Ngày về quê nhà đẫm nước mắt của 3 mẹ con thai phụ xấu số bị xe tải lùi tử vong

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

"Hôm qua cháu nội còn điện thoại về vui vẻ cười nói, hát cho ông bà nghe. Con bé còn khoe mẹ sắp sinh em bé. Vậy mà giờ đây, con dâu, hai đứa cháu nội tôi đã đi thật rồi", bà Bùi Thị Mai (56 tuổi, mẹ anh Hoàng) đau đớn.

Thảm kịch sau vụ tai nạn giao thông

Anh Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi, ngụ xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) ngồi gục bên linh cữu người vợ. Đã hai ngày nay kể từ khi tai nạn xảy ra, anh chưa hề ăn uống gì. Sự ra đi đột ngột của vợ và hai đứa con thơ là cú sốc lớn khiến người đàn ông này quỵ ngã, đau đớn, gào khóc gọi tên vợ con trong tuyệt vọng.

Ngày về quê nhà đẫm nước mắt của 3 mẹ con thai phụ xấu số bị xe tải lùi tử vong - Ảnh 1.

Anh Hoàng bên bàn thờ vợ con xấu số

19 giờ hôm qua (ngày 31/5) thi thể 3 mẹ con xấu số gồm chị Phan Thị Huệ (26 tuổi, vợ anh Hoàng), Nguyễn Phan Bảo Anh (3 tuổi, con gái lớn anh Hoàng) và đứa con trai vừa chào đời đã vội vã ra đi khi chưa một lần được nhìn thấy mặt cha mẹ, chưa kịp đặt tên.

Ngày về quê nhà đẫm nước mắt của 3 mẹ con thai phụ xấu số bị xe tải lùi tử vong - Ảnh 2.

Sự ra đi đột ngột của vợ con khiến anh Hoàng gục ngã

1 giờ sáng nay, thi thể của hai đứa con được người thân tổ chức an táng. Dự kiến, đến 13 giờ cùng ngày, chị Huệ sẽ được người thân tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiếc bàn thờ nhỏ nhắn, lập vội, nghi ngút khói hương của hai đứa con nằm cạnh linh cữu của người mẹ. Tiếng gào khóc của người thân lúc càng to dần khiến cho căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Văn Hậu (56 tuổi, bố của anh Hoàng) bao trùm trong tang tóc. Chứng kiến cảnh anh Hoàng ôm quan tài vợ, thảm thiết "vợ ơi, đừng nằm ở đó, về với anh đi" chẳng ai cầm nổi nước mắt.

Ngày về quê nhà đẫm nước mắt của 3 mẹ con thai phụ xấu số bị xe tải lùi tử vong - Ảnh 3.

Hai người phụ nữ (mẹ ruột và mẹ vợ anh Hoàng) đau đớn vì cái chết thương tâm của con, cháu.

Ngồi bên cạnh anh Hoàng là hai người phụ nữ tuổi ngoài 50. Một người là mẹ ruột anh Hoàng còn người kia là mẹ vợ. Họ gào khóc, luôn miệng gọi tên con, tên cháu.

"Hôm qua con bé còn điện thoại về cho vợ chồng tôi hỏi thăm sức khỏe. Nó còn hát cho vợ chồng tôi nghe. Hỏi ông bà bao giờ ra thăm cháu. Còn khoe với tôi là mẹ sắp sinh em bé rồi. Mới hôm qua thôi, vậy mà giờ tôi không bao giờ còn cơ hội gặp con dâu, hai đứa cháu nội tôi nữa", bà Mai khóc nghẹn.

Ngày về quê nhà đẫm nước mắt của 3 mẹ con thai phụ xấu số bị xe tải lùi tử vong - Ảnh 4.

Bà mai khóc nghẹn "hôm qua cháu tôi còn điện thoại về hỏi thăm sức khỏe, vậy mà..."

