Ngán ngẩm những cô nàng bày trò “nâng giá” bản thân

Diên Vỹ,
Chia sẻ

Nhiều cô nàng có sở thích khoe khoang và dựng đứng lên những thành tích yêu đương để “nâng giá” bản thân khiến bạn trai ngán ngẩm không thôi…

Chàng trai trẻ tên Lâm (Đông Anh, Hà Nội) vừa chia tay mối tình kéo dài nửa năm. Anh buồn rầu kể: “Mình và cô ấy đều đã có công việc ổn định, được khen đẹp đôi, tình cảm cũng tốt. Ấy thế nhưng mối tình của bọn mình lại nhanh chóng đứt gánh giữa đường”.
 
Anh Lâm cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc chia tay của anh với bạn gái chính là vì anh không thể chịu đựng nổi việc bạn gái anh suốt ngày bịa chuyện, bày các chiêu trò để “nâng giá” bản thân.
 
Trong suốt thời gian yêu nhau, đã không biết bao nhiêu lần cô ấy kể cho mình về những người đàn ông ở công ty, gần chỗ ở, từ già đến trẻ, từ bảo vệ đến đồng nghiệp, từ có vợ tới độc thân, và họ đều có đặc điểm chung là… thích cô ấy. Hôm thì kể cho mình chuyện ở cơ quan có ông sếp già sàm sỡ, hôm thì kể đi liên hoan có 2 anh chàng không quen biết khen cô ấy xinh rồi xin số điện thoại. Những câu chuyện kiểu đó cô ấy kể với mình liên miên không biết chán. Cô ấy còn nói đầy tự hào: ‘Em có sức hấp dẫn với nhiều người đàn ông lắm đấy!’. Mình nghe chỉ cười nhạt cho qua, như cô ấy nói thì có vẻ chỉ cần là đàn ông thì sẽ thích cô ấy vậy!” - Anh Lâm nhớ lại chuyện cũ.
 
Anh Lâm tâm sự, ban đầu anh chỉ nghĩ do bạn gái anh tính hơi trẻ con, thích khoe có người để ý đến mình cho người yêu ghen. Nhưng rồi anh nhận ra, người yêu anh không đơn thuần là như vậy. Cô ấy gần như… hoang tưởng khi ngỡ mình là nhất, là cái rốn của vũ trụ, bạn trai phải giữ thật chặt không thì có biết bao chàng ngon nghẻ khác đang nhăm nhe “nẫng” mất. Mỗi lần kể lể xong, cô ấy luôn kèm theo tuyên bố: “Anh yêu được người như em ấy là phúc lắm đấy, biết chưa?”. 
 
Ngán ngẩm những cô nàng bày trò “nâng giá” bản thân 1
 “Anh yêu được người như em ấy là phúc lắm đấy, biết chưa?" (Ảnh minh họa).

Trong một lần bạn gái ba hoa về thành tích của mình, anh Lâm đã “đá đểu”: “Ừ anh biết em cao giá lắm, không cần phải khoe khoang như vậy đâu. Anh không thích em nói những chuyện như vậy”. 
 
Thế là cô ấy giận dỗi bỏ về luôn. Sau đó mình gọi điện góp ý, đồng thời nói cho cô ấy biết quan điểm của mình. Nhưng cô ấy không nghe mình nói, còn quát to lấn át mình rồi cúp máy trước. Từ lúc đó là im lặng luôn. Lần này mình không gọi điện, không nhắn tin gì hết. Rõ ràng cô ý sai, và vì đã nhiều lần thế rồi, mà trước đó mình đều chủ động làm lành. Mình nghĩ, nếu như cô ấy dựng chuyện để nhắc khéo mình quan tâm hơn thì chẳng có lí do gì lại phản kháng một cách gay gắt như vậy. Có lẽ cô ấy quá tự cao tự đại, luôn suy nghĩ kiểu: ‘Anh may mắn lắm mới có được tôi đấy, ngoài kia còn cả khối đàn ông thèm được có tôi kia kìa!’. Cái kiểu ‘tự luyến’ của cô ấy khiến mình thực sự khó chịu” - anh Lâm chán nản nói.
 
Anh Lâm kể, mấy hôm sau, khi 2 người vẫn “chiến tranh lạnh” thì một người bạn của anh gọi cho anh, hỏi: “Ông đi đâu mà để người yêu cho thằng khác đưa đón hộ vậy?”. Anh gọi người yêu, hỏi chuyện thì cô ấy thản nhiên thừa nhận và còn chua thêm: “Không có anh sẽ có đầy người khác sẵn sàng thay thế ngay! Anh thấy giá trị của em chưa, anh mà không xin lỗi em ngay thì em cho đi ‘tàu bay giấy’ luôn đấy!”.
 
