BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Nếu vì sợ ly hôn mà muốn làm "mẹ đơn thân" thì thật ngớ ngẩn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Con bạn, liệu nó có hạnh phúc không nếu biết bố nó vốn chẳng biết đến sự tồn tại của nó mà lý do chỉ vì mẹ nó sợ chia tay.

Chia sẻ với bạn An, tác giả bài "Tôi muốn sinh con một mình mà không cần lấy chồng",

Suy nghĩ của bạn thật là kỳ cục. Nếu đang yêu nhau nhất mà bạn lại đùng đùng bỏ đi thì không biết người yêu bạn lúc đấy có còn nghĩ về bạn với ấn tượng tốt đẹp như dự định của bạn không hay nghĩ bạn là kẻ có vấn đề. Làm như thế chỉ khiến cả 2 đau khổ (và 1 người còn chả biết lý do vì sao mình lại phải đau khổ như vậy).

Đừng có tưởng tượng ra 1 viễn cảnh lãng mạn theo kiểu bạn trở về với đứa con. Người yêu cũ của bạn đau khổ lăn lóc vì giờ gặp lại hình bóng người xưa không thể xóa nhòa. Rồi anh ta sẽ hối tiếc (dù anh ta chả làm gì sai cả ngoài việc yêu một người đặc biệt như bạn), xót xa vì đứa con không cha… Tôi nghĩ nguy cơ lớn nhất sẽ xảy ra là gia đình anh ta sẽ tan vỡ nếu mọi người biết chuyện. Anh ta sẽ cảm thấy tội lỗi nhưng với vợ nhiều hơn là với bạn. Rồi anh ta lại phải tìm cách bưng bít chuyện này đi…

Nói chung là thực tế phũ phàng và trần trụi lắm. Con bạn, liệu nó có hạnh phúc không nếu biết bố nó vốn chẳng biết đến sự tồn tại của nó, và ông có một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ khác mà lý do chỉ vì mẹ nó sợ chia tay.

Bạn sợ thất bại, tan vỡ và chọn cách trốn tránh. 100% các vụ ly hôn đều là do kết hôn. Nên bạn không kết hôn để đỡ phải ly hôn. Tôi nghĩ suy nghĩ này là bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình bạn. Đừng có bi quan và tiêu cực như thế. Hôn nhân giết chết tình yêu. Có thể đúng.

Nhưng nhiều cặp vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc mà vẫn hạnh phúc dù lúc đó không còn tình yêu đấy. Đấy không phải là sự chịu đựng hay giả vờ mà lúc đấy họ không còn là người yêu mà là những người bạn, hiểu nhau nhất, gần gũi với nhau nhất.

Cứ cố gắng hết sức để giữ gìn hạnh phúc, cố gắng thông cảm, chia sẻ, chấp nhận… còn nếu không thể cố hơn nữa thì giải thoát cho nhau. Còn hơn là trốn tránh. Bạn làm và có thể thất bại, nhưng nếu bạn không làm thì chả bao giờ thành công.

Chia sẻ