Nghe sao Việt tâm sự về những người thầy của mình

Bông,
Chia sẻ

Thầy cô có thể là người dạy văn hóa, dạy thanh nhạc, hoặc cũng có thể chính là ba mẹ của các sao.

Thanh Bùi

"Người thầy đầu tiên của tôi chính là ba mẹ tôi, những người thầy đã dạy cho tôi tiếng Việt". Vì phải sống ở nước ngoài từ bé, ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Anh, nên ngay từ khi còn bé, ba mẹ đã dạy cho tôi tiếng Việt, và dạy rất kỹ càng để tôi có thể hiểu và trao đổi lưu loát, dạy viết, dạy đọc, và cách ba mẹ dạy dỗ tôi cũng rất nghiêm khắc. 

Tôi luôn nói tiếng Việt khi ở nhà và có những cách cư xử, cách chào thuần Việt. Ba mẹ dạy tôi về những nét văn hóa của người Việt là như thế nào, dạy tôi cách sống và đạo đức trong ứng xử và nuôi cho tôi tình yêu mãnh liệt với quê hương mình. Nhờ được ba mẹ nghiêm khắc dạy dỗ, tôi mới có được như ngày hôm nay, từ những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp cho đến khi được trở về Việt Nam thực hiện giấc mơ của mình. 

Ba mẹ luôn dạy tôi rằng: "Hãy là một người có đức, vì một người chỉ có tài mà không có đức thì là một kẻ vô dụng." và dạy tôi cách phải đối diện với những khó khăn khi tôi va vấp trên cuộc đời. Nhờ có sự dạy dỗ nghiêm khắc của 2 nhà giáo tại gia này mà phần nào khi về Việt Nam, tôi không quá bỡ ngỡ và giúp được cho tôi rất nhiều trên con đường chinh phục giấc mơ của mình, để giờ đây khán giả mới có thể có được một Thanh Bùi vừa hát được tiếng Việt, vừa hát được những ca khúc nước ngoài rất chuẩn. (cười)

Nghe sao Việt tâm sự về những người thầy của mình 1

Cao Thái Sơn

Người thầy mà đến tận bây giờ tôi vẫn rất kính yêu đó là thầy Dũng, là thầy dạy môn về nghiệp vụ quản trị tại khoa Tài Chính trong trường đại học của tôi. Ngoài ca hát ra những vấn đề về kinh tế thị trường cũng là một điều mà tôi thích tìm hiểu, chính vì như vậy mà tôi thường xuyên gặp thầy để hỏi bài, thảo luận dần dần thì hai thầy trò thân nhau. 

Khi tôi đi học tại trường thì tôi đã là một ca sĩ và mới chuyển vào Sài Gòn, cũng gặp khá nhiều khó khăn, nhưng rất may mắn vì thầy luôn giúp đỡ, sắp xếp lịch học và sẵn sàng "dạy thêm" để tôi có thể đảm bảo bài vở và kiến thức của mình. 

Bây giờ đã ra trường tôi vẫn thường xuyên liên lạc với thầy, những dịp như ngày nhà giáo, lễ, Tết, tôi đều sắp xếp thời gian để gặp thầy, chúc mừng, hai thầy trò lại cùng nhau trao đổi về tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Thầy của tôi cũng lớn tuổi rồi nhưng suy nghĩ và các nói chuyện vẫn còn trẻ trung lắm, nên thầy không chỉ là một người mà tôi yêu kính còn là một người bạn lớn trong cuộc đời của tôi.

Nghe sao Việt tâm sự về những người thầy của mình 2

Thu Thủy

Năm tôi 19 tuổi thì thi vào trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật, tại đây tôi đã được gặp thầy Hoàng Tín là người thầy dạy dỗ tôi nhiều điều nhất, và đến bây giờ tôi vẫn luôn kính trọng thầy. Còn nhớ năm học của tôi lớp học cũng khá đông, tuy đã tham gia ca hát chuyên nghiệp nhưng tôi biết bản thân còn khá nhiều thiếu sót nên rất chịu khó học hỏi, và tôi là sinh viên bị thầy mắng nhiều nhất nhưng vẫn không hề tỏ ra nản chí, có lẽ vì vậy mà tôi được thầy quan tâm nhiều hơn.

Thầy đã nói với tôi rằng : "Em là một người biết mình điểm yếu của mình ở chỗ nào, biết đi sâu và biết cách khắc phục, thầy rất vui vì điều đó", chính vì lời nói này của thầy mà tôi ngày một hoàn thiện mình hơn trên con đường sự nghiệp và cũng có rất nhiều tiến bộ, những khi gặp lại hoặc liên lạc qua điện thoại với thầy, thầy đều nói rằng rất tự hào về tôi. 

Có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là một lần khi thầy gọi tôi lên luyện thanh, thầy thấy sắc mặt tôi xanh xao và có vẻ sút cân, thầy đã bắt tôi đi xuống kiếm đồ ăn ngay lập tức, ăn xong rồi mới được học. Tôi cảm ơn rất nhiều những ngày đi học, thầy đã mắng tôi, hay những lúc thầy phân tích cho tôi những vấn đề tôi không hiểu.

Nghe sao Việt tâm sự về những người thầy của mình 3

Đăng Khôi

Những năm học cấp 3  của tôi cũng chỉ là cậu học trò học lớp chuyên văn mê ca hát, do đam mê và có duyên nên tôi thi đậu vào trường nhạc viện Hà Nội, một môi trường hoàn toàn khác hẳn với những gì tôi từng trải qua. Và tại đây tôi may mắn được học thầy Gia Khánh là một giảng viên kỳ cựu đã rèn giũa và đào tạo được rất nhiều ca sĩ có tên tuổi.

Nếu như học cấp 3 tôi là một cậu học sinh có hơi hiếu động thì khi vào nhạc viện tôi lại trở nên điềm tĩnh và hiền lành hơn, thông thường các sinh viên học tại nhạc viện đều là học từ nhỏ đến lớn, tôi như một kẻ "tay ngang" bước vào trường, có lẽ vì hiền và lạ như thế mà tôi được thầy đặc biệt chú ý. 

Chắc ai cũng biết nhạc viện Hà Nội là nơi đào tạo ra các anh chị theo đuổi dòng nhạc chính thống, thính phòng... tôi lại chọn dòng nhạc trẻ và lớp mà thầy Gia Khánh dạy tôi lại toàn "hàng khủng".

Tôi rất biết ơn những năm tháng đã được học cùng thầy, bây giờ tôi đã chuyển vào Nam để sinh sống và làm việc, không có nhiều cơ hội về gặp thầy như trước, chỉ mong thầy luôn có được sức khỏe tốt, gặp được nhiều hạnh phúc và có thêm nhiều lớp sinh viên tài năng cho âm nhạc Việt Nam.

Nghe sao Việt tâm sự về những người thầy của mình 4

Chia sẻ