Ngắm căn phòng xinh xắn của nữ đạo diễn tương lai

Bài và ảnh: Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Hãy cùng ngắm nhìn căn phòng đáng yêu và độc đáo của độc giả Nguyễn Thị Hồng Linh, sinh năm 1991, đến từ lớp Đạo diễn Điện ảnh K29 – Trường ĐH SKĐA Hà Nội.

Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Linh, sinh năm 1991, hiện đang là sinh viên năm 2 lớp Đạo diễn Điện ảnh K29 – Trường ĐH SKĐA Hà Nội. 

Đối với tôi, căn phòng riêng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là nơi đem lại  cho tôi sự riêng tư nhất và cũng là nơi tôi có thể làm bất kỳ điều gì mình thích. Mỗi ngày đi đâu, tôi cũng đều cảm thấy hạnh phúc khi trở về căn phòng của mình. 

Một trong những sở thích của tôi chính là bày biện đồ đạc trong phòng. Hầu hết đồ đạc đều do chính tay tôi lựa chọn, bày biện, thiết thế và trang trí theo ý thích của mình. Không chỉ thế, tôi cũng thường xuyên thay đổi cách trang trí phòng vì  vốn ưa sự mới mẻ và sáng tạo.  

Phòng của tôi rộng 12m2 và được sơn tường bằng màu xanh da trời với hình những đám mây đang lửng lờ trôi. Có thể nói lớp sơn tường này là điều tôi thấy tự hào nhất về căn phòng của mình bởi đây cũng chính là là ước mơ từ hồi bé của tôi, được ngủ trên nhiều tầng mây và bây giờ nó đã thành sự thật. 

Bên cạnh đó, hầu hết các đồ dùng trong phòng cũng đều có tông màu xanh giống sơn tường, từ chăn, gối, mà chụp cho đến quạt, ghế, hộp sáp thơm, nến, hộp giấy ăn… Đồng hồ treo tường, rèm cửa cũng đều có tông màu xanh trong đấy.  Tôi chọn màu xanh vì nó rất tốt cho mắt, mỗi lần nhìn ngắm căn phòng và các đồ vật trong phòng là 1 lần tập thể dục cho "cửa sổ tâm hồn".  

Ngay cả các ổ cắm hay công tắc trong phòng, tôi cũng bỏ thời gian trang trí để không đơn điệu, thậm chí đèn tuýp cũng trở thành “trực thăng”. 

Ở giữa phòng được kê chiếc tủ quần áo dùng để ngăn không gian làm việc và không gian ngủ. Phía sau tủ quần áo được biến thành 1 “bức tường” lưu giữ ảnh kỉ niệm, những câu châm ngôn hay, và những tờ rơi của những bộ phim yêu thích. 

Trong căn phòng này, vật dụng có ý nghĩa nhất với tôi là chiếc giường vì đa số thời gian ở nhà là gắn liền với nó, đi ngủ, nghĩ ý tưởng kịch bản, viết kịch bản v.v… 

Ngoài ra, vì theo học điện ảnh nên trong phòng, tôi có sử dụng một số đồ vật trang trí gắn với phim như: hình thước phim được làm từ giấy và mút xốp dán trên tường, trên đó có những bức ảnh kỉ niệm đen trắng; chiếc cốc tự tay nặn ở Bát Tràng hình ống kính máy ảnh; lịch dán ở cửa phòng có in hình poster phim… 
 
 
 
Tôi rất yêu căn phòng của mình và đầu tư không ít công sức và thời gian để trang trí, bày biện cho nó. Dù đi đâu, tôi cũng thích trở về với căn phòng yêu quý.  
 

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của bạn với độc giả aFamily bằng cách liên hệ với chúng tôi theo email nhadep@afamily.vn hoặc info@afamily.vn.

Chia sẻ