Nghệ An: Cô gái 20 tuổi bị thiểu năng bỗng trở về sau 5 ngày mất tích bí ẩn, tinh thần hoảng loạn

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Sau 5 ngày tìm kiếm con gái mất tích bí ẩn trong tuyệt vọng, gia đình bà Nhi vui mừng khi con bất ngờ trở về.

Liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của chị Nguyễn Thị Phương (20 tuổi, ngụ xóm Trung Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), ông Phan Văn Bình (trưởng công an xã Quang Thành) xác nhận, chị Phương may mắn trở về với gia đình an toàn sau 5 ngày mất tích.

Nghệ An: Cô gái 20 tuổi bị thiểu năng bỗng trở về sau 5 ngày mất tích bí ẩn, tinh thần hoảng loạn - Ảnh 1.

Chị Phương may mắn trở về sau 5 ngày mất tích

Bà Chu Thị Nhi (47 tuổi, mẹ chị Phương) vui mừng chia sẻ, sau mấy ngày tìm kiếm không tin tức, gia đình cứ nghĩ không còn cơ hội gặp lại con mình. Chị Phương là con thứ 2 trong gia đình có 7 anh chị em. Khi sinh ra chị cũng bình thường, khỏe mạnh. Thế nhưng, biến chứng từ một cơn sốt cao khiến sức khỏe chị ngày càng yếu dần, không còn thông minh, nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác.

Sau khi trở về, nhận thấy tinh thần chị Phương hơi hoảng loạn nhưng sức khỏe vẫn ổn.

Gặng hỏi về lí do mất tích nhưng chị chỉ nói đi theo một người phụ nữ khác ra bến xe ở Hà Nội thì người đó đi mất. Chị Phương bị lạc, lủi thủi một mình, muốn về mà chẳng nhớ đường, cứ thế lang thang khắp nơi, đói thì vào các quán, chợ xin ăn, tối đến bạ đâu ngủ đấy. Thấy chị trở về bình an là may mắn lắm nên gia đình không dám hỏi nhiều vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý.

Trước khi sự việc xảy ra, vợ chồng bà Nhi vào rừng để làm cỏ tràm. Vì chỗ làm cách nhà gần chục cây số nên họ dựng chòi ở trong luôn, cuối tuần mới trở về. Ở nhà bà dặn các con tự bảo ban nhau, đứa lớn chăm sóc đứa bé.

Đêm ngày 8/6, vợ chồng bà Nhi đang ngủ trong rừng thì nhận được cuộc điện thoại của người thân thông báo con gái mất tích nên rất lo lắng. Trời chưa kịp sáng đã tìm đường về nhà để tìm kiếm con.

"Có người trong xóm nhìn thấy con gái tôi cùng với một người phụ nữ lạ lên xe khách ngay trong xã, tuyến Nghệ An- bến xe Mỹ Đình. Nghi ngờ con gặp chuyện chẳng lành nên tôi đã báo sự việc lên cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ," bà Nhi kể lại.

Sau 4 ngày tìm kiếm nhưng tin tức con vẫn bặt vô âm tín, gia đình gần như hết hi vọng thì nhận được một cuộc điện thoại lạ.

"Đầu dây bên kia, có một người báo là nhìn thấy con gái tôi ở gần bến xe, giống như hình ảnh báo chí đã đăng tin nên đã bắt xe đưa về. Người trên còn ghi lại biển số xe, số điện thoại nhà xe rồi nhắn cho tôi liên hệ ra đón con. Sau 5 ngày mỏi mòn trông ngóng, con gái tôi may mắn trở về", ông Nguyễn Văn Vân (46 tuổi, bố chị Phương) cho biết.

Chia sẻ