này, Tú Trinh đi làm lồng tiếng cho phim Ấn Độ - Trung Hoa. Nhờ giọng nói có âm sắc đặc biệt, Tú Trinh dễ dàng tạo được dấu ấn. Tú Trinh còn từng làm xướng ngôn cho đài phát thanh.

Nghệ sĩ Tú Trinh - Người mẹ trong ký ức tuổi thơ: Khi trẻ khiến ai cũng khiếp sợ, về già lấy nước mắt triệu người vì quá đáng thương  - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tú Trinh - Người mẹ trong ký ức tuổi thơ: Khi trẻ khiến ai cũng khiếp sợ, về già lấy nước mắt triệu người vì quá đáng thương  - Ảnh 2.

Năm 1996, bộ phim truyền hình "gây bão" Người đẹp Tây Đô đã ghi dấu một mốc son khó quên trong sự nghiệp diễn xuất của Tú Trinh qua vai bà mẹ chồng ác nghiệt. Từng cử chỉ, lời nói của bà hội đồng - Tú Trinh đều làm người xem phải khiếp sợ.

Nghệ sĩ Tú Trinh - Người mẹ trong ký ức tuổi thơ: Khi trẻ khiến ai cũng khiếp sợ, về già lấy nước mắt triệu người vì quá đáng thương  - Ảnh 3.

Tú Trinh được đông đảo khán giả nhớ đến với lối diễn đặc sắc, ác đến tận cùng. Chỉ mỗi lần bà xuất hiện rồi giương mắt nhìn cô con dâu Bạch Cúc (Việt Trinh) là khán giả lại nổi da gà vì ám ảnh. Nhân vật Tú Trinh có thể đay nghiến con dâu bất cứ lúc nào mà gương mặt vẫn lạnh lùng như mặt nước mùa thu. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bà mẹ chồng nào qua nổi bà hội đồng - Tú Trinh về mặt độc ác. Cứ nhắc đến hình ảnh lạnh lùng của bà là các cô gái sắp về nhà chồng lại kháo nhau: Cầu mong mẹ chồng mình đừng như thế.

Nói về vai diễn mẹ chồng khắc nghiệt của mình, Tú Trinh từng bộc bạch rằng bà sống trên phim ảnh theo cuộc đời nhân vật, còn ngoài đời thực thì Tú Trinh là người thật thà, có sao nói vậy.

Nghệ sĩ Tú Trinh - Người mẹ trong ký ức tuổi thơ: Khi trẻ khiến ai cũng khiếp sợ, về già lấy nước mắt triệu người vì quá đáng thương  - Ảnh 4.

"Từng trải qua nhiều khoảng thời gian chật vật mưu sinh nên tôi hiểu luật nhân quả trong đời. Mình đừng làm ác, đừng sinh sự, đừng gieo nghiệp với ai. Tôi là con người thích đi làm từ thiện, tôi muốn chia sẻ nỗi khổ đau với những mảnh đời bất hạnh, xấu số. Đừng thấy tôi đóng vai mẹ chồng độc ác trên phim mà nghĩ tôi ngoài đời như thế".

"Tất cả khả năng diễn xuất của mình, tôi đã đưa lên màn ảnh. Bao nhiêu năm trôi qua, bộ phim Người đẹp Tây Đô và nhân vật mẹ chồng của tôi vẫn được nhắc đến, đó cũng xem như là niềm vui. Bây giờ tôi ít đóng phim, chỉ an hưởng tuổi già bên con cháu. Tôi xem những sóng gió thị phi xưa cũ là điều cần bỏ lại sau lưng để sống thoải mái, không gò bó và ràng buộc".

Những vết cắt đớn đau và sự trở lại lấy nước mắt của người xem

Nghệ sĩ Tú Trinh từng nhiều lần chia sẻ rằng cô có cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Trên màn ảnh cay nghiệt là thế nhưng ngoài đời thực, Tú Trinh cũng chỉ là người phụ nữ yếu mềm. Năm 1979, Tú Trinh kết hôn với nhạc công kèn Cao Phi Long, ông hơn bà 12 tuổi. Tuy nhiên, sống với nhau được 1 thời gian, Tú Trinh - Phi Long quyết định chia tay, đường ai nấy đi. Thời điểm này, con gái của 2 người mới được 15 tháng tuổi. Dù phải chật vật kiếm sống, một mình nuôi con nhưng Tú Trinh không có ý định đi thêm bước nữa. Hiện tại, bà an hưởng tuổi già bên cạnh con cháu.

Nghệ sĩ Tú Trinh - Người mẹ trong ký ức tuổi thơ: Khi trẻ khiến ai cũng khiếp sợ, về già lấy nước mắt triệu người vì quá đáng thương  - Ảnh 5.

40 năm gắn bó với nghề diễn, Tú Trinh xem nghệ thuật là một phần máu thịt của mình. Bà sống chết với nó, hạnh phúc thăng hoa nhờ nó và cũng tan vỡ đớn đau vì nó.

