Ngay đêm tân hôn, chồng đã bị vợ giáo viên ngược đãi, chịu đựng 12 năm mới dám nói lên sự thật

Đan Vy,
Chia sẻ

Sau 12 năm chịu đựng sự ngược đãi của bà vợ nghiện rượu nặng, ông chồng mới dám đứng lên phản kháng nhưng vẫn bênh vợ chằm chặp dù người vợ đã bị tòa tuyên án.

Daily Mail ngày 9/9 đưa tin, một ông chồng Anh bị ngược đãi lâu ngày đã đặt camera bí mật quay lại những hành vi tấn công bạo lực của người vợ đối với mình để làm bằng chứng trước tòa, nếu không, e rằng cảnh sát sẽ không tin lời anh ta.

Theo đó, Neil Tweedy, 45 tuổi, đã phải chịu đựng sự áp bức và ngược đãi từ bà vợ giáo viên Helen trong suốt 12 năm trời. Sự việc bắt đầu từ ngay trong đêm tân hôn khi anh Neil bị vợ chẹn chăn lên mặt và bắt phải ngủ trên ghế sofa.

Trong suốt nhiều năm trời, ông chồng nhẫn nhịn hi vọng vợ sẽ thay đổi nên anh không báo cáo với chính quyền. Thế nhưng, cho đến khi có con, "con sâu rượu" là vợ anh vẫn tiếp tục những hành vi bạo lực đối với chồng thì anh không thể chịu đựng thêm nữa nên đã quyết định công khai mọi việc.

Ngay đêm tân hôn, chồng đã bị vợ giáo viên ngược đãi, chịu đựng 12 năm mới dám nói lên sự thật - Ảnh 1.

Chân dung ông chồng bị vợ ngược đãi suốt 12 năm mới dám công khai.

Neil Tweedy lén vợ gắn camera tại nhà riêng của họ ở Stretford, Greater Manchester (Anh) và trong 2 tháng liên tiếp đã ghi lại được 4 lần bị vợ tát và lăng mạ trước mặt con gái. Sợ rằng sự việc sẽ ngày càng leo thang, anh lập tức giao nộp bằng chứng cho cảnh sát.

Trước tòa án Manchester, bà Helen Tweedy đã thừa nhận những hành vi sai trái của mình và bị nhận lệnh cấm liên lạc với chồng. Nhưng anh Neil lại biện hộ rằng Helen là một giáo viên giỏi và nhiệt tình, tận tụy với công việc. Tất cả đều là do cô ấy bị "ma men" chi phối. Riêng trong năm 2016, Helen đã phải nhập viện 2 lần trong tình trạng suýt chết.

Bản thân anh Neil cũng bày tỏ không đồng tình với lệnh cấm liên lạc bởi việc đó sẽ khiến con gái anh không được gặp mẹ.

Ngay đêm tân hôn, chồng đã bị vợ giáo viên ngược đãi, chịu đựng 12 năm mới dám nói lên sự thật - Ảnh 2.

Cặp đôi kết hôn năm 2008.

Theo thông tin từ phía tòa án, cặp đôi đã quen biết từ năm 2001 và dọn về sống với nhau chỉ sau vài tuần. Ba năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, mọi chuyện trôi qua trong êm đẹp cho đến khi người vợ bắt đầu lén lút uống rượu 1 mình và thỉnh thoảng có những hành vi thiếu kiểm soát.

Helen nắm toàn bộ tài chính trong nhà và Neil buộc phải nộp hết tiền lương cho vợ chi tiêu. Năm 2005, khi 2 vợ chồng đi nghỉ cùng bố mẹ vợ, bị cáo còn xô đẩy và tát vào mặt chồng không kiêng nể.

Sau tất cả những hành vi bạo lực đó, tòa án xử phạt Helen 120 giờ lao động công ích và 12 tháng tù treo.

Theo Daily Mail

Chia sẻ