BÀI GỐC Thật không ngờ, quyển nhật ký cất giữ mọi bí mật kinh khủng về nhà chồng lại bị lộ tẩy chỉ vì một phút nghịch dại của con trai tôi

Thật không ngờ, quyển nhật ký cất giữ mọi bí mật kinh khủng về nhà chồng lại bị lộ tẩy chỉ vì một phút nghịch dại của con trai tôi

Quyển nhật ký đó chứa những lời lẽ kinh khủng nhất về nhà chồng tôi.

2 Chia sẻ

Nếu không ngồi cạnh cô ta khi họp phụ huynh, tôi sẽ không bao giờ biết chồng đã làm chuyện động trời này sau lưng mình

Hướng Dương,
Chia sẻ

Thì ra, bấy lâu chồng đã ngoại tình với một người “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Từ trước đến nay, tôi luôn tin tưởng chồng mình. Vậy mà khi biết sự thật bấy lâu anh che giấu, tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

Hôm ấy, tôi đi họp phụ huynh tổng kết học kỳ 1 cho con gái. Bình thường, tôi hay ngồi cạnh mẹ bạn thân của cháu nhưng hôm nay, vì chị vắng mặt nên tôi ngồi cạnh mẹ của cháu H.A - chị P. Suốt buổi họp, tôi để ý thấy chị P lôi điện thoại ra nhắn tin liên tục. Tôi khá khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra niềm nở.

Nếu không ngồi cạnh cô ta khi họp phụ huynh, tôi sẽ không bao giờ biết chồng đã làm chuyện động trời này sau lưng mình - Ảnh 2.

Minh họa: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết Trái tim.

Cuối buổi họp, chị P lên đóng tiền học cho con, để cả điện thoại và túi trên mặt bàn. Ngay lúc đó, tôi thấy có tin nhắn đến: “Khi nào về anh đón em nhé. Yêu em nhất”. Tôi thầm nghĩ: “Chị này thật hạnh phúc, từng này tuổi rồi mà chồng vẫn cưng chiều sướng quá!”. Nhưng, chợt ánh mắt tôi lia đến số điện thoại gửi tin nhắn đến. Tôi ngờ ngợ vì ba số cuối sao mà quen thế. Tôi dụi mắt rồi nhìn kĩ, tim tôi như thắt lại khi nhận ra đó chính là số điện thoại của chồng mình chứ ai. Tôi phải mất đến vài giây để định thần lại. Tôi hiểu rồi, thì ra, anh ta đã lén lút tôi ngoại tình. Éo le thay, bồ nhí của anh lại chính là phụ huynh bạn cùng lớp của con.

Cô ta đóng tiền xong trở về chỗ ngồi, vẫn mỉm cười niềm nở với tôi như chưa có chuyện gì. Không rõ cô ta có biết tôi chính là vợ người đàn ông cô ta đang cặp bồ không mà vẫn thản nhiên đến vậy.

Tôi trở về nhà, lòng trống rỗng vô cùng, nhìn con mà tôi không nỡ phanh phui sự việc ra, sợ vỡ lở ra thì tan cửa nát nhà. Tôi tránh né chuyện trò, ân ái với chồng, anh dò hỏi nhưng tôi chỉ bảo do tôi mệt. Giờ tôi phải làm gì, im lặng giữ chuyện này trong lòng hay cho hai kẻ gian phu dâm phụ kia một bài học rồi muốn ra sao thì ra hả Hướng Dương? Tôi khó nghĩ quá, hãy cho tôi một lời khuyên.

Nếu không ngồi cạnh cô ta khi họp phụ huynh, tôi sẽ không bao giờ biết chồng đã làm chuyện động trời này sau lưng mình - Ảnh 3.

Chào bạn, chuyện của bạn quả là éo le và khó xử!

Đầu tiên, Hướng Dương thấy rất ngưỡng mộ khi bạn vẫn bình tĩnh đối mặt được với người chồng phản bội của mình, để giữ hòa khí gia đình. Phụ nữ thông minh biết cứng, mềm đúng chỗ, đúng lúc. Người ta phản bội bạn mà bạn cứ phải giả ngu làm gì. Cái hạnh phúc giả tạo đấy chẳng đem lại được cho bạn một chút niềm tin nào.

Hướng Dương mách bạn nhé, đầu tiên, hãy hẹn gặp cô gái đó với lí do có việc bàn về chuyện học hành của con cái. Cho cô ấy biết bạn đã đọc được tin nhắn và đó chính là chồng bạn, thẳng thắn đề nghị cô ta phải rút lui. Sau đó, về nhà và đánh tiếng với chồng, rằng hôm nọ em đi họp phụ huynh, ngồi cùng bàn với chị P xinh quá, bọn em chụp chung tấm ảnh này. Rồi đưa ảnh cho chồng xem. Đàn ông ăn vụng thường có tật giật mình. Bạn có thể bóng gió: “Suốt buổi họp em còn cứ thấy cô ấy nhắn tin, hình như cô ấy và chồng rất hạnh phúc, em nghía thấy nội dung mùi mẫn lắm” xem chồng phản ứng ra sao. Một mặt chặn đường của địch, một mặt làm công tác tư tưởng với chồng, mặt khác hãy theo dõi nhất cử nhất động của chồng và cô ta, xem cả hai có biết điều mà rút lui không. Nếu không, hãy bắt quả tang tại trận và làm đến nơi đến chốn.

Như Hướng Dương đã nói nhiều lần, muốn hạnh phúc phải có đấu tranh, phụ nữ giữ chồng cần thông minh và khéo léo. Nhất là, đừng bao giờ nghĩ nhẫn nhịn sẽ giải quyết được mọi chuyện, là vợ, trước hết phải ý thức được vị trí của mình, uy quyền và tiếng nói của mình, mới mong trị được hết bè lũ “tiểu tam”. Cứng rắn, bản lĩnh và khéo léo bạn nhé. Mong bạn an yên!

Chia sẻ