Nếu một ngày bị chồng chê béo "có phơi ra cũng như tảng mỡ, anh không thèm động vào" như cô vợ này, các mẹ sẽ xử lý sao?

Wendy,
Chia sẻ

Anh chồng chê vợ bằng những ngôn từ sốc không thể tả, khiến hội chị em dù có bằng chứng rõ ràng vẫn không tin nổi vào mắt mình.

Vợ chồng sống với nhau chắc chắn sẽ chẳng thế nào tránh được những lúc xô xát, giận nhau. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ trong lúc tức giận vợ chồng đã nói với nhau những gì, có làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương hay không thì lại là vấn đề khác. Cãi nhau nói bình thường không sao, nhưng có một số người không kìm chế nổi bản thân, nói những lời sắc sảo khiến người kia buồn lòng thì đúng là sau đó khó rút lại lắm.

Như anh chồng dưới dây chẳng hạn, chẳng biết tức tối với vợ cái gì mà có những ngôn từ cực kỳ sốc khi nhắn tin với vợ.

Nếu một ngày bị chồng chê béo có phơi ra cũng như tảng mỡ, anh không thèm động vào như cô vợ này, các mẹ sẽ xử lý sao? - Ảnh 1.

Những dòng tin nhắn nói trên của anh chồng đang được cô vợ đăng lên và chị em truyền tay nhau trên mạng xã hội Facebook. Nguyên văn lời của anh chồng là: "Người đã xấu béo như con lợn nết lại còn xấu thì ai người ta chấp nhận. Sống để người ta quý chứ sao lúc nào cũng để người ta tống cổ đi không biết nhục à. Nói thật loại vợ như em không bao giờ anh thèm động vào. Có phơi ra trước mặt cũng như mảng mỡ lợn thôi. Chẳng qua vì nghĩ giữ lấy hạnh phúc thì nhắm mắt đưa chân thôi. Chứ sống mà lúc nào cũng ngang bướng như bà tướng ấy ai mà chịu nổi".

Trước một hàng dài những câu nói mang tính chất miệt thị, "chặt chém" của anh chồng, chị vợ chẳng biết nói gì hơn ngoài một tiếng "ừ". Có vẻ như cô vợ đã hoàn toàn lép vế trước người đàn ông của đời mình, hoặc uất ức quá nên không nói lại được lời gì.

Nếu một ngày bị chồng chê béo có phơi ra cũng như tảng mỡ, anh không thèm động vào như cô vợ này, các mẹ sẽ xử lý sao? - Ảnh 2.

Ngay lập tức, cư dân mạng đã chia làm 2 luồng ý kiến. Một phe bênh vực chị vợ phải chịu ấm ức trước người chồng ngoa ngoắt, số còn lại thì cho rằng chắc có uẩn khúc gì đó thì mới ra nông nỗi này.

Nick Thảo Vy bình luận: "Khiếp quá, đàn ông mà chua ngoa thế" hoặc như Hoàng Thủy thì ý kiến: "Chồng em mà nhắc đến béo với em là kiểu gì em cũng bù lu bù loa lên cho mà xem chứ đừng nói đến chuyện kêu vợ là nguyên mảng thịt mỡ thế này là không thể chấp nhận được". Một số cư dân mạng khác thì cho rằng dù vợ có lỗi đến như thế nào thì vợ chồng vẫn có thể dùng lời nói nhẹ nhàng để trò chuyện chứ không nhất thiết phải nặng lời với nhau đến như vậy.

Việc chồng gọi vợ bằng những ngôn từ như trên là một sự xúc phạm nặng nề tới lòng tự trọng của chị em phụ nữ.

Nhưng những ý kiến trên mới chỉ là một phần của câu chuyện, một số khác thì lại cho rằng có lẽ chị vợ ngang bướng quá, khó chiều và bỏ bê bản thân quá nên mới bị chồng đối xử như vậy. Các cụ xưa vẫn nói "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", chị vợ vẫn nên nhìn lại mình thì tốt hơn. Bạn Ly Ly nhận xét: "Mình nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Chồng bạn mắc lỗi sai là đã dùng từ ngữ quá nặng nhưng bạn cũng nên xem lại mình, nếu tính cách ngang bướng quá, ngoại hình xồ xề quá thì phải thay đổi. Vợ chồng sống với nhau không phải cứ một bên nhịn người kia đâu mà 2 bên cùng phải suy nghĩ tích cực thì mới được".

Nếu một ngày bị chồng chê béo có phơi ra cũng như tảng mỡ, anh không thèm động vào như cô vợ này, các mẹ sẽ xử lý sao? - Ảnh 3.
Nếu một ngày bị chồng chê béo có phơi ra cũng như tảng mỡ, anh không thèm động vào như cô vợ này, các mẹ sẽ xử lý sao? - Ảnh 4.

Theo đó, có rất nhiều mẹ đã đưa ra giải pháp giúp chị vợ thay đổi bản thân, kéo chồng lại gần mình hơn. Tài khoản Phạm Phượng bình luận: "Theo mình mẹ nó chẳng cần nói lại gì cả. Cứ im lặng và sửa mình, béo thì làm đẹp gấp, chăm chút mọi thứ cho bản thân. Mình tốt lên là mình sẽ may mắn hơn, nhiều thứ tốt hơn sẽ đến. Còn tới lúc đó mà anh ấy vẫn dành cho bạn những lời nặng nề kia thì coi như giữa các bạn không còn duyên".

Quả đúng là chuyện xảy ra như thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Thôi bây giờ điều tốt nhất là để gia đình họ đóng cửa bảo nhau, sửa chữa những điểm chưa được để làm tốt hơn cuộc sống của mình chứ chẳng còn cách nào khác nữa đâu.

Chia sẻ