BÀI GỐC Chiều hôm qua, bạn thân của người yêu đã ném cho tôi một tờ giấy khám thai

Chiều hôm qua, bạn thân của người yêu đã ném cho tôi một tờ giấy khám thai

Đưa tờ giấy khám thai cho tôi, cô ta đòi tôi phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng, đồng nghĩa với việc tôi phải hủy hôn và cưới cô ta.

2 Chia sẻ

Nghe bạn thân bày kế “phá” buổi hẹn hò của mẹ cô ấy mà tôi bất lực

Kiều Oanh,
Chia sẻ

Tôi đứng hình trước lời yêu cầu của cô bạn thân. Cô ấy còn nói khó, nằng nặc đòi tôi giúp để không… mất mẹ vào tay người khác.

Tôi và Lan chơi thân từ nhỏ. Lan là cô gái tốt bụng nhưng bướng bỉnh. Bề ngoài Lan lạnh lùng, ít nói nhưng nội tâm luôn phức tạp. Đó là cô bạn thân khiến tôi cảm thấy đau đầu mỗi khi cô ấy gặp rắc rối. Và câu chuyện lần này cũng không phải ngoại lệ.

Lan sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, khá giả. Thế nhưng, bố Lan ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông. Mẹ Lan may mắn chỉ bị thương nhẹ. Sau cú sốc ấy, hai mẹ con Lan chuyển ra ngoại ô sinh sống.

Khi nhà chỉ có hai người phụ nữ, bạn tôi luôn khắc ghi trách nhiệm của cô ấy. Vì bác gái phải một mình vất vả nuôi Lan khôn lớn, nên Lan sớm đặt mục tiêu phải thành công để báo hiếu mẹ. Cùng với đó, cô ấy luôn nghĩ mẹ là của riêng con gái, không muốn mẹ dành tình cảm cho bất kì ai khác.

Mẹ Lan có tài ở công ty, lại giỏi nữ công gia chánh nên luôn được mọi người yêu mến. Ở công ty, không ít người đàn ông độc thân, biết hoàn cảnh của mẹ Lan và có ý định tiến tới. Tuy nhiên, bác gái luôn tạo ra khoảng cách nhất định khiến họ không có cơ hội. Lan kể cho tôi nghe về những chuyện đó với lòng tự hào ngập tràn về mẹ mình.

Nghe bạn thân bày kế “phá” buổi hẹn hò của mẹ cô ấy mà tôi bất lực - Ảnh 1.

Lan sớm đặt mục tiêu phải thành công để báo hiếu mẹ. (Anh minh họa)

Gần đây, Lan hay than thở với tôi về mẹ. Đợt vừa rồi cô ấy dành cả vài ngày ở nhà với mẹ. Tuy nhiên, bác gái lại thường xuyên đi sớm về muộn. Cuối cùng, Lan đã biết sự thật. Mẹ của cô ấy đang hẹn hò với một đồng nghiệp mới. Bác gái tâm sự với hai đứa tôi rằng đó là người đàn ông tốt, thấu hiểu hoàn cảnh của hai mẹ con Lan.

Lan hoàn toàn phản đối, nhất quyết không muốn mẹ bị cuốn vào mối quan hệ với bất kì người đàn ông nào. Dù bác gái đã xuống giọng, giãi bày ngọn ngành câu chuyện thì thái độ của cô con gái vẫn không thay đổi.

Từng ấy thời gian trôi qua, tôi biết mẹ Lan không phải người ích kỷ. Bác từng nhắn tin cho tôi, thấy Lan đã trưởng thành nên muốn tìm hạnh phúc riêng nhưng con gái không hề ủng hộ, khiến bác thật khó lựa chọn.

Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cô bạn thân. Trong thâm tâm, tôi thấy cô ấy nên hiểu mẹ hơn. Khi tôi chưa nghĩ ra cách để khuyên cô ấy thì cô ấy lại nghĩ ra “chiêu” mới.

Nghe bạn thân bày kế “phá” buổi hẹn hò của mẹ cô ấy mà tôi bất lực - Ảnh 2.

Tôi đứng hình trước lời yêu cầu của cô bạn. (Ảnh minh họa)

Chiều thứ bảy, Lan thông báo với tôi rằng ngày hôm sau, mẹ cô ấy sẽ qua nhà người đàn ông kia để gặp gỡ người nhà. Cô ấy sẽ giả vờ ngã cầu thang, nhập viện để mẹ phải hủy buổi gặp. Tuy nhiên, cô ấy cần tôi giúp đỡ.

Tôi đứng hình trước lời yêu cầu của cô bạn. Lan đang tìm mọi cách để “phá” chuyện tình cảm của mẹ. Cô ấy còn nói khó, nằng nặc đòi tôi giúp để không… mất mẹ vào tay người khác.

Tôi suy nghĩ, tự lắc đầu ngán ngẩm. Lan ngang bướng, lại suy nghĩ nông cạn trong chuyện này như vậy. Vì mối quan hệ hẹn hò của bác gái, hai mẹ con họ như thể trở nên đối đầu. Tôi biết làm cách nào để khuyên cô bạn mình đây?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