Nếu chỉ nhìn vào ánh hào quang, bạn sẽ không thể tưởng tượng Keanu Reeves đã trải qua những bi kịch đau đớn này

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Thượng đế đã ban cho Keanu Reeves ánh hào quang của một ngôi sao nhưng cũng thử thách lòng dũng cảm, sự chịu đựng của anh khi đem đến những bi kịch tưởng chừng không vượt qua nổi.

Nhắc đến Keanu Reeves có lẽ người ta sẽ nhớ nhiều đến cuộc đời của anh với những câu chuyện đầy tính bi kịch hơn là sự nổi tiếng anh có được từ nhiều vai diễn gây ấn tượng trong lòng khán giả. Tuy có được đặc ân từ Thượng đế để trở thành một ngôi sao nhưng trên thực tế điều đó không bao giờ có thể bù lại được những đau đớn, mất mát mà anh từng trải qua. Nhưng vượt lên trên tất cả, con người ấy vẫn sống, vẫn chiến đấu và biết trân trọng từng phút giây trong cuộc đời.

Trải qua tuổi thơ thiệt thòi và đầy cay đắng

Tuổi thơ của cậu bé Keanu Reeves không hề bình yên như những đứa trẻ bình thường. Cha anh bỏ đi khi anh mới được 3 tuổi. Sau khi bố mẹ ly hôn, gia đình anh phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác chỉ để mưu sinh vì thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong nhà. Đã không nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ cha Keanu còn mắc phải căn bệnh khó đọc nên anh gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

k1
Keanu Reeves từng có tuổi thơ thiệt thòi và cay đắng

Keanu Reeves từng bộc bạch về thời thơ ấu của mình với những lời tâm sự khiến người ta phải ngậm ngùi: “Nhiều người biết đến tôi nhưng không biết đến chuyện đời của tôi. Năm 3 tuổi, tôi chứng kiến cảnh bố bỏ đi. Tôi đã chuyển đến 4 trường cấp 3 và phải đối mặt với chứng bệnh khó đọc. Điều đó khiến sự nghiệp học tập của tôi càng gặp nhiều thử thách. Cuối cùng tôi rời trường trung học mà không cầm được một tấm bằng nào trên tay”.

Chứng kiến những người thân yêu lần lượt rời xa mình

Với mỗi con người việc mất đi người yêu thương là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời. Vậy mà Keanu lại phải chứng kiến lần lượt từng người anh yêu quý rời xa cõi đời, bỏ lại anh trên thế giới với những vết thương không thể hàn gắn. Anh từng thừa nhận rằng: “Nỗi đau chỉ thay đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác, nó không bao giờ kết thúc cả”.

k2
Reeves suy sụp khi người bạn thân nhất của mình là River Phonenix qua đời vì lạm dụng chất gây nghiện

Người bạn thân nhất của Reeves là River Phonenix đã qua đời ở độ tuổi 23 vì lạm dụng chất gây nghiện. Nam diễn viên “Ma trận” cảm thấy suy sụp bởi Phonenix còn gần gũi hơn cả những người trong gia đình anh. Nói về sự ra đi của bạn mình, Keanu Reeves chia sẻ: “Phonenix là một diễn viên tài năng, một người tuyệt vời. Tôi và cậu ấy thân với nhau lắm. Tôi nhớ cậu ấy vô cùng. Tôi vẫn thường nghĩ đến cậu ấy”.

k3
Keanu và Jennifer Syme những ngày hạnh phúc trước tin vui bầu bí

Đến năm 1998, Keanu gặp gỡ Jennifer Syme. Họ yêu nhau say đắm và vui mừng đón tin Jennifer mang thai một bé gái. Tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với Keanu Reeves thì bỗng đâu tai ương ập đến. Em bé trong bụng dù chưa chào đời đã rời xa Reanu và Jennifer ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Chính cái chết của đứa con còn trong lòng mẹ đã khiến cặp đôi này quyết định chia tay. 18 tháng sau đó, Jennifer bất ngờ gặp tai nạn xe hơi và tử vong. Kể từ đó, anh tránh những mối quan hệ nghiêm túc và việc có con.

k4
Keanu trong đám tang của bạn gái Jennifer

Cảm nhận hạnh phúc từ những việc làm nhân văn

Keanu Reeves thấm thía lắm cái cảm giác mất đi người yêu thương. Vì lẽ này mà khi biết em gái được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, anh nhanh chóng dồn toàn bộ tâm sức để chữa trị cho em. Ngoài ra anh còn ủng hộ tiền cho các quỹ từ thiện dành cho những bệnh nhân có hoàn cảnh giống em mình. Anh nhận thức rất rõ sự quý giá của mạng sống con người. Việc giúp đỡ người khác đem đến chó Keanu niềm vui, niềm an ủi.

k5
Nam diễn viên "Ma trận" dồn sức chữa trị căn bệnh bạch cầu cho em gái

Câu chuyện anh chia sẻ khi cứu giúp cô gái 15 tuổi có con và bỏ nhà ra đi đã khiến không ít người rơi nước mắt. Mặc dù rất nhiều người thờ ơ với hoàn cảnh của cô nhưng anh thì khác. Anh tận tình hỏi thăm, mua đồ ăn và sữa cho con của cô bé. Điều tuyệt vời nhất là Reanu đã thuyết phục được cô bé đó trở về với gia đình của mình. Cuộc đời của cô bé thay đổi hoàn toàn. Cô bé năm nào giờ đã 21 tuổi và vẫn thường gửi thiệp Giáng sinh chúc mừng anh.

k6
Keanu Reeves đã giúp cô bé 15 tuổi có con quay trở về với gia đình sau hơn 1 năm bỏ nhà ra đi

Là ngôi sao nổi tiếng Hollywood, tiền bạc không phải là vấn đề đầu tiên mà Reanu nghĩ đến. Thứ anh coi trọng chính là tình cảm. Khi nghe tin có nhân viên trong ê kíp làm phim “The Matrix” gặp hoàn cảnh khó khăn, anh sẵn sàng hỗ trợ về vấn đề tài chính. Một nguồn tin chia sẻ: “Anh ấy đã dành 20.000 USD tiền thù lao để giúp đỡ người nhân viên đó. Tôi chưa bao giờ thấy ai chê trách Keanu cả. Có thể nói, anh ấy là người tốt bụng nhất ở Hollywood”.

