Nghe nói nhân duyên do trời định: Tình yêu nảy nở từ bức ảnh chụp chung trong đám cưới 20 năm trước

Kênh 14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Sau khi xem xong hành trình tình yêu ly kỳ của cặp vợ chồng son người Hà Nam, Trung Quốc dưới đây, chắc chắn bạn sẽ phải thốt lên rằng: "Nhân duyên quả nhiên là do trời định!"

Nghe nói, trong cuộc đời mỗi người đều sẽ gặp được một nửa hoàn hảo của mình theo một cách đặc biệt mà chính bản thân người trong cuộc cũng chẳng thể ngờ tới.

Tại sao khi đang cất bước lang thang giữa thế giới bao la rộng lớn này, chúng ta lại vô tình tìm ra nhau? Tại sao trong số 7 tỷ người dân trên trái đất, chúng ta lại trúng tiếng sét ái tình của đối phương mà không phải một ai khác?

Kỳ thực cũng đơn giản thôi, căn bản vì nhân duyên là do trời định ấy mà!

Nếu bạn vẫn còn chưa tin vào duyên số, vậy thì hãy thử lắng nghe câu chuyện tình yêu của cặp đôi Trung Quốc dưới đây, một chuyện tình đầy bất ngờ nảy nở từ bức ảnh chụp chung 20 năm về trước trong "đám cưới của người ta".

Vương Minh và Chu Hải Yến, đều 25 tuổi và cùng là người huyện Lô Thị, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tuy sống cách nhau chẳng bao xa, nhưng hai người không hề biết đến sự tồn tại của đối phương, cho đến một ngày đẹp trời năm 2011...

Khi ấy, Vương Minh mới xuất ngũ trở về, còn Hải Yến thì đang làm việc tại một phòng khám nha khoa trong vùng. Cả hai có một điểm chung là đều chưa tìm được đối tượng phù hợp với mình.

Thông qua một số mối quan hệ bạn bè, Vương Minh và Hải Yến đã được sắp xếp một cuộc gặp gỡ để làm quen. Cả hai người đều có ấn tượng tốt về đối phương và tìm ra được khá nhiều tiếng nói chung. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Hai người sau đó vẫn giữ liên lạc với nhau và thi thoảng, họ vẫn gặp nhau trong các buổi tụ tập cùng những người bạn khác.

Không bao lâu sau, lại vào một ngày đẹp trời khác đã xảy ra một sự việc mà ai cũng cho là "kỳ diệu", khiến cho mối quan hệ của Vương Minh và Hải Yến có một bước tiến vượt bậc.

 - Ảnh 1.

20 năm trước, Vương Minh và Chu Hải Yến không hề quen biết nhau nhưng lại vô tình cùng lọt vào ống kính máy ảnh.

Hôm ấy, Hải Yến mời một số người bạn tới nhà ăn cơm trưa, trong đó có cả Vương Minh. Mọi người ăn uống rất vui vẻ, sau bữa cơm còn hào hứng ngồi quây quần kể cho nhau nghe những câu chuyện "khi xưa thơ bé".

Với cương vị chủ nhà, Hải Yến hào hứng chạy về phòng lấy album ảnh hồi bé ra khoe bạn bè. Nhờ có những bức ảnh minh họa, câu chuyện của Hải Yến trở nên sinh động hơn hẳn. Vương Minh cảm thấy vô cùng thích thú nên say sưa lắng nghe.

Bỗng nhiên, một bức ảnh "kỳ lạ" đập vào mắt Vương Minh, khiến cho chàng trai trẻ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì cậu bé đứng cạnh Hải Yến trong bức ảnh trông thật quen mắt. Bức ảnh được chụp từ ngày 25/8/1996, trong đám cưới của chú ruột Hải Yến, người mà Vương Minh không hề quen biết.

Trong ảnh, cô bé Hải Yến mặc chiếc áo khoác màu hồng đang ngước đôi mắt thơ ngây lên nhìn cô dâu chú rể tay trong tay bước đi trên phố. Bên cạnh Hải Yến là một cậu bé mũm mĩm trong chiếc áo khoác màu xanh đang ngơ ngác đứng giữa đám đông huyên náo.

