Ngày biết tin mình mang thai, không ngờ đó cũng là lúc tôi phải chấm dứt tình bạn lâu năm với cô bạn thân

Đinh Hương,
Chia sẻ

Câu nói của cô bạn thân ngày hôm ấy cho đến bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi một cách rành rọt. Với vẻ mặt nửa đùa nửa thật, Jane nói: “Mày mà có bầu, chắc tao giết mày mất!”

Khi phát hiện mình mang thai đứa con thứ 2, chỉ 9 tháng sau khi sinh bé đầu tiên, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Tôi còn nhớ chồng tôi đã mừng rỡ đến nhường nào, với đôi mắt lấp lánh niềm vui, anh chạy đến ôm tôi vào lòng. Anh ấy háo hức như một đứa trẻ khiến tôi thật sự không thể kiềm được nước mắt.

“Em ơi, tuyệt quá đi mất. Em có vui không?”, anh la toáng lên.

Tôi ậm ừ nói, trong tay vẫn còn nắm chặt que thử thai với hai vạch đỏ rõ mồn một: “Không hẳn... Còn anh?”

“Tất nhiên rồi, anh vui lắm! Em cũng đừng lo lắng quá, không sao đâu mà. Cười lên đi, đây là một chuyện tốt lành cơ mà!”

Ngày biết tin mình mang thai, không ngờ đó cũng là lúc tôi phải chấm dứt tình bạn lâu năm với cô bạn thân - Ảnh 1.

9 tháng sau sinh con trai đầu lòng, tôi phát hiện mình lại có thai lần nữa.

Khi nhìn thấy những giọt lệ chực trào trong khóe mắt của anh, trong thâm tâm tôi cũng mong mình có thể vui được như vậy. Đáng tiếc từ sâu trong đáy lòng, có một cảm giác gì đó rất khó chịu, khiến cho tôi không tài nào cảm thấy được niềm hạnh phúc thật trọn vẹn. Tôi có muốn một đứa con nữa không? Có, một trăm phần trăm là có! Tôi yêu cảm giác được làm mẹ và tôi còn muốn sinh thêm thật nhiều em bé nữa cơ. Nhưng không chỉ mình tôi muốn điều đó…

Một trong các cô bạn thân nhất của tôi, Jane, cũng đang cố gắng để mang thai lần thứ hai. Thế nhưng không giống như tôi, hai vợ chồng cô ấy đã thả rất nhiều tháng rồi mà vẫn chưa thấy tin vui nào cả. Tôi nhớ khoảng hai tuần trước, trong bữa tiệc sinh nhật của Jane, tôi vui miệng kể cho cô ấy nghe rằng tôi bị trễ kinh. Và câu nói của cô bạn thân ngày hôm ấy cho đến bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi một cách rành rọt. Với vẻ mặt nửa đùa nửa thật, Jane nói: “Mày mà có thai, chắc tao giết mày mất!”

Ngày biết tin mình mang thai, không ngờ đó cũng là lúc tôi phải chấm dứt tình bạn lâu năm với cô bạn thân - Ảnh 2.

Tôi đã mất người bạn thân nhất sau khi mang thai đứa con thứ hai.

Chồng tôi và chồng Jane, anh Chris, cũng là những người bạn thân thiết từ hồi học cấp 2. Khi biết tin tôi mang thai, người đầu tiên anh muốn chia sẻ dĩ nhiên là Chris. Anh vội vàng bấm số gọi cho Chris. Tôi vẫn ngồi trong nhà vệ sinh và nghe rất rõ chất giọng hồ hởi của Chris. Anh phấn khích chúc mừng và liên tục nói với chồng tôi rằng: “Tuyệt quá, man. Chúc mừng mày, chúc mừng mày!"

Sau hôm ấy, tôi và Chris có nói chuyện với nhau về việc thông báo cho Jane như thế nào để cô ấy cảm thấy thoải mái nhất. Tôi nghĩ rằng nhắn tin cho Jane là cách hay hơn cả bởi như thế cô ấy sẽ không phải giả vờ vui vẻ nói chuyện với tôi. Vậy là tôi đã nhắn tin cho Jane nhưng phải đến vài giờ sau đó cô ấy mới trả lời lại.

Khi nghe giọng của Jane qua điện thoại, tôi biết rõ ràng cô ấy vừa mới khóc một trận xong. Cô ấy nói chúc mừng chúng tôi nhưng trong câu nói đượm một nỗi buồn da diết. Chỉ ngắn gọn vậy thôi, rồi Jane bảo có chuyện phải làm và gác máy. Trong lòng tôi bỗng tràn ngập một cảm giác hỗn độn khó tả, một cảm giác tội lỗi không thể lý giải được.