Bản thân Keanu Reeves có bày tỏ suy nghĩ về tầm quan trọng của sự yêu thương trong cuộc sống: “Mọi người nói tình yêu gây tổn thương nhưng điều đó không đúng. Sự cô đơn mới gây tổn thương. Sự chối từ mới gây tổn thương. Mất đi ai đó mới gây tổn thương. Sự đố kỵ gây tổn thương. Mọi người thường nhầm những thứ đó với tình yêu. Thế nhưng trên thực tế tình yêu là thứ duy nhất trên thế giới này có thể phủ lấp tất cả đau đớn và làm mọi người cảm thấy tuyệt vời trở lại. Tình yêu là thứ duy nhất trên thế giới này không gây tổn thương”.

Biết trân trọng từng phút giây trong cuộc đời

Phải trải qua nhiều bi kịch con người mới thấy hết giá trị của hạnh phúc. Keanu cũng vậy anh trân quý từng giây phút bình yên và đầy ắp yêu thương trong những tháng ngày tồn tại trên cõi đời này. “Tôi là một trong những ngôi sao duy nhất tại Hollywood không có biệt thự. Tôi không mặc quần áo đẹp và cũng không có bất cứ người vệ sĩ nào ở xung quanh”, anh tâm sự.

k8
Keanu sống cuộc sống bình dị và dùng xe buýt làm phương tiện di chuyển

Cuộc sống xa hoa của kinh đô điện ảnh với nhà lầu, xe hơi, nhà hàng sang trọng hay những bữa tiệc tùng xa xỉ không hề hợp với Keanu Reeves. Anh thích những điều bình dị và thân thương. Anh chọn đi xe buýt thay vì một bước lên xe sang, hai bước xuống xế xin. Khi hỏi Keanu định nghĩa về hạnh phúc anh thoải mái nói: “Nằm trên giường với người tôi yêu, thong dong đạp xe, chơi thể thao, dành thời gian bên bạn bè, trò chuyện, học hỏi… Tôi muốn đắm mình trong sa mạc, trong thiên nhiên ở những nơi được gọi là tuyệt tác của tạo hóa. Được nằm trên một ngọn cây cao hay vùng vẫy trên mặt đất, được ở bên tổ ấm yêu thương cùng những cô em gái”.

k9
Keanu biết trân quý từng phút giây trong cuộc đời, biết yêu thương và chia sẻ để cảm nhận hạnh phúc

Đọc những câu chuyện rất thật và có phần triết lý của Keanu Reeves người ta mới thấy anh sống thuận theo lẽ tự nhiên. “Mẹ một người bạn của tôi cả đời ăn uống rất điều độ. Không bao giờ uống rượu hay tiêu thụ những thức ăn hại người, tập thể dục hàng ngày, rất năng động và linh hoạt. Bà uống cả thuốc bổ mà bác sĩ kê, chẳng bao giờ ra nắng mà không bôi kem chống nắng. Bà đã bảo vệ sức khỏe của mình hơn bất cứ ai có thể làm. Giờ bà 76 tuổi, bị ung thư da, ung thư tủy xương và bị loãng xương nghiêm trọng.

Bố một người bạn tôi ăn thịt xông khói, ăn bơ, ăn toàn những thứ béo, chẳng bao giờ tập luyện thể dục. Hè nào ông ra ngoài cũng cháy nắng giống như con bê thui. Về cơ bản ông sống một cuộc đời trọn vẹn nhất mà không cần người khác gợi ý cho phải làm gì. Giờ ông 81 và bác sĩ nói sức khỏe của ông chẳng khác một thanh niên.

Các bạn ạ, chúng ta không thể tránh được sự độc hại. Nó ở ngoài kia và sẽ tìm tới bạn. Người mẹ của bạn tôi đã nói: Nếu tôi biết cuộc sống của mình sẽ kết thúc theo cách này thì tôi sẽ sống trọn vẹn hơn, tận hưởng tất cả những thứ mà tôi được khuyên không nên làm”, Keanu chia sẻ.

k10
Nam diễn viên "Ma trận" gửi thông điệp cuộc sống qua những câu chuyện rất chân thực

Keanu Reeves không quên tự nhủ với bản thân và nhắn gửi tới mọi người thông điệp cuộc sống: “Không ai trong chúng ta thoát khỏi cái chết chính vì thế hãy dừng việc đối xử với bản thân theo kiểu suy nghĩ muộn màng đi. Ăn thức ăn ngon đi. Đi bộ dưới ánh nắng đi. Nhảy vào biển cả đi. Hãy nói ra sự thật mà bạn vẫn mang trong tim mình như một kho báu giấu kín. Cứ ngu si đi. Cứ kỳ quặc đi. Cứ tử tế đi. Không có thời gian cho bất cứ thứ gì khác đâu”. 

Chia sẻ