Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Chỉ trong một buổi sáng ngày vía Thần tài, nhiều người bán cá lóc nướng đã bán được đến 1.000 con cá, gấp 20 lần những ngày bình thường.

Ngày 6-2 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch, nhiều người dân Sài Gòn đã đổ đến đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TP.HCM) để tìm mua cá lóc nướng về cúng ngày vía Thần tài. Đây là lễ vật không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Thần tài của người Sài Gòn. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, lượng cá mà nơi đây bán ra đã lên đến hàng ngàn con nhưng sức mua vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 1.

Cá lóc được ghim mía nướng trui.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 2.

Phố cá lóc tấp nập ngày vía thần tài.

Ngay từ sáng sớm, người dân các khu vực từ trung tâm lẫn ngoại thành đã về đường Tân Kỳ Tân Quý. Con phố dài khoảng 500 mét này được mệnh danh là "phố cá lóc" bởi nơi đây có trên dưới 20 gian hàng bán cá lóc nướng trui – loại cá được sử dụng phổ biến trong mâm cúng thần tài những ngày đầu năm mới ở Sài Gòn.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 5.

Nhiều người bán được hàng ngàn con trong buổi sáng 6-2.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 6.

Lường trước lượng khách đông, nhiều người chuẩn bị sẵn các xô cá lóc từ tối hôm qua.

 Anh Linh (39 tuổi, ngụ quận 12) cho biết dù nhà xa nhưng cũng tranh thủ tạt ngang qua lúc đi làm để mua cá về cúng: "Mình ăn cá ở đây lâu rồi, cá ngon mà giá cả phải chăng. Năm nào cứ đến ngày này mình cũng ghé".

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 7.

Còn chị Loan, nhà ở tận Q.6 nhưng cũng phải tìm đến con phố này mua bằng được hai con cá về cúng để cầu mong một năm phát tài.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 8.

Cá sau khi nướng sẽ được bóc vảy đen ra.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 9.

Một phần cá khoảng 150.000 đồng có đủ cả bánh tráng và rau sống.

Giá cá tại con phố này dao động từ 120-170 ngàn đồng/ con tuỳ độ lớn nhỏ. Cá lóc được ghim thẳng vào một khúc mía dài nướng trui trên ngọn lửa than và bọc trong lá sen, giữ được mùi hương đặc trưng lại rất ngọt thịt. Theo nhiều người bán, cá lóc được lấy chủ yếu từ chợ đầu mối Bình Điền. Do đã lường trước lượng khách mua sẽ tăng vọt trong ngày này nên nhiều người đã lấy trước hàng ngàn con để bán.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 10.

Anh Linh (Q.12) không quãng đường sá xa xôi đến đây mua cá.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 11.

Mua ngay không trả giá như mọi ngày.

  Anh Trung (56 tuổi, quê Đồng Tháp), một người bán cá lóc đã 20 năm cho biết: "Bình thường tôi chỉ bán được tầm 50-60 con cá nhưng sáng giờ đã được 1.000 con rồi, sức mua tăng hơn năm ngoái rất nhiều".

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 12.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 13.

Cá được quét thêm 1 lớp đậu phộng, mỡ hành cho thơm trước khi đóng gói.

Anh Tuân (38 tuổi, quê Trà Vinh) cũng cho biết sáng giờ đã "bội thu" số cá bán ra. "Do mình đã chuẩn bị trước, cá được ghim sẵn để trong thùng nên bán rất nhanh. Hôm nay là ngày vía Thần Tài nên khách cũng không kỳ kèo trả giá nhiều, bán rất nhanh".

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 14.

Nhiều người bán cá"hốt bạc" ngày vía Thần Tài.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 15.

Có người đặt cá qua điện thoại.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 16.

Nướng không kịp ngơi tay.

Càng về giữa trưa, lượng khách đến càng đông nên tuyến đường khá chật chội. Nhiều người bán vàng mã cũng tranh thủ sự đông đúc của những hàng bán cá lóc để "hưởng sái". Tiếng chào mời khách hoà cùng làn khói nướng cá lóc bốc lên khiến không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 17.

Nhiều chỗ đã hết rau sống, phải nhập thêm để bán.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc nướng ở Sài Gòn bán hàng ngàn con chỉ trong buổi sáng - Ảnh 18.

Giữa trưa nhưng lượng người mua cá ngày một đông.

Theo nhiều người bán cá có kinh nghiệm, tầm 15 giờ chiều lượng khách đến mua cá sẽ đạt đỉnh điểm. Nhờ ngày vía Thần Tài, thu nhập của họ cũng được cải thiện. Trong khi đó, một số người đã hết rau sống, phải nhập thêm trực tiếp tại các chợ gần đó.

Chia sẻ