Nghe bà mẹ mát tay chia sẻ về cách dạy con biết yêu em

Nhã Đan,
Chia sẻ

Dạy con biết yêu em là điều mà rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm.

 
Profile: 

Tên mẹ: Xuân Phương – 27 tuổi (Nghề nghiệp: Nhân viên công ty điện lực Ba Đình)

Tên bé: Đỗ Khánh Hà (Tên ở nhà: Gấu)

Sinh nhật: 31/12/2010

Tên bé: Đỗ Ngân Khánh (Tên ở nhà: Cá)

Sinh nhật: 28/02/2013
 
Đến nhà Xuân Phương, ai cũng phải ấn tượng về sự yêu chiều, nâng niu, yêu em của bé Gấu dành cho bé Cá.

- Chào Xuân Phương, hiện tại bé Gấu đã 2,5 tuổi, thật tuyệt vời khi bé đã biết chăm em, yêu em. Bạn dạy con biết yêu em như thế nào vậy?

Hiện tại bé Gấu 2,5 tuổi, cũng như đa số các bà mẹ khác, ban ngày mình đi làm ở công ty, tối làm việc nhà, chăm sóc gia đình và con. Từ khi mang thai bé Cá, mình đã dạy Gấu yêu thương em từ trong bụng mẹ. Khi Gấu được 22 tháng thì mình bước vào tháng thứ 5 của thai kì, bụng mình bắt đầu to tròn.

Thời điểm đó, mình hay hỏi con rằng: “Con thích em bé tên là gì? Thỏ hay Cá?”, Gấu từ nhỏ đã rất thích thú khi nhìn thấy những chú cá bơi ở trong bể, con cũng thích chơi câu cá nên không 1 chút suy nghĩ đắn đo, con nói: “Cá, mẹ ơi, Cá”.

Nghe bà mẹ mát tay chia sẻ về cách dạy con biết yêu em 1

Và nghiễm nhiên em bé thứ 2 trong gia đình được cả nhà gọi nickname là Cá sau này. Bên cạnh đó, mình thường hay tâm sự với con rằng: “Sắp tới con sẽ có 1 cô em gái nhỏ, em bé chưa biết nói, em bé chưa biết đi, lúc nào cũng chỉ biết khóc, chỉ biết bú mẹ vì thế con phải yêu em, thương em, biết dỗ dành và bảo vệ em nhé”.

Tuy được mẹ nhắc nhiều, kể chuyện nhiều, nhưng mọi nhận thức lúc này với Gấu con còn rất mơ hồ. Từ khoảng tháng thứ 7 trở đi, bụng mình đã to và nặng nề, em Cá bắt đầu đạp nhiều, có nhiều lúc Gấu đang ôm mẹ cũng có thể cảm nhận được những cú đạp của em, con cười và bảo: “Mẹ ơi, em đạp này”, mình hạnh phúc lắm khi con còn thơm vào bụng me để cảm nhận em mình.

Nghe bà mẹ mát tay chia sẻ về cách dạy con biết yêu em 2
Dạy con biết yêu em là điều mà rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm

- Trước khi có em, Gấu là một cô bé như thế nào và sau khi có em, Gấu có thay đổi gì nhiều không?

Trước khi có em, Gấu là cô bé 26 tháng tuổi, khá cá tính và hiếu động, vì thế hầu hết mọi sinh hoạt của con đều phải có sự giúp đỡ và theo dõi trong tầm mắt của mẹ và người lớn.

Thời gian đầu khi từ bệnh viện về, vì mổ đẻ nên mình gặp khá nhiều khó khăn. Gấu thấy mẹ về nhà trên tay bế 1 em bé, con tỏ ra vô cùng lạ lẫm, rón rén mỗi khi tiếp xúc với em. May mắn là nhờ có sự giúp đỡ của ông bà nội nên mình có nhiều thời gian để chăm sóc Cá hơn.

Dần dần Gấu đã thích nghi được với sự có mặt của em Cá, Gấu coi em như là 1 thành viên trong gia đình. Khi Cá ngủ, mẹ tranh thủ làm các việc vặt trong nhà, nhiều lúc Cá khóc, lúc mình chạy vào phòng đã thấy chị Gấu ngồi bên cạnh, tay vỗ về em nói: “Chị đây, chị đây mà, đừng khóc, đừng khóc”. Gấu thấy mẹ liền tròn vo mắt bảo: “Mẹ ơi, tự nhiên em khóc òa lên ạ”.

Thỉnh thoảng Gấu còn đòi mẹ “để con cầm bình cho em Cá bú”, mình thấy Gấu con rất ra dáng là 1 bà chị với em gái nhỏ, bé khá chu đáo lấy khăn lau khi em ăn mà miệng đang lem nhem sữa.

