Ngày của Cha: Ngắm khoảnh khắc xúc động của tình phụ tử

Đinh Liên, nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Cùng ngắm những hình ảnh gia đình yêu thương trong ngày của Cha lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội.

Sáng chủ nhật, ngày 19/6 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Ngày của Cha”.

Trên thế giới, ngày của Cha được tổ chức vào chủ nhật thứ 3 của tháng 6 như một lời tri ân đến những ông bố, và đó cũng là cơ hội để những ông bố nói lên suy nghĩ thầm kín của mình, rằng “được làm bố là điều tuyệt vời nhất.”

Tại đây các gia đình đã được trải nghiệm một khu “Theme Park” thu nhỏ với nhiều trò chơi vui và hấp dẫn,  thật nhiều phần biểu diễn ca nhạc, hài kịch... thú vị  của các nghệ sĩ, các diễn viên xiếc, các ảo thuật gia… Và cả các chú hề vui nhộn, chú thú đáng yêu nữa.

Hãy cùng chúng tôi ngắm nhìn khoảnh khắc thiêng liêng của tình cảm gia đình:

Những ông bố mẫu mực.

Hàng trăm các gia đình đã đến tham gia chương trình
Em nhỏ mặc chiếc áo thể hiện tình yêu với bố
Vẽ một bức tranh tặng bố.
 
2 gia đình chụp hình lưu niệm.

Rất nhiều kỷ niệm, xúc cảm trong ngày của Cha.
 
Ngày lễ của cha (Father's Day) được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng sáu. Đây là ngày lễ dành để tôn vinh những người cha bắt đầu ở Mỹ từ năm 1972.
Ý tưởng này được bắt nguồn từ cô Sonora Smart Dodd (người được cha mình nuôi dưỡng khi mẹ cô qua đời). Sau khi trưởng thành, cô đã hiểu hết những nỗi vất vả của người cha phải một mình nuôi dạy sáu đứa con thơ, vì thế người cha trong mắt cô là biểu tượng của sự hi sinh, vị tha, bao dung.
 
Vì vậy, cô đã tổ chức ngày của cha đầu tiên ở Washington vào ngày 19-6-1910 (cha của Sonora sinh vào tháng sáu).
 

Chia sẻ