Nghệ An: 3 năm sống trong day dứt của góa phụ sau ngày con gái tử vong bất thường dưới sông

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Chuẩn bị đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan thì chị D. bất ngờ mất tích. 3 ngày sau đó, thi thể cô gái được phát hiện trôi trên sông. Đã hơn 3 năm trôi qua, cái chết bất thường của chị D. vẫn không thôi ám ảnh người mẹ bất hạnh.

Ám ảnh về cái chết của cô con gái có dấu hiệu bất thường

Chúng tôi có dịp tìm về ngôi nhà của bà Chu Thị Vân (48 tuổi, ngụ xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) sau hơn 3 năm, kể từ ngày xảy ra cái chết bất thường của chị Hồ Thị D. (SN 1996, con gái thứ 2 của bà Vân). Bà Vân với dáng người gầy, da xanh xao ngồi lặng trước hiên nhà. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của người góa phụ hướng ra ngoài sân nhìn cơn mưa nặng hạt. Nhắc đến cô con gái xấu số, hai dòng nước mắt của bà cứ vậy tuôn rơi.

Nghệ An: 3 năm sống trong day dứt của góa phụ sau ngày con gái tử vong bất thường dưới sông - Ảnh 1.

Bà Vân đau đớn nhắc đến cái chết của con gái mình.

Ngồi bên cạnh, cô con gái lớn Hồ Thị Thơm (26 tuổi) nhìn mẹ thở dài: "Đã hơn 3 năm kể từ ngày em gái tôi mất, mẹ vẫn vậy, đêm ngày buồn bã, ra vào như một chiếc bóng vô hồn. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ ngủ yên giấc, cứ trằn trọc không nguôi. Nỗi đau mất con bào mòn thân xác khiến mẹ ngày càng tiều tụy, héo úa. Tôi động viên, người thân khuyên mẹ nên quên đi quá khứ để sống vui vẻ, mạnh khỏe ở những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Mẹ nói mẹ không làm được. Mẹ nói em gái tôi chết oan. Bao giờ tìm ra nguyên nhân cái chết của em tôi thì mẹ mới yên lòng".

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 28/3/2015, bà Vân tỉnh dậy đi vệ sinh thì phát hiện phòng ngủ của D. điện vẫn sáng nhưng không thấy người đâu. Tìm xung quanh một lúc không thấy, bà điện thoại nhiều cuộc liền thì con gái mới bắt máy và trả lời ngắn gọn: "Con đang ở ngoài cầu sông. Lát con về liền mẹ nhé". Sau cuộc điện thoại, bà Vân không còn liên lạc với con gái mình được nữa.

Nghệ An: 3 năm sống trong day dứt của góa phụ sau ngày con gái tử vong bất thường dưới sông - Ảnh 2.

Suốt 3 năm trời bà mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ cái chết của con gái.

Lo lắng, bà Vân ra ngoài cầu sông (cách nhà 100m) để tìm con nhưng không thấy. Đến 1 giờ sáng hôm sau, nghi ngờ con gặp chuyện chẳng lành, bà Vân điện thoại nhờ anh em họ hàng tỏa ra tìm kiếm khắp nơi.

Sau hơn một ngày tìm kiếm chẳng có tung tích, gia đình trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Đến 16 giờ ngày 31/3/2015, bà Vân bàng hoàng khi nhận được thông tin phát hiện một thi thể nữ mắc kẹt ở tấm chắn trên sông, cách nhà 3km. Được người thân đưa đến hiện trường nhận dạng, người mẹ quỵ xuống khi nhận ra con gái mình.

Nghệ An: 3 năm sống trong day dứt của góa phụ sau ngày con gái tử vong bất thường dưới sông - Ảnh 3.

Hàng chục lá đơn cầu cứu về cái chết uẩn khúc của con gái.

"Chỉ còn một đêm nữa thôi là con tôi sẽ ra Hà Nội làm thủ tục để qua Đài Loan làm việc, không ngờ lại chết thảm như vậy. Con tôi mới 19 tuổi, còn cả tương lai và rất nhiều dự định phía trước, vậy mà lại phải chết tức tưởi như vậy. Ông trời ơi, sao ông quá bất công", bà Vân khóc nghẹn.

Nỗi day dứt của người mẹ

Vợ chồng bà Vân có 3 cô con gái. Chị Duyên là con thứ 2 trong gia đình. 6 năm trước, người chồng qua đời sau một năm chống chọi với bệnh ung thư gan. Một mình bà Vân lam lũ nuôi 3 người con khôn lớn. Kinh tế phụ thuộc vào 2 sào ruộng, cố gắng vay mượn mãi, bà cũng chạy vạy cho người con gái lớn đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Chị D. chuẩn bị sang bên đó làm ăn cùng chị thì bi kịch ập đến.

Nghệ An: 3 năm sống trong day dứt của góa phụ sau ngày con gái tử vong bất thường dưới sông - Ảnh 4.

Bà Vân bên di ảnh con gái.

Kết quả giảm định pháp y kết luận chị D. tử vong do ngạt nước. Không đồng tình với kết luận trên, cho rằng có uẩn khúc sau cái chết của con mình. Trước khi tử vong chị D. không có biểu hiện gì bất thường. Suốt nhiều năm qua, bà Vân làm đơn cầu cứu khắp các cơ quan chức năng, yêu cầu khởi tố vụ án, mong tìm ra nguyên nhân thuyết phục, để dưới suối vàng con yên lòng nhắm mắt. Thế nhưng, đi đến đâu, bà cũng nhận được câu trả lời tương tự, rằng chị D. tử vong do ngạt nước, không phát hiện có tác động ngoại lực nên không đủ căn cứ để khởi tố vụ án.

Nghệ An: 3 năm sống trong day dứt của góa phụ sau ngày con gái tử vong bất thường dưới sông - Ảnh 5.

Kết luận của cơ quan chức năng, chị Duyên tử vong là do ngạt nước.

Được biết, trước khi qua đời, chị D. có quan hệ tình cảm với thanh niên tên S. (ngụ xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) được 8 tháng. Mối quan hệ trên hai bên gia đình đều biết. Tết Nguyên đán 2015, chị D. quyết định chia tay với người yêu và muốn qua Đài Loan làm ăn.

Nghệ An: 3 năm sống trong day dứt của góa phụ sau ngày con gái tử vong bất thường dưới sông - Ảnh 6.

Căn nhà của mẹ con bà Vân.

"Hơn 3 năm rồi kể từ ngày con mất, không đêm nào tôi được ngủ yên giấc. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại là hình ảnh con lại hiện ra, con khóc lóc, cầu cứu. Tôi phải làm thế nào để dưới suối vàng con được yên lòng nhắm mắt và người làm mẹ như tôi được thanh thản đây?", ôm di ảnh con gái xấu số vào lòng, bà Vân khóc nghẹn.

Chia sẻ