BÀI GỐC Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

(aFamily)- ... cô ấy còn lo lắng cho cậu học trò kia chưa học xong Đại học, nếu ly dị lúc này cậu kia sẽ hối hận và sụp đổ, gia đình cậu ta sẽ oán hận.

10 Chia sẻ

Nếu thật sự yêu cô giáo, K nên dừng trò ngoại tình!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chồng cô giáo vốn đã mắc bệnh, lại đi công tác xa. Vậy mà cậu đang gây thêm nỗi khổ cho anh ấy khi ngoại tình với cô giáo đấy.

Anh M và các bạn độc giả thân mến!

Ngoại tình, xét trên khía cạnh xấu, nó chính là tác nhân phá hoại hạnh phúc gia đình song xét ở bình diện khác, nó là thứ để kiểm chứng tình yêu, hạnh phúc của mỗi mái ấm khi xảy ra sự cố này.

Xem xong câu chuyện của anh M, thấy anh thật đáng thương, vợ anh thì đáng giận, còn cậu học sinh K thì đáng trách. Cậu ấy chứ không phải ai khác là người có lỗi trong chuyện này.

Tôi không hiểu nổi cậu học trò này nghĩ gì khi ngoại tình với cô giáo đã có chồng. Cậu ấy còn quá trẻ nên bồng bột chăng? Có lẽ chỉ đúng một phần với lý do này chứ tôi nghĩ cậu ấy thừa sức biết và có thể kiểm soát bản thân tốt hơn nếu như không muốn dây dưa tới cô giáo.

Đang là sinh viên đại học, một người trí thức đường hoàng, tương lai rộng mở với nhiều thứ tốt đẹp chờ đón. Xung quanh cậu ấy đâu thiếu các cô gái trẻ, đẹp, tương xứng với cậu hơn là một cô gái già hơn mình 9 tuổi, lại có gia đình. Hay cậu ấy muốn đi ngược lại với đạo lý, muốn gây sốc với gia đình, bạn bè để biến mình thành một phi công trẻ với tham vọng lái máy bay bà già.

Người tình của cậu ấy chính là cô giáo cấp ba một thời dạy dỗ. Một người học trò phải dành cho cô giáo mình sự kính trọng, sự tôn trọng nhất định. Cho dù có yêu thầm, thương trộm nhưng cần phải biết khoảng cách ấy là xa vời, phải gạt bỏ tơ lòng, hướng tới giá trị tốt đẹp của thuần phong mỹ tục chứ không phải phá rào để đạt được mục đích tầm thường của bản thân.

Giả sử cô giáo chưa có gia đình, yêu cô giáo hơn mình cả chục tuổi đã khó được chấp nhận. Nay cô giáo đã có gia đình. Dẫu biết hoàn cảnh cô đang gặp nhiều trắc trở liên quan đến hạnh phúc. Thay vì việc ngoại tình với cô giáo mình, đáng lẽ ra cậu K phải động viên, khuyên bảo cô tin tưởng vào chồng, vào tương lai. Cậu chẳng làm được như vậy còn gián tiếp phá hoại hạnh phúc của gia đình cô giáo.

Cậu không thấy tội lỗi cho chồng cô giáo hay sao, anh ta đã mắc bệnh, lại đi công tác xa, nay còn chịu thêm nỗi khổ bị cậu phá vỡ hạnh phúc, phải đối mặt với một cuộc ly hôn và suy sụp về tinh thần.

Cậu đang phụ công sức hai cụ thân sinh ra mình, họ mong cậu làm được nhiều điều tốt đẹp cho bản thân, cho cuộc đời chứ không muốn nghe mối tình ngang trái, khập khiễng mà cậu trót nhúng vào.

Nếu cậu yêu cô giáo, sao không nghĩ tới danh dự, gia đình, công việc cho cô ấy. Yêu mà cậu để cô ấy mất mặt với chồng, bị chồng dằn vặt. Thương mà cậu để cô ấy lo mất danh dự với đồng nghiệp, lo sợ gia đình bị tai tiếng.

Cậu K nếu còn tình người và còn tự trọng, cậu nên cứu vãn cuộc hôn nhân cho cô giáo của mình. Cậu phải gặp chồng cô ấy nói rõ mối quan hệ vừa qua. Cậu phải tự nguyện rút bỏ, cắt đứt liên hệ hoàn toàn với cô giáo mình. Hãy để cho cô ấy được tự do, không vướng víu tới thứ tình cảm cô trò nhảm nhí, tội lỗi.

Cậu cũng gạt mối quan hệ ấy ra khỏi đầu càng nhanh, càng tốt, khẩn trương tìm cho mình một cô người yêu khác. Dành những phút giây thừa thãi vào việc học, với tình yêu mới chứ đừng đem nó đi chọc phá hạnh phúc của người khác.

Không hay ho gì cái trò đi ngoại tình với những người có gia đình. Nếu cứ tiếp tục, sớm hay muộn, cậu cũng lĩnh hậu quả. Lúc đó danh dự không cứu vãn được. Cậu sẽ hối không kịp.

Mua danh ba vạn, bán danh ba hào! Mong cậu K hiểu điều đó!

Chia sẻ