Nghệ An: Cha già ung thư vẫn phải vay trâu hàng xóm bán lấy tiền chạy thận cho con trai suốt 12 năm

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Suốt 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, không còn sức bươn chải cuộc sống, ông Vượng đành vay trâu hàng xóm để bán lấy tiền cho con trai đi chạy thận suốt 12 năm qua. Giờ nằm một chỗ, người cha chỉ biết chắp tay quỳ lạy cộng đồng, mong thương xót hoàn cảnh cứu lấy con trai mình.

Bố ung thư vay trâu chạy thận cho con

Sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, ông Hà Thế Vượng (58 tuổi, ngụ xóm 10, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã sức cùng lực kiệt, không còn khả năng đi lại, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Dù nằm một chỗ nhưng ông Vượng vẫn không thôi lo lắng về người con trai của mình bị bệnh thận đã 12 năm.

Nghệ An: Cha già ung thư vẫn phải vay trâu hàng xóm bán lấy tiền chạy thận cho con trai suốt 12 năm - Ảnh 1.

Anh Văn ngồi bên người cha mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Anh Hà Thế Văn (31 tuổi, con trai ông Vượng) là con út cũng là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. 12 năm trước, khi đang làm công nhân tại miền Nam, anh thấy cơ thể mệt mỏi, chán ăn, kiệt sức, không thể tiếp tục làm việc nên đã xin nghỉ việc về quê. Qua thăm khám, anh chết lặng khi nghe bác sỹ kết luận bị suy thận nặng.

Dù hàng tháng được người cha đều đặn đưa đi chạy thận tại bệnh viện tuyến tỉnh rồi lên trung ương nhưng bệnh anh Văn ngày càng nặng, da trên khắp cơ thể bủng beo, chảy sệ, mái tóc vàng hoe, đôi mắt lồi ra bên ngoài, trắng bệch, tay chân nổi đầy hạch, vỡ ra, lỡ loét, trông rất đáng sợ.

"Vợ mất sớm, một mình tôi bươn chải nuôi cả đàn con. Tôi chỉ có một mình thằng Văn là con trai duy nhất nhưng không ngờ lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh hành hạ khiến con trai ngày càng thân tàn ma dại, chẳng ra hình người nữa. Giờ tôi mà chết thì con sẽ như thế nào đây. Đời con còn rất dài, vậy mà", ông Vượng thở dài, mệt mỏi hướng đôi mắt nhòa lệ nhìn con trai bất hạnh đang ngồi bên cạnh.

Nghệ An: Cha già ung thư vẫn phải vay trâu hàng xóm bán lấy tiền chạy thận cho con trai suốt 12 năm - Ảnh 2.

31 tuổi nhưng anh Văn đã chạy thận suốt 12 năm.

3 năm trước, ông Vượng lại phát hiện bị ung thư phổi. Dù bệnh tật nhưng ông vẫn cố gắng bươn chải ngược xuôi để có tiền hàng tháng tiếp tục đưa con đi chạy thận. Tài sản giá trị trong nhà chỉ có con trâu, ông cũng mang đi bán để kiếm tiền cứu chữa cho con. Tiền hết mà bệnh tình con ngày càng nặng, không còn khả năng vay mượn tiền bạc, ông làm liều vay trâu của nhà hàng xóm bán đi để lấy tiền cứu con. Người cha bất hạnh này quên mất bản thân mình cũng đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, cái chết đang kề cận.

Lời cầu cứu của người cha bất hạnh

Vợ mất, 3 người con gái đều đã đi lấy chồng và có cuộc sống riêng, ai nấy đều nghèo khó nên chẳng giúp được gì nhiều. ông Vượng quyết định đi thêm bước nữa với người phụ nữ làng bên để có người cùng chung tay chăm sóc cho con trai. Anh Văn có thêm hai người em gái cùng cha khác mẹ (đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ lên 7 tuổi).

Nghệ An: Cha già ung thư vẫn phải vay trâu hàng xóm bán lấy tiền chạy thận cho con trai suốt 12 năm - Ảnh 3.

Hai đứa con của ông Vượng có nguy cơ bỏ học giữa chừng.

"Bệnh tật nên tôi không có cơ hội làm chồng, làm cha như bao người đàn ông khác, lại trở thành gánh nặng cho cha già. Nhiều lúc mệt mỏi quá, tôi muốn trùm mình xuống sông cho quên hết sự đời. Nhưng rồi nghĩ đến công sức của cha bao nhiêu năm vì tôi mà hi sinh, vất vả, tôi lại không đành", anh Văn trải lòng.

Nghệ An: Cha già ung thư vẫn phải vay trâu hàng xóm bán lấy tiền chạy thận cho con trai suốt 12 năm - Ảnh 4.

Gia đình ông Vượng thuộc hộ nghèo trong xã.

Cuộc sống trông chờ vào hai sào ruộng, những gì đáng giá đều đã bán đi để chạy thận cho con. Giờ sức cùng lực kiệt, ông Vượng không còn nhìn vào đâu để vay mượn thêm. Hai cô con gái có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Sự sống của anh Văn bây giờ chỉ trông chờ vào căn nhà nhỏ, nhưng nếu bán luôn căn nhà thì cả gia đình ông Vượng không biết sống ở đâu.

Nghệ An: Cha già ung thư vẫn phải vay trâu hàng xóm bán lấy tiền chạy thận cho con trai suốt 12 năm - Ảnh 5.

Căn nhà cấp 4, xuống cấp trầm trọng của gia đình ông Vượng.

"Phận tôi thế này cũng đành chấp nhận, chỉ thương cho con. Tôi giờ sức cùng lực kiệt, cúi xin mọi người dang rộng vòng tay giúp đỡ để con có cơ hội tiếp tục chữa trị. Đằng sau nó còn hai đứa em thơ dại đang tuổi ăn tuổi học và quảng đường dài phía trước. Nhìn con thế này tôi nhắm mắt sao đành đây", ông Vượng khóc nghẹn.

Mọi đóng góp hảo tâm cho bố con ông Vượng xin vui lòng gửi về địa chỉ: Anh Hà Thế Văn, xóm 10, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 01683.929.225, hoặc STK của anh Văn: 0101001196697, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Diễn Châu, Nghệ An.

Chia sẻ