Những tưởng sau tháng ngày rời bỏ sân khấu, khán giả chẳng còn được thấy Tú Trinh thì bất ngờ thay, đầu năm 2019 bà trở lại cùng vai diễn người mẹ đáng thương khiến ai cũng xót lòng trong phim Lật mặt: Nhà có khách. Lật mặt: Nhà có khách do Lý Hải làm đạo diễn, Minh Hà làm nhà sản xuất. Phim chiếu ở Việt Nam từ đầu tháng 4/2019 và đang trên đà tấn công các cường quốc như Mỹ - Úc.

Nghệ sĩ Tú Trinh - Người mẹ trong ký ức tuổi thơ: Khi trẻ khiến ai cũng khiếp sợ, về già lấy nước mắt triệu người vì quá đáng thương  - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Tú Trinh - Người mẹ trong ký ức tuổi thơ: Khi trẻ khiến ai cũng khiếp sợ, về già lấy nước mắt triệu người vì quá đáng thương  - Ảnh 7.

Phim bắt đầu chiếu từ 10/5 tại Garden Grove, Beuna Park, San Jose của Cali và 17/5 tại hai tiểu bang Houston, Texas. Còn tại 2 thành phố lớn của Úc là Sydney và Melbourne, phim bắt đầu khởi chiếu từ ngày 15/5.

Chẳng phải lần đầu vào vai một người mẹ nhưng bà mẹ Lê Thị La trong bộ phim lần này lại là vai diễn đặc biệt, có thể nói là "có một không hai" của Tú Trinh. Đây là người mẹ đã khuất nhưng vẫn vương vấn chốn trần gian vì nỗi thương con không dứt. Chính vì yếu tố khó này mà đạo diễn Lý Hải khẳng định chỉ có Tú Trinh mới thể hiện được một nhân vật bà mẹ phức tạp và khác lạ đến thế. Giọng nói đi vào lòng người, kỹ thuật diễn xuất bài bản, nghệ sĩ Tú Trinh đã hoàn thành trọn vẹn vai "người mẹ ma".

Xem Tú Trinh đóng vai người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, khán giả lại liên tưởng đến hình ảnh bà "lặn lội thân cò" khắp nơi để kiếm tiền lo cho con giống ngoài đời thực. Mỗi lần Tú Trinh xuất hiện là 1 lần người xem vỡ òa, hóa ra trên đời này chẳng có gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Kể cả khi đã về thế giới bên kia, mẹ vẫn chống lại mệnh trời, ở lại trần gian chăm sóc cậu con ốm đau bệnh tật.

Thương Tú Trinh bao nhiêu thì khán giả lại bồi hồi nhớ về bố mẹ mình bấy nhiêu. Sẽ có ai trong số những người ngồi đây đã lâu chưa gọi điện hỏi thăm bố mẹ? Có ai vì công việc mà quên luôn việc chăm sóc bố mẹ mình? Có ai ở tỉnh lên thành phố rồi bị cuốn theo cơm áo gạo tiền và những cuộc vui bên bạn bè? Có ai vô tâm, lạnh lùng đến mức mẹ ruột bệnh tật hay qua đời mà chẳng hề hay biết không?

Nghệ sĩ Tú Trinh - Người mẹ trong ký ức tuổi thơ: Khi trẻ khiến ai cũng khiếp sợ, về già lấy nước mắt triệu người vì quá đáng thương  - Ảnh 8.

Nghệ sĩ Tú Trinh - Người mẹ trong ký ức tuổi thơ: Khi trẻ khiến ai cũng khiếp sợ, về già lấy nước mắt triệu người vì quá đáng thương  - Ảnh 9.

Muôn vàn cảm xúc được Tú Trinh đặt để trong nhân vật của mình, để rồi cứ nhìn vào nếp nhăn in hằn và mái tóc bạc phơ của bà, nước mắt người xem cứ tự động chảy!

Nghệ sĩ Tú Trinh - Người mẹ trong ký ức tuổi thơ: Khi trẻ khiến ai cũng khiếp sợ, về già lấy nước mắt triệu người vì quá đáng thương  - Ảnh 10.

Dẫu vậy, Tú Trinh một lần nữa thẳng thắn chia sẻ rằng hình ảnh của bà ngoài đời thực và hình ảnh trên phim hoàn toàn khác nhau. Tú Trinh bộc bạch: "Người mẹ trong phim thương con một cách tuyệt đối và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì con. Còn tôi vẫn thương con nhưng đặt ra những quy tắc riêng. Con cháu tôi không được làm sai các quy tắc này. Tôi hy vọng qua vai diễn bi thương của mình, các em các cháu sẽ biết yêu thương gia đình và mẹ của mình hơn. Dù có đi đâu hay làm gì, gia đình vẫn luôn là quan trọng nhất. Mỗi bà mẹ sẽ có cách dạy con riêng biệt, nhưng trên tất cả, tình thương mà mẹ dành cho con thì không thế lực nào làm mất đi hay giảm bớt được".

Chia sẻ