Chú của Hải Yến thấy biểu cảm của cháu gái mình trong bức ảnh ấy quá đáng yêu nên đã rửa tặng cô bé một tấm làm kỷ niệm. Chỉ có điều, cả gia đình họ Chu không biết cậu bé đứng bên cạnh Hải Yến là ai.

Qua vài giây ngỡ ngàng, Vương Minh quyết định lấy điện thoại chụp lại người giống hệt mình ngày bé và đem về hỏi mẹ. Cả gia đình họ Vương ngắm nghía bức ảnh vô cùng kỹ càng rồi đưa ra kết luận: Không còn nghi ngờ gì nữa, bé trai trong đó chính là Vương Minh lúc 5 tuổi.

Chỉ có điều, không một ai quen biết cô dâu hay chú rể, cũng như không hề biết bất kỳ người nào nhà họ Chu. Tất cả gia đình họ lại cùng xúm vào thảo luận rồi nhất trí rằng: Có lẽ khi ấy, Vương Minh đang một mình đi chơi lang thang và tò mò trước đám đông náo nhiệt nên đã đứng một bên góp vui, không ngờ lại vô tình lọt vào ống kính máy ảnh.

Điều này càng khiến cho Vương Minh thêm kinh ngạc, bởi trước khi được bạn bè giới thiệu, anh và Hải Yến rõ ràng không hề quen biết, cũng chưa từng gặp nhau bao giờ. Tại sao hai người lại không hẹn mà cùng xuất hiện trong một bức ảnh từ rất lâu rồi? Và tại sao họ chẳng hề có bất kỳ ấn tượng gì về đối phương?

Vương Minh nhanh chóng đem câu chuyện "không thể tin nổi" này kể cho Hải Yến. Hai người đều vô cùng hào hứng và thích thú trước mối nhân duyên bất ngờ ấy. Bức ảnh "kỳ diệu" dường như đã trở thành sợi dây tơ hồng kéo họ lại gần nhau hơn.

 - Ảnh 2.

20 năm sau, họ đã nên duyên vợ chồng.

Cũng chính từ đây, có lẽ là do số phận đã an bài, tình cảm giữa hai con người trẻ tuổi dần trở nên tốt đẹp và gần gũi hơn. Cho tới năm 2013, Vương Minh chính thức ngỏ lời yêu và dễ dàng nhận được cái gật đầu đồng ý của Hải Yến.

Trải qua 3 năm gắn bó khăng khít, vào ngày 12/6 vừa qua, cặp đôi đã dắt tay nhau tiến vào lễ đường trong sự hân hoan chúc tụng của người thân và bạn bè hai bên.

Trong đám cưới, chú rể Vương Minh không nén nổi cảm xúc nghẹn ngào: "20 năm trước, nhờ vô tình lọt vào ống kính máy ảnh mà bây giờ chúng tôi đã được ở bên nhau. Duyên phận quả nhiên là kỳ diệu như thế đấy!"

Còn cô dâu Chu Hải Yến thì rưng rưng chia sẻ: "Bức ảnh này đã khiến cho chúng tôi càng thêm trân trọng duyên phận mà ông trời đã ban cho mình. Sau này, chúng tôi nhất định sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau, trọn đời trọn kiếp."

Mối nhân duyên kỳ diệu của họ đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cho dù không hề quen biết cô dâu chú rể, nhưng tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng phấn khích khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của "cặp đôi trời định" này. Các cư dân mạng đã đồng loạt gửi đến cặp đôi Vương Minh - Chu Hải Yến những lời chúc phúc ngọt ngào và chân thành nhất.

Sau khi khám phá cuộc hành trình tình yêu ly kỳ của cặp vợ chồng son nói trên, liệu bạn có tin rằng mỗi một người mà mình vô tình gặp được trong cuộc đời này đều là do duyên phận hay không? Còn tôi, thật sự chỉ muốn thốt lên rằng: "Nhân duyên quả nhiên là do trời định!"

Chia sẻ