Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi "trùng tu" nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm

Lynk, Ảnh: Bảo Hòa,
Chia sẻ

"Chuyện nâng mũi, bấm mí, bơm môi bây giờ quá bình thường rồi. Phụ nữ hiện đại là phải ý thức được chuyện "trùng tu" cả bên trong, như chị em tìm đến chỗ mình để can thiệp "cô bé", làm cho nó trẻ trung hơn, chồng yêu chiều, bớt nguy cơ ngoại tình hơn!".

2 từ khóa "dao kéo" và "phòng the" đối với phụ nữ nói riêng và cả đàn ông nói chung vốn dĩ chưa bao giờ hết hot. Chị em ngày càng chú trọng đến ngoại hình hơn, biết nắm bắt các xu hướng làm đẹp và cũng có điều kiện để tiếp cận với các phương pháp thẩm mỹ nhiều hơn. Chuyện cô A sửa mũi gọt cằm, chị B bơm môi độn ngực... đã trở thành quen thuộc trong mọi cuộc buôn dưa của chị em. Tuy nhiên, quen thì quen, những bí mật đằng sau cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn luôn gây tò mò cho phái đẹp. Thế nên chúng tôi đã dành hẳn một ngày theo chân chị em đến một trung tâm thẩm mỹ ở Hà Nội nhân dịp cận kề 8/3 để xem chị em đang quan tâm nhất điều gì khi làm đẹp, và họ chia sẻ các câu chuyện thú vị ra sao trong quá trình tân trang nhan sắc, thậm chí can thiệp dao kéo cả vùng kín để tìm lại vẻ trẻ trung, sức hấp dẫn cho mình.

Làm đẹp chưa bao giờ là chuyện nhỏ

Vốn sở hữu nhan sắc tự nhiên khá xinh đẹp, nhưng Nông Thị Huyền Trang (25 tuổi, Hà Nội) vẫn muốn mình có ngoại hình hoàn hảo hơn, đỡ bị trêu chọc là "mập", nên sau khi tham khảo nhiều nơi, cô gái trẻ đã quyết định đi nâng mũi, thay đổi nhân tướng học của mình một chút. Trang rất sợ bị đau, lại lo lắng sẽ gặp phải những biến chứng thẩm mỹ, nhưng vẫn "liều mình" vì sự nghiệp tỏa sáng cho ngày 8/3.

Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi trùng tu nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm - Ảnh 1.

Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi trùng tu nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm - Ảnh 2.

Huyền Trang trước đây từng có khuôn mặt tròn trịa, với chiếc mũi to hơi hếch.

Trang bộc bạch: "Mình vốn có khuôn mặt tròn và mũi hơi to. Là con gái ai chẳng muốn ngày càng đẹp hơn, mình thấy thẩm mỹ bây giờ cũng là chuyện bình thường, nên chỉ sau 2 ngày đắn đo, mình đã quyết định lên bàn mổ để nâng mũi. Đó là một trải nghiệm không mấy dễ chịu, mình rất hồi hộp, run đến mức y tá còn phải chuẩn bị cả bình ôxi, sợ kinh khủng.

Làm xong thì bị cúm, mình toàn tưởng tượng ra là hắt xì sẽ... long cả mũi ra, nhưng thực tế không xảy ra vấn đề gì cả. Làm mũi xong nhìn đẹp hơn hẳn, mặt thon hơn, so với trước đó thì có khác một chút, nhưng bạn bè đều khen chỉnh sửa rất tự nhiên. Yên tâm là dịp lễ này mình sẽ lung linh tươi tắn để đi chơi rồi".

Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi trùng tu nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm - Ảnh 3.

Có lẽ làm đẹp là chủ đề được chị em bàn tán nhiều nhất khi ngồi tâm sự với nhau.

Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi trùng tu nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm - Ảnh 4.

Rất nhiều cô gái có câu chuyện giống Trang, đủ thấy việc "dao kéo" giờ không phải điều quá kinh khủng.

Không chỉ có Huyền Trang, hàng ngày vẫn có đến cả nghìn phụ nữ ấp ủ mong ước chỉnh sửa dung nhan cho hài hòa hơn. 8/3 hay các ngày lễ khác chỉ là cái cớ để họ rủ nhau đi tân trang, cho đời thêm tươi đẹp. Người trực tiếp tư vấn cho Trang, giúp cô làm nên bước ngoặt cuộc đời ấy là chàng BS điển trai nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian qua – BS. Trần Vũ Quang.

Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi trùng tu nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm - Ảnh 5.

BS. Vũ Quang là người tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân nữ, anh có hàng nghìn điều thú vị về chuyện chị em đi tân trang ngoại hình vào các ngày đặc biệt.

Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi trùng tu nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm - Ảnh 6.

Vũ Kim Tuyến (21 tuổi) từng bị mụn rất nặng, khiến cô mất tự tin, nhưng vì quyết tâm thay đổi số phận nên sau 1 thời gian điều trị mặt, cô gái trẻ đã sở hữu làn da mịn màng, tốt hơn trước rất nhiều.

Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi trùng tu nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm - Ảnh 7.

Không chỉ có phái đẹp, cả cánh mày râu cũng rất chú trọng đến việc tu bổ ngoại hình. Anh Huy Nguyễn (Hà Nội) rất vui khi được chị em khen có làn da trẻ ra gấp vài lần, 36 tuổi mà nhìn anh như 26 - 27.

Trẻ hóa "vùng kín", sao phải ngại?

Một trong những bí mật thầm kín mà BS. Quang giữ giùm chị em là nhu cầu chăm sóc "diện mạo" cho vùng kín. Tôi khá ngạc nhiên khi các nữ bệnh nhân đến trung tâm thẩm mỹ yêu cầu dịch vụ này đều rất cởi mở, dạn dĩ, cũng có người ngại ngùng khi chia sẻ mục đích họ tìm đến vị bác sĩ sản phụ khoa đẹp trai nhất nhì Hà Nội, nhưng đa số các chị đều rất thoải mái và tâm sự thẳng thắn. Cuộc sống hiện đại khiến nó không còn là việc tế nhị khó nói nữa.

Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi trùng tu nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm - Ảnh 8.

Các chị em đủ mọi lứa tuổi nườm nượp xếp hàng ở các trung tâm thẩm mỹ, chờ đợi để được tư vấn, đặt dịch vụ.

Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi trùng tu nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm - Ảnh 9.

Có người còn được bạn trai hoặc chồng hộ tống đến nơi làm đẹp.

Gần đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, BS. Quang bận rộn tới mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi, tuy nhiên, với anh đó là niềm hạnh phúc khi được gặp gỡ hàng chục bóng hồng mỗi ngày và giúp đỡ họ mạnh dạn thay đổi bản thân. Trung tâm thẩm mỹ nơi anh làm việc ngoài giờ lúc nào cũng đông kín bệnh nhân đến đăng ký làm đẹp, từ sửa mặt cho đến… sửa chỗ nhạy cảm, nảy sinh ra đủ thứ chuyện bi hài mà chàng y sĩ 30 tuổi chứng kiến mỗi ngày.

Vũ Quang tâm sự: "Các dịp lễ chị em đi làm đẹp rất nhiều, đặc biệt là Tết, Valentine, 20/10, cuối năm... song đợt này, nhu cầu thẩm mỹ đón 8/3 tăng gấp 3 lần so với năm ngoái nên mình khá bận rộn.

Chuyện nâng mũi, bấm mí, bơm môi bây giờ quá bình thường rồi, dường như xu hướng làm đẹp khu vực "nhạy cảm" để làm món quà tự thưởng cho ngày Quốc tế Phụ nữ được các mẹ các chị ưa chuộng hơn hẳn.

Ngày trước, nhắc đến chuyện can thiệp "cô bé", làm cho nó se khít lại, hồng hào trẻ trung hơn, nhất là đối với các chị đã sinh đẻ nhiều lần thì họ đều né tránh vì ngại ngùng, mình cũng ngại. Nhưng bây giờ thì khác rồi, có vẻ như chị em nâng cao ý thức hơn trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, khoa học công nghệ cũng phát triển hơn nên họ đổ xô đi chăm sóc vùng nhạy cảm, hầu như ai tìm đến mình tư vấn cũng mang tâm thế bình tĩnh, tự tin và hiểu rõ họ muốn gì.

Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi trùng tu nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm - Ảnh 10.

Các cô gái đều thoải mái trì chuyện về các câu chuyện làm đẹp, cũng không chút ngại ngần khi nhắc đên các dịch vụ làm đẹp "phần phụ".

Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi trùng tu nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm - Ảnh 11.

Bởi vậy, Vũ Quang cũng khá vất vả với việc ngồi từ sáng đến tối, lắng nghe đủ điều khó nói của chị em.

Nói thật là bình thường 1 tuần mình tư vấn cho khoảng 3-4 ca "tâm sự nhạy cảm", nhưng dịp lễ này thì từ đầu tháng 3 cứ trung bình 2-3 ca/ngày. Có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong suốt quá trình mình đồng hành với chị em đại tu lại nhan sắc từ ngoài vào trong. Ví dụ như có 1 chị 35 tuổi sinh con 2 lần đều không chú trọng đến việc chăm sóc phụ khoa. Cơ thể chị ấy rất đẹp, cân đối, sức khỏe tốt, nhưng sinh lần 2 xong chị gặp vấn đề tâm lý, thấy chồng vắng nhà nhiều, lạnh nhạt hơn chuyện chăn gối. Chị chia sẻ với người thân, thế là cả gia đình bắt đầu nghi ngờ anh chồng ngoại tình.

Nhưng rồi 1 lần đi ăn tiệc nhà bạn, chị ấy nghe lỏm được chồng chia sẻ với bạn, nguyên nhân khiến anh buồn chán thời điểm đó là do... "cô bé" của vợ bị rộng, khiến cảm hứng bớt đi nhiều so với hồi chưa sinh đẻ. Thế là chị ấy biết mình đã hiểu nhầm chồng, lặng lẽ đi hỏi han khắp nơi, rồi tìm đến chỗ mình làm dịch vụ trẻ hoá "cô bé". Giờ thì ổn rồi, vợ chồng họ rất hạnh phúc viên mãn, khiến mình tự hào vì công việc giúp đỡ chị em giải tỏa những nỗi lo âu khó nói trong cuộc sống như vậy".

Cùng chung nỗi lo chồng ngoại tình, rồi sợ chồng chán chồng bỏ như nhiều mẹ bỉm khác, chị Thanh Huế (40 tuổi, ở Cầu Giấy) đã tự mình "giảm bớt nguy cơ" bằng cách đi đại tu nhan sắc từ trên xuống dưới, giờ đây trông chị rất trẻ trung quyến rũ, ông xã ngày càng yêu thương. "Mình đã đi làm mũi, nâng cung mày, phẫu thuật se khít cổ tử cung. Tất cả đều làm bí mật hết, chỉ đến khi gần gũi nhau thì chồng mới phát hiện ra. Đến giờ có mấy mặt con rồi anh ấy vẫn rất chiều vợ, khiến mình ngày càng hạnh phúc".

Chẳng cần quà 8/3, hẳn đó là điều tuyệt vời nhất mà các bà vợ dành cho chính bản thân mình, cũng là bất ngờ khiến nhiều ông chồng phải ngạc nhiên. Ai cũng ý thức chăm sóc bản thân từ chỗ nhạy cảm ra đến vẻ bề ngoài như vậy, thì chắc hẳn hôn nhân sẽ bền vững hơn rất nhiều. Với kinh nghiệm bản thân, chị Huế cũng đã chia sẻ lại rất nhiều cho các mẹ bỉm khác, để họ tự tin hơn, hiểu biết hơn khi có ý định "đại tu" lại chỗ nhạy cảm của mình. Chị không hề bất ngờ khi có hàng ngàn chị em khác cũng có chung suy nghĩ giống mình, cưới chồng sinh con xong biết rằng "cô bé" sẽ bị lão hóa nên họ đã tự mình đi chỉnh trang cho nó đẹp đẽ, quyến rũ chồng hơn. Chuyện tế nhị này tưởng như chẳng ai dám nói, nhưng rủ nhau đi làm đẹp mới biết, các mẹ vô tư chia sẻ với nhau như chuyện thường tình trong gia đình vậy, nó đã trở thành mối quan tâm rất đỗi bình thường của phụ nữ trưởng thành.

Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi trùng tu nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm - Ảnh 12.

Thanh Huế - bà mẹ U40 trẻ trung không hề ngần ngại khi chia sẻ kinh nghiệm "tân trang vùng kín" để vun đắp hạnh phúc gia đình cho chị em...

