Nếu bị "đá" vì béo, đừng khóc lóc than thân cho mất thời gian, hãy trở nên xinh đẹp rạng ngời

Phong Linh,
Chia sẻ

Sau khi bị "đá" vì quá béo, những cô nàng này đã quyết tâm giảm cân, trở nên xinh đẹp hơn khiến thiên hạ "lác mắt", còn người yêu cũ thì ôm một trời hối tiếc.

Đối với bất cứ cô gái nào, việc sở hữu một thân hình quá khổ luôn là một nỗi đau. Và nỗi đau ấy sẽ càng khủng khiếp hơn, nếu chỉ vì nặng cân, người yêu của họ sẵn sàng nói lời cay đắng: "Mình chia tay nhau đi em!".

Nadina Knight, 27 tuổi, một nhân viên dịch vụ khách hàng sống ở London (Anh) cũng từng bị rơi vào hoàn cảnh éo le như thế. Cô nàng đã từng nặng 100 kg và bị bạn trai tên Tim chia tay vì quá béo. Sau đó, anh ta hẹn hò với một cô gái khác mảnh mai hơn Nadina nhiều; và không chỉ Tim, bạn gái mới của anh ta cũng chế giễu thân hình "khổng lồ" của Nadina.

giảm cân
Hình ảnh khác biệt một trời một vực của Nadina trước và sau khi giảm cân ngoạn mục.

Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Nadina quyết định sẽ cho bạn trai cũ "lác mắt" bằng cách thay đổi bản thân, bắt đầu ăn kiêng và tập gym. Sau 8 tháng, Nadina giảm được 44 kg và xinh đẹp hơn hẳn. Cô nàng còn tự tin tham dự một số cuộc thi nhan sắc và chụp ảnh mẫu. Nadina còn tìm được tình yêu mới bên Jacques, huấn luyện viên cá nhân đã khích lệ cô rất nhiều trong quá trình giảm cân.

giảm cân
Nhìn thấy hình ảnh này, bạn trai cũ của cô nàng chắc sẽ ân hận lắm!


giảm cân
Nadina đã trở thành một cô gái lộng lẫy và xinh đẹp rạng ngời sau khi bị bạn trai chê bai và bỏ rơi.

Cũng như Nadina, cô nàng Mona Christensen cũng bị bạn trai 7 năm "đá" vì cô nàng càng lúc càng béo, đỉnh điểm là lúc cô nặng 114kg.

giảm cân
Mona từng bị sốc nặng vì bị bạn trai lâu năm "đá" vì quá béo.

Sau 1 năm vật vã đau thương, khóc lóc vì cú sốc tâm lý, Mona bắt đầu quá trình giảm cân bằng tập gym và nghiên cứu kỹ chế độ dinh dưỡng của mình. Hiện tại, Mona chỉ còn khoảng 70kg và thậm chí còn mở một trung tâm rèn luyện thể hình mang tên Functional Fitness Forever.

giảm cân
Cô nàng đã mất 1 năm để vực dậy tinh thần và quyết tâm thay đổi ngoại hình để người yêu cũ lác mắt.

Sau những đắng cay, Mona thậm chí không còn đau khổ vì quá khứ, mà còn gửi lời cảm ơn bạn trai cũ vì đã khiến cô nhận ra vấn đề của mình và được như ngày hôm nay. "Điều nuối tiếc duy nhất là anh ta không nói với tôi sớm hơn", cô chia sẻ.

giảm cân
Mona đã mất 8 năm mới nhận ra mình có thể xinh đẹp và tự tin như thế nào.

Dù không có được một công việc mới yêu thích như Mona hay tìm thấy tình mới như Nadina, Zoe Hammonds cũng có một cú trả thù ngoạn mục sau khi bị "đá" vì thân hình quá khổ. Quyết tâm giảm cân “phục thù”, Zoe thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt tới phòng tập gym 3 ngày/tuần và giảm được gần 40 kg sau 8 tháng.

giảm cân
Zoe (ngoài cùng bên phải) luôn "nổi bật" với thân hình quá khổ của mình.

