Ngán ngẩm vì vợ vừa lôi thôi vừa quá sập sệ

Oải Hương,
Chia sẻ

Mỗi khi nhìn vợ của mình, những ông chồng này không khỏi ngán ngẩm và buồn chán. Bởi bề ngoài, họ đã lôi thôi như mẹ mướp, đến việc chăm chút dọn dẹp nhà cửa họ cũng buông quăng bỏ vãi.

Chưa bao giờ anh Chung, 32 tuổi (Hà Đông, HN) lại nghĩ rằng, khi đã bước vào hôn nhân, vợ anh lại có thể lột xác hoàn toàn đến vậy. Chỉ tiếc là cuộc lột xác này của vợ anh đâu phải tốt hơn lên mà cứ ngày càng thê thảm và thảm hại trong mắt anh từ A-Z.

Trước đây khi còn yêu nhau, mỗi lần cả hai đi ra ngoài, anh vô cùng hãnh diện với vẻ bề ngoài của vợ. Anh kể: “Vợ mình khi ấy ăn mặc không hoa hòe hoa sói và gọn gàng lắm. Có lúc vợ chỉ mặc chiếc váy 1 màu đơn giản hay áo sơ mi, quần jean mà mình vẫn thấy cuốn hút vô cùng. Lại còn mùi nước xả tóc hương bưởi rất đặc biệt luôn vương trên mái tóc dài ngang vai của vợ làm mình chết mê chết mệt”.

Khi đã về sống chung một nhà, ban đầu, vợ anh vẫn còn rất gọn gàng, sạch sẽ: “Lúc là vợ chồng son, vợ đi đâu vẫn chải chuốt, ăn mặc ưa nhìn, cuốn hút. Nhà cửa thì luôn quét dọn gọn gàng đâu ra đấy. Mỗi lúc đi làm về, mình chỉ thích ở nhà với vợ, bạn bè rủ rê ra ngoài nhậu nhẹt cũng không thèm đi”.

Thế nhưng, khi cuộc hôn nhân của vợ chồng anh Chung mới bước sang năm thứ 3, khi ấy vợ chồng đã có con trai đầu lòng là lúc anh bắt đầu thấy vợ mình thay đổi chóng mặt. Có nhiều lúc nhìn vợ lôi thôi luộm thuộm, anh thấy chán nản và hối hận với sự lựa chọn của mình.

“Khi có con nhỏ, chẳng hiểu sao vẫn được mình làm đỡ bao nhiêu việc nhà, mình còn nhận nấu cơm nước cho vợ nữa mà sao vợ cứ ngày càng lôi thôi, luộm thuộm hơn hẳn. Nhìn vợ nhiều lúc mình thấy chẳng khác gì những phụ nữ đang đi tị nạn” - Anh Chung ngán ngẩm kêu ca.

Ngán ngẩm vì vợ vừa lôi thôi vừa quá sập sệ 1
“Mới có 3 năm vợ chồng mà mình thấy vợ thay đổi như một người đàn bà khác. Bảo sao cứ càng ngày mình càng chán vợ toàn tập" (Ảnh minh họa)

Theo như anh Chung kể: “Từ khi có con nhỏ và đến nay dù đã đi làm trở lại, nhìn vợ lúc đi làm còn đỡ. Chứ lúc ở nhà, mình chẳng bao giờ thấy vợ sạch sẽ hay gọn gàng như trước. Ai lại, mình chỉ toàn thấy vợ mặc quần áo cũ đã ngả màu cháo lòng. Thậm chí có 1 chiếc quần, vợ biết là rách rồi mà vẫn cứ mặc. Mấy lần mình nhắc tưởng đã bỏ đi hẳn vì ngại thế mà ít lâu sau lại tò tò thấy tái diễn mặc tiếp”.

Ngoài lôi thôi trong khoản ăn mặc, anh Chung còn thực sự sốc trước sự thay đổi chóng mặt về tâm lý của vợ. “Chẳng hiểu tại sao, cô ấy chỉ đi làm về và chăm con mà có lúc mình hỏi vợ điều gì đó là cô ấy phát khùng hay trả lời cộc lốc. Mình có góp ý cách nói năng của vợ thì vợ còn gân cổ cãi lại mình có là phụ nữ đâu mà biết chăm con mệt mỏi thế nào. Nhiều đêm mình cũng muốn khều vợ, muốn vợ chồng tình cảm như ngày xưa nhưng nhìn sang thấy vợ nằm cạnh đầu bù tóc rối, áo quần xệch xạc ôm con ngủ li bì mà mọi hứng thú gần gũi vợ trong mình bay đi đâu hết.”.