Nỗi ám ảnh muôn thuở của phụ nữ: xổ dáng, béo phì sau sinh

Ngoài những câu chuyện làm đẹp vui vui như ở trên, Vũ Quang từng chứng kiến đủ mọi nỗi khổ của các mẹ bỉm sau sinh: bị xổ dáng, bị tăng cân không kiểm soát, rồi béo phì lâu năm... Vì thế nên anh hiểu, giảm cân, giữ gìn body cũng là một trong số những nhu cầu thiết yếu của chị em, mà dịp 8/3 lại càng "cấp tốc" để họ có thể dự các bữa tiệc rực rỡ, chụp ảnh đẹp xinh và khiến đàn ông phải ngắm nhìn không rời mắt.

Có quá nhiều nguy cơ tiềm ẩn khiến chị em lo lắng về sự thừa cân của mình, nên ngoài phong trào rủ nhau tập gym, yoga... thì phái đẹp rất tích cực áp dụng biện pháp giảm cân, từ kiên trì đến ngắn hạn. Vũ Quang chia sẻ công việc của anh cũng như các đồng nghiệp trong chuyện hỗ trợ chị em.

"1 ngày trung tâm giảm cân của mình tiếp nhận khoảng 20 ca tư vấn liên quan đến chuyện lấy lại vóc dáng sau sinh. Mình lấy đơn giản một trường hợp thế này. Có 1 khách nữ đến chỗ mình, cơ địa của chị ấy giảm cân vô cùng khó. Chị sinh 4 đứa, đến lứa thứ 5 mới quyết định giảm cân. Chị không tin mình giảm được, vì đã áp dụng đủ mọi cách rồi nhưng kết quả là cái cân không xê dịch đi tí nào. Mình cố gắng tìm ra nguyên nhân giúp chị khắc phục vấn đề ấy, cải thiện cả tâm lý lẫn ngoại hình, tuy mất nhiều thời gian hơn người khác nhưng cuối cùng chị ấy cũng thành công.

Một ca khác là của người phụ nữ điều trị vô sinh không thành công. Chị bị béo, còn phù thũng nữa, rất xấu, tăng tận 20 kg sau khi chữa vô sinh. Mình khuyên chị nên điều trị dần dần, kiên trì áp dụng thuốc và liệu trình điều chỉnh nội tiết thì giảm được 8 kg. Suốt nhiều năm vợ chồng chị ấy vô cùng căng thẳng chuyện không có con, rồi ngoại hình chị bị xuống sắc trầm trọng, thậm chí chị ấy bị chồng ác cảm nữa. Nhưng giảm cân xong chị ăn mặc xinh đẹp hơn, tinh thần thoải mái hơn, chồng cũng quan tâm thông cảm hơn, đang tiếp tục hành trình có con".

Ngày phụ nữ, nghe bác sĩ thẩm mỹ kể chuyện chị em đi trùng tu nhan sắc và làm đẹp cả nơi... nhạy cảm - Ảnh 13.

Xinh đẹp trẻ trung để được nâng niu yêu chiều là quyền của phụ nữ, họ xứng đáng với điều ấy.

Vừa kể chuyện vừa mỉm cười, có lẽ BS. Quang nhớ đến những bệnh nhân nữ đặc biệt của mình nhiều hơn anh chia sẻ ở trên. Anh hóm hỉnh bảo rằng, mấy dịp lễ như thế này, là ngày dành riêng cho phụ nữ nên chị em rất hào hứng làm đẹp, đến gặp anh tư vấn chỉnh trang nhan sắc nhiều lắm, nhưng xong xuôi thì ai nấy đều ra về rất hơn hở, chỉ nghĩ đến chuyện đẹp xong là kiểu gì bạn trai hoặc chồng cũng sẽ ngạc nhiên, yêu chiều hơn, chứ chẳng ai quan tâm đến anh bác sĩ cô đơn ngồi chờ... bệnh nhân như anh. Có người gửi lời cảm ơn anh, giúp họ tìm được cảm xúc thăng hoa hạnh phúc, cứu vãn hôn nhân có nguy cơ đổ bể, sau mỗi ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi, nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn như vậy khiến Vũ Quang cảm thấy nghề của mình thật ý nghĩa. Phụ nữ xứng đáng được nhận những món quà xinh yêu cho mình, kể cả không phải 8/3 thì họ vẫn mãi là phái đẹp, xứng đáng được chăm sóc ngoại hình, nhan sắc.

Chia sẻ