Nghe hai phái bày tỏ những khác biệt trong tình yêu

Bảo An,
Chia sẻ

Phụ nữ và đàn ông sinh ra là để yêu nhau song hai phái luôn tồn tại nhiều sự khác biệt trong tình yêu.

Phụ nữ yêu bằng tai. Đàn ông yêu bằng mắt!

Thanh Huyền (27 tuổi, thư ký): "Suốt một thời gian dài chơi với nhau như anh em, mình không bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một người như anh ấy. Đôi lúc, cũng thấy anh có những cử chỉ quan tâm khác biệt đối với mình, song lại xua đi bảo do đó là anh quý mến mình như anh em mà thôi.

Vậy mà chỉ một lời tỏ tình của anh đã khiến mình 'ngã gục'. Không phải lời nói màu mè gì đâu, rất chân thành thế này thôi: 'Tối qua lúc ngồi bên em, gió thổi bay hết tóc em vào mặt anh. Tự nhiên về nhà anh thấy nhớ mùi hương ấy quá. Hình như, đã từ lâu rồi, không gặp em anh luôn thấy trống vắng'".

Lê Minh (27 tuổi, kỹ sư cầu đường): "Thực ra lúc nói ra câu nói 'Anh yêu em' cũng chỉ là cái cớ thôi còn mình thì đã để ý tới Huyền từ lần đầu tiên gặp nhau rồi. Vẻ dịu dàng của cô ấy và đặc biệt là đôi mắt đen long lanh ám ảnh mình hàng ngày, hàng đêm. 

Ngày nào mình cũng nung nấu ý định tỏ tình, song chờ đợi cơ hội thuận lợi nhất để không bị thất bại. Mình nghĩ rằng khác biệt trong tình yêu lớn nhất giữa hai phái chính là phụ nữ yêu bằng tai còn đàn ông lại yêu bằng mắt".

Phụ nữ yêu thích sự lãng mạn. Đàn ông cố tỏ ra lãng mạn để chiều lòng phái yếu!

Lại Hà Giang (26 tuổi, tư vấn du học): "Chắc chắn rồi, chúng tôi thích sự lãng mạn. Nhưng bi kịch ở chỗ đàn ông không rành về điều này. 

Một anh chàng thích bạn và đang lên kế hoạch cưa cẩm bạn có thể mày mò, tìm cách nọ cách kia khá thi vị để chinh phục bạn cho bằng được (ví như thắp nến vào dịp sinh nhật, rải hoa hồng khắp cầu thang...). Nhưng hai chữ lãng mạn sẽ trở nên xa xỉ khi anh ta đã chiếm được bạn, và đặc biệt là khi lấy nhau rồi thì gần như sự lãng mạn bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó cũng chính là điều làm nên sự khác biệt trong tình yêu giữa nam và nữ".

Nguyễn Bình (29 tuổi, nhân viên IT): "Tại sao phụ nữ cứ thích những thứ phù phiếm, nhất là khi yêu. Sao họ không hiểu rằng để mang lại sự lãng mạn đó cho người mình yêu, chúng tôi cũng tốn kém, cố gắng và đôi lúc là phải "mặt dày" vì thể nào người khác cũng coi là hâm dở. 

Hơn thế nữa, khi lấy nhau rồi, cơm áo gạo tiền đè gãy cổ, thực tế lúc đó các bạn vợ sẽ chọn hoa hồng hay một cái phong bì? Tôi nghĩ khi đã có chồng con, phụ nữ sẽ chọn cái phong bì. Vậy thì sự lãng mạn chỉ là sự giả tạo mà thôi!".

Nghe hai phái bày tỏ những khác biệt trong tình yêu  1
Khác biệt trong tình yêu lớn nhất giữa hai phái chính là phụ nữ yêu bằng tai còn đàn ông lại yêu bằng mắt (Ảnh minh họa).

Phụ nữ nói yêu vì yêu. Đàn ông nói yêu khi có dịp!


Đinh Thị Uyên (30 tuổi, nhân viên kinh doanh): "Phụ nữ không dễ dàng cất lời nói 'Em yêu anh'. Chúng tôi coi đó là câu nói thiêng liêng và chỉ nói ra khi thực sự rung động và có cảm tình với một người đàn ông nào đó. 

Khi con gái cảm thấy tin tưởng vào trái tim mình và muốn thể hiện tình cảm với đối phương thì việc nói lời yêu như một nhu cầu tất yếu. Nhưng khác biệt trong tình yêu so với đàn ông là ở chỗ họ nói lời yêu nhằm đạt được mục đích nào đó (để được đáp lại, để được cô gái kia gật đầu lên giường)...".

Nguyễn Nghĩa (32 tuổi, kiến trúc sư): "Tôi nghĩ câu nói 'Anh yêu em' chẳng quan trọng một khi hai người đã hiểu và thể hiện tình cảm với nhau. Trừ khi bạn đang ở giai đoạn tán tỉnh thì đàn ông thường dùng câu nói này như một lời tuyên bố chính thức cho tình yêu của mình.

Còn sau này thì phải có hoàn cảnh, khi hai người đang hôn nhau thắm thiết hoặc quấn quýt trên giường mới có cảm xúc mà nói 'Anh yêu em' chứ. Không nói ra không có nghĩa là không yêu, người đàn ông khi yêu luôn thể hiện bằng hành động nên đừng quy chụp nếu bạn không thấy họ nói lời yêu".

Phụ nữ sợ lấy nhầm chồng. Đàn ông sợ gánh nặng gia đình!

Lý Thị Bảo Anh (28 tuổi, giáo viên): "Lựa chọn người có thể chung sống trọn đời với mình thật không dễ dàng. Ngay cả khi bạn yêu lâu nhưng chưa chắc đó đã là người cần cho cuộc sống của bạn. Vì vậy, với phụ nữ, lo lắng lớn nhất khi kết hôn đó là mình có chọn nhầm chồng hay không? Một khi bạn đã chọn nhầm thì coi như cả cuộc đời bạn sẽ chìm trong bóng tối".

Phạm Ngọc Toàn (30 tuổi, nhân viên pháp chế): "Đàn ông chúng tôi nghĩ về chuyện kết hôn có lẽ đơn giản hơn phụ nữ. Chúng tôi tin vào sự lựa chọn của mình chứ không có chuyện lấy nhầm vợ. 

Nhưng nỗi lo lớn nhất về hôn nhân đó là mình có đủ năng lực gánh vác cả gia đình hay không, chuyện nhà cửa, chuyện con cái sau này... Vì thế, áp lực kết hôn của đàn ông không phải vì tuổi tác, vì gia đình mà vì chính mình. 

Đa số đàn ông thời nay không muốn lấy vợ sớm bởi họ muốn công việc, kinh tế vững vàng một chút thì mới có thể lo chuyện đại sự".



Nếu không muốn là người phải hối tiếc về những hành động đã qua, bạn nên tuân thủ 7 nguyên tắc tình yêu dưới đây.
Nghe hai phái bày tỏ những khác biệt trong tình yêu  2
Chia sẻ