Nghệ sĩ Hồng Đào bình thản "bước ra" khỏi cuộc hôn nhân hơn 2 thập kỷ: Phụ nữ mất gì thì mất nhưng tuyệt đối đừng để đánh mất chính mình

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Thời gian trôi qua, bao thăng trầm buồn vui, đôi khi sự có mặt của người ấy trong cuộc sống của bạn không đơn giản là chồng, là tình yêu nữa mà chính là thói quen - 1 thói quen khó từ bỏ.

Có 1 căn bệnh nan y mang tên hậu ly hôn, chẳng có kháng sinh nào chữa lành hẳn, dù tình trạng bệnh chuyển biến tốt thì trái gió trở trời nỗi đau lại cuộn lên. Đừng nói ly hôn xong là ai cũng có thể đứng dậy bước những bước vững chãi sau đổ vỡ.

2 năm hay 20 năm vẫn chẳng là muộn để bước ra khỏi một cuộc hôn nhân "thôi" hạnh phúc

Tôi đã từng nghĩ như thế, không ngừng dặn lòng phải mạnh mẽ rồi cũng gục ngã vài lần vì nhận ra thất bại trong hôn nhân của mình lại để lại hệ quả cho cả con cái, bố mẹ, người thân. Nhưng cho đến khi tôi đọc được thông điệp của chị ấy - người đàn bà với nụ cười thường trực trên môi chưa bao giờ tắt tôi mới nhận ra, ly hôn là khởi đầu hay kết thúc đều do cách nhìn của mỗi người.

ava1

"Buổi sáng Cali thật yên, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ. Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác. Mới nhận ra rằng cuộc sống chẳng bao giờ đi đúng theo kế hoạch của mình. Mỹ có câu: Nếu kế hoạch A thất bại hãy bắt tay ngay thực hiện kế hoạch B. Kế hoạch B của tôi là mong chuyện không vui của hôm qua được khép lại, và cuộc sống hôm nay nhất định sẽ thú vị hơn nhiều với những người thân thương xung quanh mình", nghệ sĩ Hồng Đào công khai chuyện ly hôn với Quang Minh sau 2 thập kỉ chung sống.

Lại 1 lần nữa, niềm tin vào tình yêu trong chúng ta sụp đổ. Dấu mốc 2 năm nhà Song - Song hay 20 năm của Quang Minh - Hồng Đào rồi cũng trở thành vô nghĩa khi cái kết không viên mãn như chúng ta mong đợi. Hóa ra các con số trong hôn nhân cũng chẳng quyết định được điều gì, chia tay vẫn là chia tay, dù sớm hay muộn.

Hợp - tan là chuyện bình thường của cuộc sống này, vẫn biết nó chẳng hề vui vẻ hay đúng nghĩa "giải thoát cho nhau" như cái mà người ta hướng đến nhưng ly hôn luôn là nỗi đau không dễ gì mà vượt qua được dễ dàng.

1 chuyên gia tâm lý đã phân tích: "Có 2 kiểu ly hôn. 1 là ly hôn vì sĩ diện, vì cái tôi quá lớn, không chịu nhận mình sai. Những người này thường có xu hướng nhìn nhận lại, tiếc nuối và cảm thấy cô đơn, ân hận với quyết định của mình. 2 là ly hôn vì đó là điều cần thiết, sẽ vẫn có những day dứt, trống trải vì mọi thứ không diễn ra như những gì mình dự tính nhưng họ chuẩn bị sẵn tâm thế để chấp nhận".

Cũng giống như Hồng Đào, trước khi công bố ly hôn thì chị xác định kế hoạch cuộc đời mình đã thay đổi. Chắc hẳn người làm vợ như chị cũng từng cố gắng cứu vãn trước khi cuộc hôn nhân ấy đi đến ngõ cụt. Nhưng tâm thế ngày hôm nay của chị không hề giống với 1 kẻ thất bại trong hôn nhân.

Trên thực tế, dù có chuẩn bị sẵn tâm lý thế nào thì việc đối diện với ly hôn chưa bao giờ suôn sẻ. Suy cho cùng, sau ly hôn, điều duy nhất người phụ nữ nên làm vẫn là điều chỉnh bản thân kịp thời.

2_49242_776x436

Vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào thuở còn mặn nồng

Đối mặt với thất bại bằng sự biết ơn

Khi kết thúc 1 mối quan hệ, nhất là thời gian gắn bó không hề nhỏ, chắc chắn sẽ có đủ mọi loại oán giận. Thử tưởng tượng xem, người đàn ông từng hứa sẽ cùng già đi với bạn nay lại nhẹ nhàng buông tay khi chưa đi đến cuối đoạn đường đời sẽ khiến bạn hụt hẫng thế nào. Thời gian trôi qua, bao thăng trầm buồn vui, đôi khi sự có mặt của người ấy trong cuộc sống của bạn không đơn giản là chồng, là tình yêu nữa mà chính là thói quen - 1 thói quen khó từ bỏ.

Nhưng giận đến mấy cũng chẳng thể kề dao lên cổ anh ta mà bắt ép tiếp tục. Do đó, phần khó khăn nhất của ly hôn là đối mặt 1 cách văn minh và điềm đạm với chồng cũ. Đối với những gì bạn đã trải qua, chỉ bản thân bạn mới biết và hiểu lý do đi đến sự lựa chọn này. Thế nên, đừng cố quên đi vết thương nhưng cũng đừng oán giận hay thù hằn người cũ.

Đối mặt với đối phương bằng 1 sự biết ơn, biết ơn anh ấy dạy bạn cách yêu, cảm ơn anh ấy đã mang đến những màu sắc tươi tắn trong cuộc đời bạn và cám ơn nếu anh ấy từng làm bạn đau. Bởi đau để trưởng thành, đau để biết giới hạn của bản thân và xác định được điều gì đáng để mình hi sinh nhất.

Thực ra, những gì thực tế 1 người muốn đối mặt không phải quá khứ của họ, cũng không phải điều sắp tới có xảy ra giống như tưởng tượng hay không mà chính là bản thân họ. Chỉ sống tích cực với hiện tại mới là cách giải quyết tốt nhất mọi vấn đề.

Làm tất cả những gì mà bản thân muốn, phụ nữ sau ly hôn cần giữ vững 1 tâm thế, mất gì thì mất không thể đánh mất mình. Bước trên con đường đời chưa bao giờ là điều dễ dàng, chúng ta phải học cách lớn lên trong vấp ngã. Ai cũng có những cảm xúc riêng, sự lựa chọn riêng nhưng hãy dùng đổ vỡ, thất bại để làm hành trang sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Đó là điều quan trọng mà người thông minh nên làm.

Chia sẻ