Ngày biết tin mình mang thai, không ngờ đó cũng là lúc tôi phải chấm dứt tình bạn lâu năm với cô bạn thân - Ảnh 3.

Trong lòng tôi bỗng tràn ngập một cảm giác hỗn độn khó tả, một cảm giác tội lỗi không thể lý giải được...

Vài tháng tiếp theo, chúng tôi gần như lảng tránh việc nói chuyện về chủ đề bầu bì. Nếu như vô tình nhắc tới, Jane lần nào cũng sẽ nói vài câu đùa gì đấy cho qua chuyện. Nhiều lúc cô ấy nói với giọng rất cay đắng rằng: “Ừ thì ít ra mày cũng có bầu rồi đấy thôi”.

Sự căng thẳng giữa tôi và Jane mỗi lúc trở nên khó thở hơn. Đến một tháng sau đó, điều tệ nhất thật sự đã bùng nổ.

Hôm ấy Jane và Chris hẹn vợ chồng tôi sang nhà ăn cơm. Chúng tôi đã qua sớm một chút để phụ giúp nấu nướng. Khi cả bốn người đứng trong bếp nói chuyện khá vui vẻ thì Jane với tay lấy một túi đồ trên kệ. Đó là một chiếc đầm dạ hội rất đẹp Jane đã mua sẵn cho những dịp đám cưới bạn bè sắp tới. Cô ấy hỏi tôi có thích chiếc đầm không. Tôi nói có. Sắp tới chúng tôi có đến gần chục cái đám cưới phải dự nên đề tài câu chuyện tự nhiên xoay quanh việc chúng tôi mặc gì đi dự tiệc. Trong lúc vui vẻ, tôi đã nói ra một câu mà ngay lập tức cảm thấy vô cùng hối hận: “Tao cũng chọn mua tùm lum váy áo để đi đám cưới rồi đấy chứ. Nhưng giờ bầu càng lúc càng to thế này thì chả biết sao đây”.

Câu nói của tôi như hút sạch không khí trong căn bếp chật chội. Jane sầm mặt lại, vứt chiếc áo lên bàn, nhìn vào mắt tôi và trả lời với giọng run run: “Tao vừa có kinh hôm nay, chuyện mày nói thật hay đấy!”

Jane chạy về phòng ngủ, Chris đuổi theo sau vợ. Tôi đã phải cố lắm mới không khóc nấc lên ngay lúc ấy. Tôi năn nỉ chồng mình đi về ngay nhưng anh ấy nói rằng chúng tôi nên ở lại. Nửa tiếng sau, Jane quay lại phòng khách, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày biết tin mình mang thai, không ngờ đó cũng là lúc tôi phải chấm dứt tình bạn lâu năm với cô bạn thân - Ảnh 4.

Tôi đã học được bài học lớn: phải tự biết chăm sóc bản thân và quan tâm đến cảm xúc của mình hơn.

Suốt buổi ăn hôm đó tôi gần như không nói một tiếng nào. Trong căn nhà của người bạn thân lâu năm - nơi tôi từng một thời được chào đón nồng nhiệt - tôi giờ đây phải cố giả vờ mọi thứ đều ổn, tôi nghĩ về cái cảm giác khó chịu sâu trong đáy lòng mà tôi đã cảm thấy khi phát hiện mình có thai, tôi nghĩ về việc mình đã muốn có con như thế nào và bây giờ thì hối hận ra sao… Nhưng để làm gì cơ chứ?

Khoảnh khắc ấy và hai năm tiếp theo, tôi dần dà để Jane bước ra khỏi cuộc đời mình, tôi quyết định từ bỏ tình bạn của chúng tôi. Đó cũng là bài học lớn mà tôi nhận được ở độ tuổi trưởng thành - phải biết tự chăm sóc và quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình hơn.

Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ đã có quá nhiều thứ để lo lắng, quá nhiều điều cần phải hoàn thành. Và những mối quan hệ không lành mạnh - như những người bạn không tốt - không chỉ kéo chúng ta đi chậm lại mà họ còn mang những ảnh hưởng tiêu cực, khiến cho ta luôn mang cảm giác không hạnh phúc, không vui vẻ theo nhiều cách khác nhau. Chính vì vậy, đôi lúc chúng ta cần phải học cách để từ bỏ những gánh nặng này, học cách loại bỏ những mối quan hệ độc hại - và đó là một trong những cách tự chăm sóc bản thân bạn tốt nhất.

(Nguồn: Scarymommy)

Chia sẻ