Nghe bà mẹ mát tay chia sẻ về cách dạy con biết yêu em 3

- Ngoài chăm em, Gấu đã biết làm gì giúp bố mẹ?

Ngoài chăm em, Gấu đã biết phân loại quần áo trong gia đình, cái nào của ai, để ở đâu.Thỉnh thoảng mình cũng tranh thủ “sai vặt” con lấy cái này, cái kia như: lấy bỉm, lấy khăn sữa cho em. Con còn rất thích tự xúc cơm ăn, tự mặc quần áo cho mình.

- Những lúc bé Gấu bướng bỉnh, Phương đã làm gì?

Mình hay nói ngọt để dạy con, mình không ủng hộ việc dùng roi vọt ở thời điểm này vì con còn nhỏ, còn đang học hỏi mọi thứ xung quanh, người lớn đôi khi còn mắc lỗi huống chi là con trẻ. Nếu bố là người nổi cáu, giận dữ khi con nghịch ngợm thì mẹ phải là người dạy con, hướng dẫn con phân biệt đúng sai, cái gì được làm, cái gì không được làm.

Gia đình mình có chủ trương khuyến khích con bằng việc khen thưởng khi hoàn thành 1 việc này thì cuối tuần bố mẹ sẽ cho con đi bơi, đi chơi ở công viên. Tuy nhiên, mình thấy Gấu tuy còn bé nhưng rất ngoan ngoãn, có lẽ do 14 tháng con đã được bố mẹ cho đi học.

Nghe bà mẹ mát tay chia sẻ về cách dạy con biết yêu em 4

- 14 tháng Gấu đã đi học, ngày đó chắc bé sẽ khóc nhiều lắm?

Gấu đi học mẫu giáo lúc 14 tháng ở 1 trường gần nhà, khi chọn trường cho con, mình ưu tiên vị trí trường gần nhà để nếu bố mẹ đi làm về muộn thì ông bà có thể đón con và khi mưa nắng thất thường con đi học cũng đỡ vất vả. Những ngày đầu tiên khi mới đi học con cũng giống như hầu hết các bạn khác là khóc khá nhiều, sáng nào cũng mè nheo: “Con không đi lớp đâu”.

Những lúc như thế, mình thường tỉ tê với con rằng: “Đến lớp con sẽ có nhiều bạn, ngoài thầy cô còn có nhiều đồ chơi lắm nhé: có cầu trượt, có xích đu, có cả bập bênh nữa này”.

Hiện tại con đã quen với việc đi học hàng ngày, Không khóc, không mè nheo. Con đi học về còn kể chuyện có bạn này bạn kia ở lớp, hôm nay cô giáo dạy con tô màu này màu kia…

Nghe bà mẹ mát tay chia sẻ về cách dạy con biết yêu em 5

- Là một bà mẹ 2 con, bạn chắc hẳn có rất nhiều bí quyết mẹo chăm con hay?

Mình chỉ biết yêu thương con trên hết thảy tất cả mọi thứ, luôn đặt con cái lên vị trí cao nhất, hơn công việc, hơn tiền bạc. Hàng ngày lúc rảnh rỗi, mình thường lên mạng và học hỏi cách nuôi dạy con phù hợp với thời thế, tham khảo những tình huống mà các bà mẹ trẻ khác có con nhỏ cùng độ tuổi gặp phải từ đó rút ra được kinh nghiệm để biết cách ứng xử với con mình. Một điều may mắn nữa bà nội của Gấu và Cá trước kia là giáo viên mầm non nên bà khá hiểu tâm lý con trẻ, mình cũng học hỏi được nhiều thứ từ bà.

Quan điểm của mình là để con được phát triển tự nhiên, để con bộc lộ và phát huy cao nhất tính chủ động và sáng tạo.Thay vì dùng roi vọt để dạy con thì mình nghĩ cha mẹ nên dạy con biết nói: “Xin lỗi, Cảm ơn”, bố mẹ khen, động viên khi con làm việc tốt, chê con khi có 1 hành động xấu, hướng con đến những chuẩn mực đạo đức của xã hội. 

Nghe bà mẹ mát tay chia sẻ về cách dạy con biết yêu em 6

Cảm ơn Phương về cuộc nói chuyện rất thú vị này! Chúc hai bé ăn ngoan, chóng lớn!



Dù đã có hai con một gái một trai nhưng trong mắt nhiều người, Minh Hà vẫn là một hotgirl với nét đẹp tinh tế, đằm thắm. Bên cạnh đó, cô cũng nổi tiếng là một bà mẹ mát tay khi nuôi dạy 2 bé.
Nghe bà mẹ mát tay chia sẻ về cách dạy con biết yêu em 7
Chia sẻ