Nói về người vợ như vậy, anh Chung lắc đầu quầy quậy bảo: “Mới có 3 năm vợ chồng mà mình thấy vợ thay đổi như một người đàn bà khác. Bảo sao cứ càng ngày mình càng chán vợ toàn tập. Giờ mỗi khi bước chân về nhà, đúng là chỉ còn mỗi con kéo lại thôi”.

Cũng trong tâm trạng chán ngán vì có vợ đã sập sệ lại còn hậu đậu và buông quăng bỏ vãi không chịu để ý chăm chút dọn dẹp nhà cửa là anh Tuấn (Thái Hà, HN). 

Trước đây khi yêu và khi mới cưới, anh Tuấn chưa bao giờ phàn nàn được bất cứ điều gì về vợ mình. Bởi vì tuy vợ anh rất giản dị nhưng luôn chỉn chu mọi việc và sạch sẽ. Ngôi nhà nhỏ của anh chị lúc nào cũng thơm ngát mùi hương.

Lần đầu tiên anh Tuấn bắt đầu nhận ra sự thay đổi chóng mặt của vợ, anh không khỏi choáng nặng. Khi ấy, anh phải đưa tay lên bịt mũi.

“Vợ chồng cứ sống với nhau, mình cũng là người xuề xòa nên không để ý nhiều đến sự thay đổi của vợ. Nhưng lần đầu tiên mình nhìn thấy vợ và thấy vợ đã sập sệ thực sự là khi cô ấy vừa hết ở cữ. Đó là một lần, nửa đêm con khóc nên mình dậy pha sữa cho con bú. Còn vợ mình cũng dậy thay tã cho con. Lần đầu tiên mình chẳng dám nhìn vợ mình. Mái tóc của vợ thì bết bết và bốc mùi, bọng mắt vợ thâm đen. Làn da của cô ấy thì sần sùi. Chiếc áo vợ đang mặc thì đầy mùi sữa quyện cùng mùi trớ của con” - Anh Tuấn kinh hãi kể.

Anh kể tiếp: “Và đây cũng là lần đầu tiên mình phải đưa tay lên bịt mũi khi đi qua vợ. Mình đưa bình sữa cho vợ xong mà muốn lùi xa vợ luôn. Lần đầu tiên mình quay lưng vào tường ngủ tiếp mặc vợ cho con ăn sữa xong lăn ra ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Trong đầu mình cứ quanh quẩn với câu hỏi: Sao vợ mình nhàu nhĩ và sập sệ đến vậy?”.

Với người đàn ông tâm lý này, anh Tuấn cũng cho rằng, phụ nữ sinh con xong thì không thể gọn gàng như trước. Nhưng mới có một nhóc mà người phụ nữ của anh đã lôi thôi như mẹ mướp rồi. Khi vợ chồng có 2 nhóc, không biết sẽ ra sao nữa.

“Mình thật sự chẳng muốn chê bai vợ đâu. Nhưng từ ngày có con nhỏ, cô ấy chẳng quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình gì cả. Bên cạnh đó, vợ cũng chẳng chịu dọn dẹp nhà cửa luôn. Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, mình ngứa mắt phải dọn dẹp thì ngay lập tức lại bị cô ấy vứt bừa bãi ra. Quần áo thì mình đã phụ trách khâu ngâm, giặt, rút rồi. Vợ chỉ có việc gấp quần áo vào mà tuần cô ấy mới chịu ngồi gấp 2-3 lần” - Anh Tuấn kinh hãi kể.

Ngán ngẩm vì vợ vừa lôi thôi vừa quá sập sệ 2
"Lần đầu tiên mình quay lưng vào tường ngủ tiếp mặc vợ cho con ăn sữa xong lăn ra ngủ lúc nào. Trong đầu mình cứ quanh quẩn với câu hỏi: Sao vợ mình nhàu nhĩ và sập sệ đến vậy?” (Ảnh minh họa)

Chưa hết bức xúc, người chồng này còn kể: “Đã mấy lần, vợ ngồi ở phòng khách nhưng cứ bỏ áo lót ra cho mát. Nhưng cởi ra xong, cô ấy lại quên mang lên phòng ngủ. Mà mình thì hay có khách đột xuất, nên khách đến chơi thấy vậy, mình ngượng mặt khủng khiếp. 

Vì thế, hôm nào có khách đến chơi, mình toàn phải điện thoại nhắn vợ dọn dẹp phòng khách trước. Giờ nói nhiều, bị ngại nhiều, vợ cũng tiếp thu rồi. Phòng khách đã gọn gàng hơn nhưng những chỗ khác trong nhà thì vẫn tiện đâu vứt đó. Cứ về nhà thấy nhà cửa bộn bề ngập đầu mà mình không khỏi thấy oải và chán vợ. Có lẽ mình phải lên kế hoạch chấn chỉnh vợ lôi thôi, luộm thuộm thời gian tới”.

Chia sẻ