Ngày đầu về ra mắt nhà trai, em sụp đổ khi nhìn bức hình cũ kỹ của ba anh

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tại sao cùng sống trong 100km mà bao nhiêu năm rồi họ không tìm thấy nhau trước để giờ lại đặt em vào tình thế éo le đến thế?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Chào chị Hướng Dương!

Em năm nay đã 28 tuổi và đang làm chủ một tiệm spa nhỏ nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân. Cách đây 2 năm, em có quen một chàng trai kém hơn em 1 tuổi. Chúng em quen nhau trong 1 buổi tình nguyện. Anh đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Hiện em ở Vũng Tàu còn anh ở Sài Gòn. Anh cũng là mối tình đầu của em. Em và anh rất yêu nhau. Cả hai đã tính chuyện sẽ kết hôn vào cuối năm nay.

Tuần trước, anh đưa em về nhà ra mắt bởi vì bố mẹ anh muốn gặp gỡ con dâu tương lai để còn chuẩn bị chuyện kết hôn cho 2 đứa. Trong buổi ra mắt đó, thật sự em gần như sụp đổ khi đã nhận ra 1 vài tấm hình cũ kỹ của ba anh ấy. Bởi đây cũng là những tấm hình mà thường ngày bà nội em ở nhà rất hay mang ra xem.

Ba của anh chính là em trai cùng mẹ khác cha với ba của em. Họ đã thất lạc từ bao nhiêu năm nay. Cả nhà em, mọi người ai cũng nghĩ chú đã mất cùng với người cha của mình. Vì theo như bà nội của em kể lại, sau năm 1975 gia đình nhà nội về Vũng Tàu sinh sống mang theo ba em. Còn chú của em (tức ba của anh) thì đi theo ba ruột tới 1 nơi khác. Rồi từ đó, họ mất liên lạc cho tới bây giờ.

Ngày đầu về ra mắt nhà trai, em sụp đổ khi nhìn bức hình cũ kỹ của ba anh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ngay cả trước khi ba em qua đời, ông vẫn cố đi tìm chú với hy vọng sẽ tìm lại được em trai mình. Thế nhưng khi ông nhắm mắt xuôi tay vẫn không tìm lại được.

Vậy mà giờ đây em lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Em biết phải sống làm sao khi rời bỏ bạn trai em đã gắn bó 2 năm qua. Em suy sụp quá các chị ơi. Ông trời khéo trêu ngươi em thế. Tại sao cùng sống trong 100km mà bao nhiêu năm rồi họ không tìm thấy nhau trước để giờ lại đặt em vào tình thế éo le đến thế.

Một tuần nay, em không biết làm sao phải đối mặt với chuyện này. Mọi người hãy cho em xin chút động lực với và nói cho em biết phải làm sao? (Đ.N.D)

Ngày đầu về ra mắt nhà trai, em sụp đổ khi nhìn bức hình cũ kỹ của ba anh - Ảnh 3.

Chào bạn N.D!

Khi đọc tâm sự của bạn, Hướng Dương thấy tình cảnh của bạn éo le thật. Nhưng dù thế nào, bạn cũng nên phải dừng lại mọi chuyện trước khi sự việc đi quá xa. Bởi thực tế, bạn không còn lựa chọn nào khác.

Hướng Dương biết, hai bạn quen nhau 2 năm và đã xác định tiến tới hôn nhân thì mối quan hệ đã rất gắn bó rồi. Nhưng dù có gắn bó đến đâu, 2 bạn cũng không thể lấy nhau vì cùng huyết thống. Lúc trước do 2 bạn không biết điều này nên yêu nhau. Còn khi đã biết rõ rồi thì chắc chắn không thể yêu nhau được nữa. Nói chung bạn và bạn trai không níu kéo trong chuyện này được. Cả hai đều phải chấp nhận cho mối tình này vào dĩ vãng thôi.

Mình biết, bạn đang rất buồn nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua bạn à. Bạn hãy báo với bà và mẹ mình là đã tìm thấy chú ruột bị thất lạc bao năm qua. Tìm được người thân bị thất lạc bao năm nay là gia đình 2 bên đã mừng lắm. Hãy lấy niềm vui đoàn tụ với người thân là niềm au ủi, chấp nhận chia tay. Hãy coi duyên này không phải là duyên vợ chồng mà là duyên máu mủ bạn ạ. Bạn cứ nghĩ, trong rủi có may. Những năm cuối đời bà nội và bố mẹ bạn còn tìm lại được người thân.

Hãy mạnh mẽ lên bạn nhé. Nếu chưa thể quên ngay được, bạn có thể đi đến 1 nơi xa. Đến khi bình tâm lại và chấp nhận được sự thật này, bạn có thể quay trở lại đối mặt. Mong bạn mạnh mẽ để vượt qua. Chúc bạn sớm lấy lại được thăng bằng cuộc sống và tỉnh táo hơn bạn nhé!

Chia sẻ