BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Nếu nghe lời chồng đi "xin con", Minh sẽ mắc sai lầm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thêm căn bệnh tinh trùng yếu, mà bệnh này thực sự là nỗi xấu hổ với cánh đàn ông, nên việc anh ấy muốn bưng bít, không để lộ ra là lẽ đương nhiên.

Tuyết Minh ah,

Anh thật sự bất ngờ khi đọc tâm sự “Bị vô sinh, chồng đề nghị tôi đi... "xin con" của anh khác” do em viết. Chỉ mới nghía cái tiêu đề thôi cũng đủ giật mình. Quả thật trong cuộc sống, đôi khi có những cách xử sự đến người lạc quan nhất nhiều khi cũng không nghĩ ra.

Đừng nên trách chồng nữa em ơi, anh cho rằng chồng em thuộc tuýt tương đối bảo thủ. Việc anh ấy cứ đổ diệt việc không có con do em chứng tỏ điều đó. Vì vậy, khi đi khám bác sỹ, biết nguyên nhân lại đến từ phía mình nên anh ấy không khỏi hụt hẫng, chán nản cộng với chút xấu hổ nữa.

Những người bảo thủ lại gia trưởng như anh ấy ít khi chịu nhận lỗi về mình. Thêm căn bệnh tinh trùng yếu, mà bệnh này thực sự là nỗi xấu hổ với cánh đàn ông, nên việc anh ấy muốn bưng bít, không để lộ ra là lẽ đương nhiên. Chính vì vậy anh ấy mới bắt em thực hiện cái ý định kỳ quặc kia. Anh tin anh ấy bị rối trí và áp lực nên trong lúc hồ đồ mới nghĩ ra cái cách thất thế đó.

Giờ em đừng nghe hay làm theo những gì anh ấy nói. Anh ấy bi quan sẵn rồi, suy nghĩ không được sáng suốt. Em làm theo anh ấy, hiệu quả chưa thấy đâu mà còn có nhiều biến cố chưa biết chừng.

Là một người đàn bà chính chuyên, em nên giữ gìn tiếng thơm đó, không phải chỉ vì một đứa con mà em dại dột đi lang chạ với người khác theo gợi ý của chồng. Chồng em trong lúc bí thế, thể hiện sự cao cả của mình như vậy thôi nhưng một lúc nào đó, suy xét lại, anh ta chắc chắn không thể để yên.

Em thử tưởng tượng, sau này trong một lúc bực tức không kìm chế, anh ấy sẽ nghĩ sao về đứa con không phải máu mủ của mình. Nếu nó là một đứa con đi xin về nuôi thì không sao nhưng một đứa con do vợ mình ngủ với người khác mà có, chắc anh ta sẽ sôi máu. Ai dám đảm bảo lúc đó anh ấy giữ được bình tĩnh để nhận thấy mọi chuyện do mình bày ra. Hay thay vào đó là những cơn ghen, những lời mạt sát, sỉ nhục thậm tệ, không ai khác ngoài em và đứa trẻ phải hứng chịu.

Cách tốt nhất lúc này, em phải thể hiện sự kiên quyết Minh ạ. Phải song hành cũng như động viên chồng em tiếp tục điều trị. Anh ấy đang mất lòng tin nhưng nếu em không bỏ mặc, không bi quan thì chắc anh ấy sẽ vững tâm hơn rất nhiều trong việc chạy chữa.

Không đồng ý với cách anh ấy đưa ra cũng là thể hiện sự chung thủy tuyệt đối của em với chồng. Trong cuộc sống sau này, dù có con hay không có con với anh ấy thì những ngày còn ở bên nhau, anh ấy sẽ phải tôn trọng, vị nể em hơn. Ít ra anh ấy cũng biết rằng vợ mình không phải là người dễ thay đổi, bảo sao làm vậy. Anh ấy sẽ phải thầm cảm ơn và tự hào có một người vợ như em.

Tóm lại, tuyệt đối không xin con, không chấp nhận cách của chồng bày ra. Phải tin tưởng vào những lời nói của bác sỹ và động viên chồng cố gắng. Dù một hi vọng nhỏ nhoi cũng phải cố đến nơi đến chốn em ạ. Hãy kiên quyết trước đã, với tình thế hiện tại, nếu như em không thể hiện được bản lĩnh của mình, em sẽ khó thuyết phục được chồng làm theo.

Là một người ngoài, anh có suy nghĩ như vậy nên viết vài lời chia sẻ cùng em. Anh chúc vợ chồng em hạnh phúc và sớm có kết quả trong việc điều trị.

Thân mến!                                                                                                   

Chia sẻ