Nghe lời thách thức, người đàn ông ăn tắc kè sống rồi nhận về cái chết tức tưởi sau 10 ngày bỏ lại vợ cùng 3 con

Imacho,
Chia sẻ

Tại 1 bữa tiệc, người đàn ông này đã chấp nhận lời thử thách ăn tắc kè trước khi nhận kết cục cay đắng, trả giá bằng cả mạng sống của mình.

David Dowell, 34 tuổi, sống ở thành phố Brisbane, Queensland (Úc), qua đời vào ngày 11/12/2018. Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh bị nhiễm Salmonella, 1 loại vi khuẩn có thể gây ra bệnh đường ruột ở người và động vật, sau 10 ngày ăn tắc kè sống theo lời thách thức tại 1 bữa tiệc mừng Giáng sinh.

Nghe lời thách thức, người đàn ông ăn tắc kè sống rồi nhận về cái chết tức tưởi sau 10 ngày bỏ lại vợ cùng 3 con - Ảnh 1.

Vào ngày 1/12/2018, vợ chồng David cùng nhau tham dự bữa tiệc. Tại đây, ông bố 3 con được cho là đã tham gia vào cuộc thử thách ăn tắc kè sống. Sau khi trở về nhà, David không ngừng kêu đau bụng nhưng chỉ nghĩ đơn giản là do trước đó, anh đã uống quá nhiều rượu mà thôi.

1 vài ngày sau, cơn đau vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn khiến David nôn ra chất lỏng màu xanh lá, đi ngoài phân đen và phổi ứa nước. Ngày 4/12/2018, anh nhập viện trong tình trạng bụng sưng phù trông hệt như 1 người phụ nữ mang thai 6 tháng. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán David bị nhiễm Salmonella và cho rằng nguyên nhân đến từ việc tiếp xúc với các con gà. Sau khi nghe nói về thách thức kỳ lạ tại buổi tiệc, các chuyên gia y khoa nghiêng về khả năng do con tắc kè sống gây ra.

Vậy nhưng, không ai chắc chắn về cuộc thách thức kia. Mọi người tham gia bữa tiệc kể lại câu chuyện khác nhau. Vợ David khi đó cũng chỉ nghe nói chồng ăn tắc kè chứ không hề nhìn thấy tận mắt. 

Nghe lời thách thức, người đàn ông ăn tắc kè sống rồi nhận về cái chết tức tưởi sau 10 ngày bỏ lại vợ cùng 3 con - Ảnh 2.

David ra đi bỏ lại người vợ chung sống 15 năm và 3 con gái. Sinh thời, anh được miêu tả là người tốt bụng, hiền lành.

Ông Mark Turner, phó giám đốc khoa học nông nghiệp và thực phẩm của Đại học Queensland, cho biết giả thiết nhiễm Salmonella do ăn tắc kè sống hoàn toàn có khả năng xảy ra. Theo ông, 1 số loài động vật máu nóng và máu lạnh như rắn, ếch, tắc kè… đều mang trên người vi khuẩn Salmonella. Vậy nên việc ăn sống 1 con tắc kẻ sẽ vô tình đưa bệnh vào người nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe đến vụ tai nạn như thế này.

Trước đó vào năm 2010, chàng trai Sam Ballard, 18 tuổi, đã nghe theo lời thách thức của bạn nuốt ốc sên để rồi trả giá bằng 1 năm hôn mê và 8 năm sống đời thực vật. Kết cục của Sam là cái chết, tự đóng lại cánh cửa tương lai và cuộc đời của chính mình.

Nghe lời thách thức, người đàn ông ăn tắc kè sống rồi nhận về cái chết tức tưởi sau 10 ngày bỏ lại vợ cùng 3 con - Ảnh 3.

photo-1


(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