Ngay cả sau khi qua đời, người đàn ông này vẫn chu du thế giới theo một cách đặc biệt

Đinh Hương,
Chia sẻ

Câu chuyện "chinh phục" thế giới của ông có thể khiến bạn cảm thấy tin yêu hơn vào cuộc sống...

Judi Glunz Sidney là chủ của khu nghỉ dưỡng Glunz Ocean Beach Hotel and Resort. Cô thường có thói quen mỗi ngày đi dạo xung quanh nhặt rác và dọn dẹp trên bãi cát. Một ngày nọ, Judi lượm được một cái chai nhựa. Đang tính vứt vào sọt rác, cô để ý thấy trong chai có rất nhiều cát, vài tờ giấy và cả tiền bên trong, thật kì lạ!

Ngay cả sau khi qua đời, người đàn ông này vẫn chu du thế giới theo một cách đặc biệt - Ảnh 1.

Judi và "người bạn" mới của mình (Ảnh: Internet)

Tò mò mở ra xem, bên trong là một tờ ghi chú từ người phụ nữ tên Beverly Smith, cô viết: “Chồng tôi Gordon Scott Smith ‘siêu gầy’ rất thích đi du lịch. Xin hãy gọi thông báo cho tôi biết ông ấy đang ở đâu”. Mặt sau của tờ giấy là số điện thoại của Beverly.

Ngay cả sau khi qua đời, người đàn ông này vẫn chu du thế giới theo một cách đặc biệt - Ảnh 2.

Tờ ghi chú của Beverly (Ảnh: Internet)

Trong chiếc lọ còn một bức thư thứ hai của một người đàn ông tên là Ross. Ông ấy là người đầu tiên nhặt được chai nhựa chứa tro cốt này vào tháng 7 năm 2013 tại Islamorada, Florida. Ross cũng từng gọi cho Beverley để báo cho cô biết về “hành trình” của chồng cô. 

Ngay cả sau khi qua đời, người đàn ông này vẫn chu du thế giới theo một cách đặc biệt - Ảnh 3.

Bức thư từ Ross, người đầu tiên nhặt được chai nhựa (Ảnh: Internet)

Ross cũng nhắn nhủ: “Nếu bạn gặp Gordon, hãy nhớ gọi điện báo tin cho vợ của ông ấy và cả tôi nữa, để chúng tôi biết ông ấy đã ngao du tới đâu rồi”.

Khỏi phải nói, Judi thật sự bất ngờ lẫn cảm động khi nhận ra rằng, bên trong chai nhựa đó không phải cát mà là tro cốt của Gordon. Cô nhanh chóng gọi điện thoại báo tin cho Beverly biết chồng cô ta đang ở đây. Người vợ vô cùng vui sướng và nói rằng tờ tiền 2 đô là để chi trả cho cuộc điện thoại này.

Beverly cho biết, vợ chồng cô đã bên nhau được 27 năm. Gordon Smith là một người vô cùng thích đi đây đó, và ước mơ lớn nhất của cuộc đời ông chính là được đi vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, mơ ước chưa kịp thực hiện xong thì năm 2012 ông đã qua đời vì bị xuất huyết não.

Ngay cả sau khi qua đời, người đàn ông này vẫn chu du thế giới theo một cách đặc biệt - Ảnh 4.

Gordon Smith "siêu gầy" rất thích đi du lịch (Ảnh: Internet)

“Chúng tôi vừa ở Costa Rica về, chưa được 2 tiếng đồng hồ thì ông ấy cảm thấy không được khỏe. Chỉ 24 tiếng sau đó Gordon đã qua đời. Tôi muốn cho ông ấy một cuộc phiêu lưu cuối cùng. Tôi đã bỏ tro cốt ông ấy vào một cái chai, thêm tờ giấy ghi chú, số điện thoại, tiền. Nhờ những người nào nhặt được thì thông báo cho tôi biết và trả ông ấy lại với biển…”

Ngay cả sau khi qua đời, người đàn ông này vẫn chu du thế giới theo một cách đặc biệt - Ảnh 5.

Hành trình của Gordon (Ảnh: Internet)

Sau khi hoàn thành cuộc gọi cho Beverly, Judi và chồng cô liền chuyển tro cốt của Gordon sang một chai rượu rỗng. Kèm theo đó cũng là một tờ ghi chú và thêm một tờ đô la để giúp Gordon tiếp tục cuộc hành trình chinh phục thế giới thật đặc biệt của mình.

Ngay cả sau khi qua đời, người đàn ông này vẫn chu du thế giới theo một cách đặc biệt - Ảnh 6.

Gia đình Judi viết thư trước khi gửi trả Gordon về biển (Ảnh: Internet)

Tuy vẫn còn rất đau khổ về cái chết của người bạn đời nhưng Beverly cho biết rằng cô thật sự cảm thấy an ủi khi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ những người không hề quen biết. Và điều tuyệt vời nhất là khi cô nhận thấy tất cả mọi người vẫn tin tưởng vào một tình yêu thật sự...

(Tổng hợp)

Chia sẻ