“Vậy ra vắng mình một cái cô ấy đã đi chơi với người khác ngay được rồi. Tình yêu chân thành của mình mà cô ấy đem so sánh, đong đếm với những lời chót lưỡi đầu môi của những đàn ông bên ngoài thì thật là bất hạnh cho tình yêu này. Mình thấy đã quá mệt mỏi nên đã nói lời chia tay. Tất nhiên cô ấy đồng ý ngay vì cô ấy vẫn nghĩ mình cao giá lắm" - anh Lâm cười gượng.
 
Người yêu cũ anh Thạch (Từ Liêm, Hà Nội) cũng có sở thích khoe khoang và dựng lên những thành tích yêu đương để “nâng giá” bản thân như bạn gái cũ của anh Lâm.
 
Sở thích của cô nàng là tỉ tê với anh Thạch rằng có bao nhiêu người tỏ tình nhưng cô ấy chỉ chọn anh thôi. Cô ấy kể từ hồi mẫu giáo đến giờ - khi đã ra trường đi làm, số người tỏ tình với cô không thể đếm xuể. Hiện tại khi đã có bạn trai là anh Thạch thì số lượng người hâm mộ vẫn không dừng lại.
 
Ngán ngẩm những cô nàng bày trò “nâng giá” bản thân 2
Khi đi cùng anh đến những nơi công cộng, bạn gái anh thường xuyên cười nói, liếc mắt với những người đàn ông khác (Ảnh minh họa).

Mình nghe cô ấy nói thì chỉ cười, coi như cô ấy kể chuyện phiếm. Cô ấy cũng dễ thương, mình nghĩ có thể có người trêu ghẹo, và cô ấy vô tư kể với mình, đồng thời thêm mắm dặm muối cho thêm phần sinh động. Chứ đến cỡ như hoa hậu chắc gì đã có nhiều người yêu đến như vậy. Nhưng điều khiến mình bực nhất là cô ấy liên tục đưa những câu chuyện lên cao trào. Thậm chí cô ấy miêu tả còn chi tiết những câu chuyện đó, kiểu như: “Anh có biết không, mắt ông ta nhìn em như lột trần cả quần áo. Không biết là xa vợ lâu ngày hay là em quá hấp dẫn nữa!’. Thật lạ là cô ấy kể với mình như những chiến công, chứ không hề có nỗi bực tức và bị xúc phạm, sàm sỡ gì cả. Cô ấy liên tục tạo cho mình cảm giác sợ mất cô ấy, phải nắm giữ lấy cô ấy thật chặt, phải chiều chuộng yêu thương cô ấy thật nhiều ấy. Mình tự hỏi có phải cô ấy tự tin vào bản thân một cách thái quá đến hoang tưởng hay không nữa” - anh Thạch giãi bày.
 
Anh Thạch cho biết, không chỉ “võ mồm” mà bạn gái anh còn thể hiện bằng hành động luôn. Khi đi cùng anh đến những nơi công cộng, bạn gái anh thường xuyên cười nói, liếc mắt với những người đàn ông khác. Những anh chàng đó thấy thế thì lại nghĩ anh Thạch là bạn, chứ đi cùng người yêu ai dám không đứng đắn, chừng mực như vậy. Nên họ thoải mái đáp trả lại, trêu ghẹo bạn gái anh ngay trước mặt anh. Anh Thạch giận tím mặt, nhưng người yêu anh lại bĩu môi nói: “Có gì mà ghen hả anh? Người yêu anh được nhiều chàng trai chú ý thì phải tự hào chứ! Anh cũng thấy nhé, em có sức hút lớn lắm đó, cẩn thận không là mấy như chơi ấy!”.
 
Mình dành cho cô ấy nhiều tình cảm nhưng cô ấy cứ liên tục giở ra nhiều chiêu bài như vậy, trong khi mình đã cho qua rất nhiều lần rồi. Yêu thương nhau là phải quan tâm và tôn trọng cảm xúc của nhau, đừng để cái tôi của mình làm người kia bị tổn thương. Mình đã nhiều lần góp ý, từ ý nhị đến thẳng thừng rằng mình không vui khi cô ấy như thế, và rằng còn rất nhiều thứ quan trọng với tương lai hơn những điều đó. Nhưng cô ấy coi như gió thoảng ngang tai. Cô ấy nói yêu mình và chắc hẳn cô ấy biết thừa những câu nói của cô ấy làm tổn thương bạn trai thế nào mà…” - anh Thạch ngán ngẩm tâm sự.
Chia sẻ