Khi Zoe "tái xuất giang hồ" với thân hình quyến rũ, không chỉ mọi người xung quanh mà những anh chàng từng là người trong mộng của Zoe, trong đó có anh chàng bạn trai đã rũ bỏ cô nàng đã ra sức tán tỉnh cô. Còn Zoe, cô nàng đã rất ngọt ngào trả lời: “Anh từng có cơ hội, nhưng giờ thì quá muộn rồi”.

giảm cân
Sau khi cô giảm cân, bạn trai cũ của Zoe đã nài nỉ cô quay trở lại với mình, nhưng nỗ lực đó bất thành.

Cũng là một cách trả thù sau khi bị bỏ vì quá béo, Ái Mỹ, một cô gái ở Trịnh Châu (Trung Quốc) còn khiến "ốc cũng phải sốc" khi sau khi đã hút mỡ và giảm cân thành công, Ái Mỹ đã biến số mỡ thừa của mình thành một... bánh xà phòng tặng bạn trai.

giảm cân
Ái Mỹ quyết tâm thay đổi sau khi bị sỉ nhục vì quá béo.

Gửi cho anh chàng một bức ảnh diện mạo mới xinh đẹp, rạng rỡ kèm theo một cục xà phòng làm từ mỡ thừa của mình, Ái Mỹ chế diễu trên trang cá nhân: "Dương Tiểu Lỗi, anh còn nhớ rõ Tết âm lịch năm ngoái không? Năm nay không thể cùng anh về nhà gặp mặt, tôi đây dùng mỡ thừa trên cơ thể làm thành một khối xà phòng, tặng cho anh và mẹ anh đem về tắm! Xuân đến, tôi muốn tặng kẻ phũ phàng như anh món quà đặc biệt này!".

giảm cân
Khối xà phòng làm từ mỡ thừa của cơ thể Ái Mỹ là món quà không thể độc đáo hơn dành cho bạn trai cũ của cô.

Những cô nàng đang đau khổ vì cơ thể của mình, tủi hổ vì bị dè bỉu, bị người yêu bỏ rơi, bị coi rẻ vì là một phụ nữ béo, hay một lý do nào khác, hãy nhìn vào Ái Mỹ, Zoe, Nadina, Mona... Họ là minh chứng sống cho việc, khi ta bị tổn thương, cách tốt nhất không phải là khóc lóc rồi ngã quỵ trong khổ đau, không phải ngồi than thân trách phận, thù ghét và sỉ vả cơ thể mình (y như những gã người yêu tệ bạc kia đã làm) hay tìm cách làm kẻ kia cay đắng như mình. Họ tìm ra cách trả đũa ngọt ngào kẻ đã làm cho mình bị tổn thương, một cách đầy tích cực, và khiến những kẻ đó không chỉ mắt chữ A miệng chữ O, ngạc nhiên tột độ, mà còn ôm một trời nuối tiếc và khao khát, vì đã làm mất họ.

Phụ nữ ấy mà, đừng đùa với họ! Trong họ luôn tiềm ẩn dòng máu chiến binh, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bản ngã, cái tôi đầy kiêu hãnh của họ. Và phụ nữ, họ có biệt tài biến những thứ được trao cho trở thành một thứ gì đó hoành tráng hơn, to lớn hơn. Bạn cho nàng rau thịt, nàng trả lại cho bạn bữa ăn ngon lành. Bạn cho nàng căn phòng, nàng sẽ tặng bạn tổ ấm. Bạn đưa nàng tinh trùng, nàng sẽ cho bạn những đứa con... Và khi trao cho nàng cơn giận vì những lời xúc phạm, nàng sẽ trả lại cho bạn cơn cuồng nộ, ngọt ngào hoặc cay đắng, tùy theo cách họ "nhận diện" mình.

Với những cô nàng béo từng bị người yêu xúc phạm này, họ đã biến tất thảy giận dữ, đau đớn, tủi hổ khi bị bỏ rơi để đốt cháy những cục mỡ thừa thành thứ thắp sáng bản thân, tạo nên ánh hào quang lấp lánh cho mình. Họ đã chứng minh mình xinh đẹp và mạnh mẽ cũng như dạy cho kẻ bội bạc một bài học nhớ đời. Hãy nhớ nhé, các nàng, nếu có muốn trả thù, hãy trả thù một cách êm ái và lộng lẫy nhất!

Chia sẻ