Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, còn người đông thì lại buồn

Bài và ảnh: Min,
Chia sẻ

Nếu 10 ngày trước, làng hoa An Phú Đông, Thới An (quận 12, TPHCM) tràn ngập sắc hoa vàng đỏ thì hôm nay, 28 Tết, làng hoa này chỉ còn lại một số ít luống hoa, lưa thưa chỗ có chỗ không.

Nếu 10 ngày trước, làng hoa An Phú Đông, Thới An (quận 12, TPHCM) tràn ngập sắc hoa vàng đỏ, với nhiều loại hoa đặc trưng của Tết như cúc, vạn thọ, mào gà, dạ yến thảo, trâm ổi, hướng dương... thì hôm nay, 28 Tết, làng hoa này chỉ còn lại một số ít luống hoa, lưa thưa chỗ có chỗ không. Những luống hoa, chậu hoa còn lại cũng đang được những nhân công nhà vườn tranh thủ di chuyển lên xe để đưa đến những nơi đã đăng ký mua.

Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 1.
Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 2.

Điều này là một tín hiệu tốt cho các chủ vườn vì có lẽ năm nay hoa bán chạy, thậm chí là cả được giá. Tuy nhiên, "được giá thì được nhưng năm nay thời tiết không ổn định, mưa gió triền miên làm hoa trong quá trình chăm sóc đã chết nhiều, chứ nếu không là năm nay ai bán hoa cũng thuận lợi", một cô chủ vườn hoa chia sẻ.

Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 3.

Cô chủ vườn hoa tại làng hoa An Phú Đông này còn nói thêm: "Bất kỳ chủ vựa nào cũng chờ tới ngày này, ra nhìn mấy công hoa mình đã bỏ tiền và công sức chăm sóc, mới biết là năm nay cười hay khóc. Riêng cô thì như nói rồi đó, tuy được giá mà tại hoa chết nhiều vì mưa nên chắc năm nay vừa khóc vừa cười ăn Tết thôi. Cũng mừng vì tới giờ này vườn hoa của cô cũng còn ít, chứ nhiều chỗ cũng còn y nguyên. Mình cũng dân trồng hoa nên hiểu, thương lắm".

Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 4.
Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 5.

Hy vọng những lời chia sẻ trên của cô cũng phần nào giúp nhiều người hiểu được tình cảnh của những người bán hoa, cứ như chơi một trò cá cược vậy thôi. Hên xui may rủi chẳng ai biết. Hên thì Tết được ấm no hạnh phúc, xui thì chỉ biết buồn bã nhìn đám hoa ế héo tàn, chất thành đống mang vứt, hoặc mang đốt, hoặc bán tống bán tháo chứ biết làm sao.

Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 6.
Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 7.

Vậy nên, xin những ai đang có ý định mua hoa về trưng Tết, hãy mua ngay chứ đừng chờ đợi đêm 30 với tâm lý "mua cho rẻ", "nói mua chứ thực ra là rẻ như cho không",... đau lòng lắm những dân buôn hoa mùa Tết và cả những chủ vựa hoa, năm nào cũng mang xuân đến từng gia đình. Kỳ kèo làm gì 5 - 10 ngàn, trả giá làm chi vài ba chục, trong khi ly trà sữa 60k còn bỏ tiền mua được, Valentine còn tặng người yêu được món quà trị giá hàng triệu đồng mà, phải không?

Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 8.
Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 9.
Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 10.
Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 11.
Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 12.
Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 13.
Ngày 28 Tết, tới làng hoa Thới An để hiểu một nghịch lý: Vườn mà đìu hiu thì người vui, ngược lại thì buồn - Ảnh 14.
Chia sẻ