Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: 2-3h sáng, người dân đã có mặt và xếp thành hàng dài

Lê Bảo,
Chia sẻ

Hôm nay (10-10) là ngày cuối cùng để người dân vào viếng Đại tướng tại địa chỉ 30 Hoàng Diệu. Từ 2 giờ sáng, đoàn người nườm nượp đổ về và 5 giờ sáng đã xếp thành hàng dài đến tận lăng Bác, chờ đợi thời khắc được vào tiễn biệt Đại tướng.

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: 2-3h sáng, người dân đã có mặt và xếp thành hàng dài 1
Nhiều người chưa được viếng ngày hôm trước, 2 - 3 giờ sáng hôm nay đã có mặt và xếp thành hàng dài.

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: 2-3h sáng, người dân đã có mặt và xếp thành hàng dài 2
Đến 4 giờ, bà con bắt đầu đổ về nườm nượp. Hôm nay là ngày cuối cùng người dân được vào viếng Đại tướng nên ai cũng cố gắng đi thật sớm.

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: 2-3h sáng, người dân đã có mặt và xếp thành hàng dài 3
Tất cả đều mong cho trời nhanh sáng và đến thời điểm 8 giờ để được vào viếng Đại tướng.

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: 2-3h sáng, người dân đã có mặt và xếp thành hàng dài 4
Cách xa số nhà 30 Hoàng Diệu khoảng 2km, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh Đại tướng ai đó trong đoàn viếng mang theo.

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: 2-3h sáng, người dân đã có mặt và xếp thành hàng dài 5
Đoàn Thanh niên ĐH Kinh tế Thái Nguyên chạy xe máy từ 2 giờ sáng và không quên mang theo bức tranh vẽ Đại tướng.

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: 2-3h sáng, người dân đã có mặt và xếp thành hàng dài 6
Gần 5 giờ sáng, lượng người đổ về ngày một đông hơn.

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: 2-3h sáng, người dân đã có mặt và xếp thành hàng dài 7
Một bà mẹ trẻ dẫn theo con trai, trên tay là những bông cúc vàng tươi dâng lên Đại tướng.

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: 2-3h sáng, người dân đã có mặt và xếp thành hàng dài 8
Dù mới 5 giờ sáng, đoàn người đến viếng đã xếp hàng dài "chạm" quảng trường Ba Đình.

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: 2-3h sáng, người dân đã có mặt và xếp thành hàng dài 9

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: 2-3h sáng, người dân đã có mặt và xếp thành hàng dài 10
Sáng nay, hàng trăm người đứng trước lăng Bác cảm thấy thiêng liêng đến lạ...

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: 2-3h sáng, người dân đã có mặt và xếp thành hàng dài 11
Đúng 6 giờ, khi giai điệu của bài Quốc ca vang lên, tất cả mọi người đứng trước quảng trường Ba Đình đều hướng mắt về lá cờ Tổ quốc, về vị lãnh tụ của dân tộc. Hôm nay là ngày cuối cùng họ được vào tiễn biệt một vị anh hùng dân tộc - người học trò xuất sắc của Người.
Chia sẻ