Ngắm các "thiên thần nhí" siêu đáng yêu trong lễ hội thiếu nhi Kodomo-No-Hi tại Sài Gòn

A.D,
Chia sẻ

Trẻ nhỏ đáng yêu nhất khi các bé được tự do vui chơi theo sở thích. Và tại lễ hội thiếu nhi Kodomo-No-Hi vừa diễn ra, đã có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời của các bé được ghi lại.

Tại Nhật Bản, Kodomo-No-Hi (có nghĩa là “ngày hội thiếu nhi”) được xem là quốc lễ ở xứ sở mặt trời mọc. Với niềm tin rằng, những chú cá chép tượng trưng cho hình ảnh "cá vượt vũ môn", gửi gắm hy vọng những đứa trẻ sẽ trưởng thành hạnh phúc, khỏe mạnh, thành công.

Từ cả tháng trước ngày này, nhà nhà đều treo "cờ cá chép" Koinobori. Tại các địa điểm công cộng, người Nhật còn treo cùng lúc hàng trăm, hàng ngàn Koinobori với đủ màu sắc, kích cỡ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và tổ chức hàng loạt hoạt động vui chơi rầm rộ.

Ngắm các thiên thần nhí siêu đáng yêu trong lễ hội thiếu nhi Kodomo-No-Hi tại Sài Gòn - Ảnh 1.

Ngày hội Kodomo-No-Hi nguyên bản tại Nhật.

Còn tại Việt Nam, ngày 12/5 vừa qua tại khu đô thị Mizuki Park Sài Gòn, dù trời khá nóng nhưng ngay từ sớm rất nhiều gia đình đã đưa con em đến tham dự ngày hội thiêu nhi Kodomo-No-Hi. Lý do bởi ngày hội này chỉ tổ chức một ngày duy nhất với nhiều trò chơi nổi tiếng của Nhật Bản, các con còn được tự tay tham gia trang trí chú cá chép Koinobori đạt kỷ lục Việt Nam.

Ngắm các thiên thần nhí siêu đáng yêu trong lễ hội thiếu nhi Kodomo-No-Hi tại Sài Gòn - Ảnh 2.

Những thiên thần nhí được mặc thử Yukata truyền thống màu sắc tươi tắn của Nhật Bản càng thêm đáng yêu, lanh lợi.

Ngắm các thiên thần nhí siêu đáng yêu trong lễ hội thiếu nhi Kodomo-No-Hi tại Sài Gòn - Ảnh 3.

Được tận tay ôm cờ cá chép Koinobori đến từ Nhật Bản– còn gì sung sướng hơn nhỉ?

Ngắm các thiên thần nhí siêu đáng yêu trong lễ hội thiếu nhi Kodomo-No-Hi tại Sài Gòn - Ảnh 4.

Điểm nhấn của lễ hội là sự kiện thu hút gần 100 bạn nhỏ chung tay trang trí cá Koinobori khổng lồ.

Ngắm các thiên thần nhí siêu đáng yêu trong lễ hội thiếu nhi Kodomo-No-Hi tại Sài Gòn - Ảnh 5.

Những nét vẽ của các bé tuy còn vụng về nhưng bạn nhỏ nào cũng đầy hào hứng.

Ngắm các thiên thần nhí siêu đáng yêu trong lễ hội thiếu nhi Kodomo-No-Hi tại Sài Gòn - Ảnh 6.

Lá cờ Koinobori được các bé chung tay trang trí đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận "Cờ cá chép - Koinobori vẽ trang trí bằng tay dài nhất Việt Nam" với chiều dài 6,95m.

Ngắm các thiên thần nhí siêu đáng yêu trong lễ hội thiếu nhi Kodomo-No-Hi tại Sài Gòn - Ảnh 7.

Một trong những trò chơi được các bé trai thích nhất trong ngày hội chính là trò đấu vật Sumo. Để tạo cảm giác to như Sumo thật, các bé sẽ được mặc thêm áo nệm và mũ đội đầu.

Ngắm các thiên thần nhí siêu đáng yêu trong lễ hội thiếu nhi Kodomo-No-Hi tại Sài Gòn - Ảnh 8.

Nhiều bé khác thì hào hứng với trò bắn cung...

Ngắm các thiên thần nhí siêu đáng yêu trong lễ hội thiếu nhi Kodomo-No-Hi tại Sài Gòn - Ảnh 9.

Trong khi các chàng trai mê trò chơi vận động thì những cô gái nhỏ thích những trò chơi nhẹ nhàng hơn như trồng cây tí hon.

Ngắm các thiên thần nhí siêu đáng yêu trong lễ hội thiếu nhi Kodomo-No-Hi tại Sài Gòn - Ảnh 10.

... hay vận động nhẹ nhàng với nhà bóng.

Ngắm các thiên thần nhí siêu đáng yêu trong lễ hội thiếu nhi Kodomo-No-Hi tại Sài Gòn - Ảnh 11.

Nếu lỡ bỏ qua ngày hội rất vui này, hãy cùng chờ đợi sự quay trở lại của Kodomo-No-Hi ngày này năm sau nhé.

Lễ hội KODOMO-NO-HI với chú cá chép vẽ tay dài kỷ lục diễn ra tại khu đô thị Mizuki Park 12/05/2018. Lễ hội này được coi như hoạt động mở màn cho rất nhiều chuỗi sự kiện có ích và ý nghĩa hơn tại không gian xanh mát giữa lòng thành thị tấp nập này.

Chia sẻ