Hôm qua, vợ chồng bà đang đi cấy ngoài đồng thì nhận được điện thoại người thân báo tin dữ. Bà Mai quỵ ngã ngay giữa ruộng. Ông Hậu gắng ngượng chút sức lực cuối cùng sau cú sốc để về nhà ngóng trông tin tức gia đình con trai từ nơi xa, nhờ người thân, bà con lối xóm lo giúp hậu sự.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 sáng ngày 31/5, anh Hoàng cùng vợ chở con gái đi uống vitamin A. Khi đang lưu thông trên đường Võ Quý Huân (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì bất ngờ bị chiếc xe tải mang BKS: 29C-49902 do tài xế Bùi Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) điều khiển bất ngờ lùi xe không quan sát.

Cả gia đình anh cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Chị Huệ bị thương nặng, phải sinh non tại hiện trường trong tình trạng hấp hối rồi cả hai mẹ con tử vong sau đó. Con gái đầu lòng cũng trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Vụ tai nạn chỉ còn anh Hoàng sống sót lại phải một mình gánh chịu nỗi đau đớn tận cùng.

Vào chiều cùng ngày thi thể 3 mẹ con xấu số được người thân đưa về quê nhà ở Nghệ An tổ chức an táng.

Ngày về trong nước mắt

"Tối hôm qua, khi linh cữu của chị dâu và hai cháu tôi được đưa về. Bác trai tôi không thể đứng vững. Bác gái ngất xỉu nhiều lần vẫn cố gắng gượng dậy, nhờ người dìu ra đầu ngõ để đón con, cháu trở về. Nhìn 3 chiếc quan tài lần lượt được khiêng vào nhà, ai nấy đều xót xa, đau đớn lắm", anh Hạnh (em họ của anh Hoàng) chia sẻ.

Được biết, anh Hoàng là con út cũng là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Cha mẹ thuần nông nghèo khó, thu nhập chính trông chờ vào mấy sào ruộng. Dù khó khăn nhưng anh Hoàng vẫn được gia đình tạo điều kiện ăn học. Hiện anh đang là kỹ sư xây dựng, công tác tại Hà Nội.

Ngày về quê nhà đẫm nước mắt của 3 mẹ con thai phụ xấu số bị xe tải lùi tử vong - Ảnh 5.

. Ông Hậu đau đớn nhắc đến thảm kịch của gia đình

4 năm trước, anh và chị Huệ kết hôn. Vì đặc trưng công việc nên sau khi cưới, anh vẫn tiếp tục công tác xa nhà. Chị Huệ ở nhà vừa chăm lo đồng áng, phụ giúp bố mẹ chồng vừa chăm sóc con nhỏ.

Một năm trước, anh Hoàng xin cho vợ làm kế toán cùng công ty nên đưa vợ con ra Hà Nội, thuê nhà trọ sống cùng. Cuộc sống đang bình yên thì tai họa bất ngờ giáng xuống.

Ngày về quê nhà đẫm nước mắt của 3 mẹ con thai phụ xấu số bị xe tải lùi tử vong - Ảnh 6.

Căn nhà của gia đình nạn nhân

"Biết con dâu sắp sinh, vợ tôi đã chuẩn bị chu tất đồ sơ sinh cho cháu nội chào đời. Dự định sau khi cấy xong 2 sào lúa, vợ tôi sẽ ra Hà Nội để chăm sóc cháu và con dâu trong thời gian sinh nở, ở cữ. Vậy mà, giờ con dâu, cháu nội tôi trở về lạnh lẽo như thế này đây", ông Hậu khóc nghẹn.

Thấy người thân mở nắp quan tài, nhìn vợ lần cuối. Anh Hoàng cũng cố gắng đứng dậy, đến bên cạnh. Khuôn mặt anh nhòa lệ, cất tiếng gọi vợ rồi nhìn qua di ảnh của hai con gái "Tôi biết phải làm sao khi chỉ còn lại một mình trên cõi đời này đây. Sao vợ con tôi lại chết thảm thế này"...

Chia sẻ