Ngẩn ngơ trước những ngôi nhà nhỏ như bước ra từ cổ tích của “ngôi làng không đường đi”

Hạ Mạt,
Chia sẻ

Ngôi làng Giethoorn tuyệt đẹp của Hà Lan với những ngôi nhà nhỏ xinh nổi lên giữa mặt nước như một bức tranh vẽ đẹp đến nao lòng.

Nằm tại tỉnh Overijssel của Hà Lan, Giethoorn là ngôi làng nổi tiếng với tên gọi “Venice của phương Nam” hay “Venice của Hà Lan”. Bởi lẽ, nơi đây có kênh đào trải dài 7,5km khắp làng. Giethoorn vốn không có đường cái, bạn sẽ không tìm thấy ô tô hay xe bus, thay vào đó, mọi hình thức giao thông chủ yếu bằng đường thuỷ, thông qua kênh đào. Nhờ vậy, những ngôi nhà nhỏ của ngôi làng tuyệt đẹp nổi lên giữa mặt nước như một bức tranh vẽ đẹp đến nao lòng…
 
 
Giethoorn là ngôi làng nổi tiếng với tên gọi “Venice của phương Nam”.
 
 
Ngôi làng tuyệt đẹp nổi lên giữa mặt nước như một bức tranh cổ tích.

Những ngôi nhà nhỏ nơi đây cũng được xây dựng một cách mộc mạc mà vô cùng xinh xắn. Hầu hết các gia đình đều sử dụng lau sậy có sẵn trong khu vực đầm lầy để lợp mái nhà, một số hộ có điều kiện hơn thì lựa chọn mái ngói. Kiểu mái này đắt tiền hơn so với mái lợp bằng sậy, nhưng hiện tại thì ngược lại, mái sậy đắt hơn nhiều. Nhìn từ xa, những mái ngói như nép mình giữa bầu không khí lặng yên, hòa nhập với cảnh vật xung quanh để tạo nên một không gian dịu dàng như cổ tích. 
 
 
Những ngôi nhà nơi được xây dựng mộc mạc mà vô cùng xinh xắn.
 
 
Hầu hết các gia đình đều sử dụng lau sậy trong khu vực đầm lầy để lợp mái.

Ngôi làng có rất nhiều nhà và cách duy nhất để bước vào nhà là đi qua cây cầu gỗ. Không gian sống của người dân không ồn ào, xô bồ, chỉ có những thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những góc sân với đầy hoa thơm đua nở hay những chiếc thuyền bé xinh của mỗi gia đình để di chuyển… Họ có thể sử dụng thuyền chèo tay hoặc "punters" - loại thuyền được gắn động cơ điện nên khi di chuyển tàu sẽ không phá tan không gian tĩnh lặng của Giethoorn. Khoảng sân bên cạnh con kênh xanh thường được bố trí những chiếc bàn nhỏ để chủ nhân ngắm cảnh và thưởng thức trà chiều…
 
 
Làng có rất nhiều nhà và cách duy nhất bước vào nhà là đi qua cầu gỗ.
 
 
Những thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những góc sân với đầy hoa thơm.

Thử bước chân vào bên trong ngôi nhà của một hộ gia đình tại làng Giethoorn, bạn sẽ chẳng hề ngạc nhiên khi nó được thiết kế và bày trí giản dị nhưng không kém phần thanh lịch. Sàn nhà lát đá vuông vức, thô sơ, cả trong nhà lẫn ngoài sân tạo nên sự liên kết cho hai khu vực. Tông màu nhẹ nhàng như trắng, kem, nâu nhạt,… cộng với nội thất từ bàn ăn, giường ngủ cho đến tủ lưu trữ đều bằng gỗ tạo nên cảm giác gần gũi. Một số gam màu nóng như đỏ, hồng, cam,… chỉ xuất hiện làm điểm nhấn cho không gian bớt đơn điệu nên không hề tạo cảm giác bức bối. Ô cửa sổ của các gia đình hầu như lúc nào cũng ngập tràn nắng như giao hòa giữa con người và thiên nhiên. 
 
Đây là một trong số những ngôi nhà đặc trưng tại làng Giethoorn.
 
 
 
Cách bày trí giản dị cùng những tông màu thanh lịch, nhẹ nhàng.
 
 
Cộng với nội thất gỗ cho cảm giác gần gũi và mộc mạc từ cái nhìn đầu tiên.
 
 
Khoảng sân được bố trí chiếc bàn nhỏ để ngắm cảnh, thưởng thức trà chiều.

Đặt chân đến ngôi làng độc đáo của Hà Lan, bạn có thể chèo thuyền dọc các con kênh hoặc đi bộ qua những cây cầu vòm bằng gỗ để thăm thú cảnh đẹp của tạo hóa và tận hưởng sự yên bình thư thái đến lạ kỳ… Một điểm thú vị nữa chính là vào mùa đông, mặt nước trở thành một sân băng khổng lồ và người dân có thể đi bộ được quanh làng dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng lại rất thú vị. 
 
 
Chiếc thuyền đưa bạn qua các con kênh để thăm thú cảnh đẹp tạo hóa…
 
 
Và tận hưởng sự yên bình thư thái giữa khung cảnh lãng mạn.

Cũng chính vì những nét ấn tượng trên mà đạo diễn Bert Haanstra đã lựa chọn ngôi làng Giethoorn làm bối cảnh cho bộ phim Fanfare vào năm 1958. Kể từ khi được công chiếu, ngôi làng càng trở nên nổi tiếng và hấp dẫn nhiều người đến tham quan, chiêm ngưỡng.
 
 
Vào mùa đông, mặt nước trở thành một sân băng khổng lồ.
 
 
 
 
Giethoorn được lựa chọn làm bối cảnh cho bộ phim Fanfare vào năm 1958.
Chia sẻ