Nghệ An: Thắt lòng đám tang của cặp vợ chồng tử vong vì tai nạn trên đường đưa vợ đi sinh

Quỳnh Hoa,
Chia sẻ

Đang trên đường chở vợ đi sinh thì chiếc xe máy anh Khoa điều khiển bất ngờ bị một chiếc ô tô tải chạy ngược chiều đâm phải. Cú tông mạnh khiến vợ chồng chị Nguyệt tử vong. Đứa con trong bụng chị Nguyệt chưa kịp chào đời đã mãi mãi ra đi.

Tang thương bao trùm

Hai chiếc quan tài đặt song song, hai bát hương nghi ngút khói, che lấp di ảnh của cặp vợ chồng xấu số Nguyễn Khắc Khoa (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nguyệt (26 tuổi, ngụ xóm 8, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) tử vong vì tai nạn giao thông. Tiếng gào khóc gọi tên con, tên em trong tuyệt vọng của người thân nghe não lòng. Khuôn mặt ai nấy đều nhòa lệ vì đau thương, mất mát sau sự ra đi đột ngột của cặp vợ chồng trẻ.

Thắt lòng đám tang của cặp vợ chồng tử vong vì tai nạn trên đường đưa vợ đi sinh - Ảnh 1.

Bàn thờ cặp vợ chồng xấu số.

Người thân anh Khoa đau đớn "Mới hôm qua vợ chồng nó còn chở nhau lên bệnh viện để chờ sinh nở. Khi đi còn mang theo cả đồ sơ sinh cho con. Ai cũng đang vui mừng vì chuẩn bị có thêm thành viên mới. Vậy mà giờ chúng đi, chẳng bao giờ trở về nữa. Cháu tôi cũng chưa kịp chào đời. Sao phận cháu trai, cháu dâu tôi lại bất hạnh thế này".

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 7h30 sáng ngày 22/5, anh Khoa chở vợ lên bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn để chờ sinh con đầu lòng. Khi đang điều khiển xe máy đến địa phận xã Vân Diên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) thì bất ngờ bị chiếc xe tải mang BKS: 36C-03671, do anh Nguyễn Tiến Sỹ (29 tuổi, ngụ xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) chạy hướng ngược chiều tông phải. Cú tông mạnh khiến chị Nguyệt tử vong ngay tại chỗ. Anh Khoa bị thương rất nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Thắt lòng đám tang của cặp vợ chồng tử vong vì tai nạn trên đường đưa vợ đi sinh - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, dù chị Nguyệt đã tử vong vẫn được đưa xuống bệnh viện với hi vọng cứu lấy đứa con trong bụng. Thế nhưng, niềm hi vọng cuối cùng đã vụt tắt. Đứa trẻ chưa kịp chào đời đã mãi mãi ra đi cùng bố mẹ mình.

Chiều cùng ngày, thi thể của hai vợ chồng anh Khoa, chị Nguyệt được đưa về gia đình tổ chức mai táng.

Tận cùng nỗi đau

Anh Khoa là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Anh công tác tại Đoàn địa chất 155. Chị Nguyệt là người xóm bên, sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em. Năm ngoái, họ chính thức nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Thắt lòng đám tang của cặp vợ chồng tử vong vì tai nạn trên đường đưa vợ đi sinh - Ảnh 3.

Người thân đau đớn bên linh cửu vợ chồng anh Khoa, chị Nguyệt

Vì đặc trưng công việc nên anh Khoa thường xuyên phải xa nhà. Chị Nguyện mang thai nên vẫn ở chung cùng bố mẹ chồng. Vừa rồi, biết vợ gần sinh nên anh xin nghỉ phép để về chăm sóc, động viên vợ.

Sự ra đi đột ngột của hai người con cùng đứa cháu chưa kịp chào đời khiến bà Nguyễn Thị Nhi (56 tuổi, mẹ anh Khoa) và bà Nguyễn Thị Huynh (mẹ ruột chị Nguyệt) qụy ngã, ngất lịm nhiều lần, luôn phải có người thân túc trực bên cạnh. Khi tỉnh lại, họ không thôi gào khóc, gọi tên con trong tuyệt vọng.

Bà Bình (một hàng xóm) thở dài chia sẻ "Vợ chồng chú Khoa đều là người trong làng. Ăn ở ngoan hiền có tiếng, luôn lễ phép và chưa bao giờ làm mất lòng ai. Cưới nhau mới một năm, nào ngờ đến ngày con cái sắp chào đời thì tai họa lại ập đến. Thương cho số phận ngắn ngủi của vợ chồng chú ấy quá. Nỗi đau lớn này, bậc làm cha làm mẹ biết bao giờ mới nguôi ngoai đây".

Trưa ngày 23/5, gia đình, người thân, bà con lối xóm đã làm lễ tiễn đưa vợ chồng chị Nguyệt về mơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương, đau xót vô hạn. Không khí tang thương bao trùm cả một vùng quê nghèo.


Chia sẻ