Nếu bạn bỏ đam mê của mình, gia đình và tình yêu của bạn cũng sẽ "đội nón ra đi"

Quỳnh Trang,
Chia sẻ

"Đừng bao giờ từ bỏ công việc mà bạn yêu thích", nữ diễn viên ballet tiết lộ hôn nhân của mình đã bị phá hủy như thế nào sau khi cô hi sinh sự nghiệp vì gia đình.

Bắt đầu lại từ đầu sau vài năm giải nghệ, Alessandra Ferri (53 tuổi) trở thành vũ công ballet kì cựu, nhiều tuổi nhất tại Nhà hát Opera Hoàng gia.

Khi gặp cô tại căn hộ riêng ở New York , Alessandra Ferri đang đứng cạnh một ngọn lửa. Và trong một khoảnh khắc, thân hình bé nhỏ mảnh khảnh của cô ấy là bị nhầm lẫn thành thân hình của một đứa trẻ, chứ không phải của một bà mẹ hai con đã 53 tuổi. Đây là thân hình của một nghệ sĩ múa ballet nổi tiếng và có thâm niên trong nghề nghiệp này.

Cuộc đời của cô rẽ bước ngoặt ở hai mốc thời gian vô cùng quan trọng: năm 19 tuổi, cô trở thành người trẻ tuổi nhất từ trước đến nay được giao vai nữ chính tại Học viện Ballet Hoàng gia, và giờ đây, cô chuẩn bị quay lại Nhà hát Opera Hoàng gia tiếp tục sự nghiệp của mình với vai trò là nữ diễn viên chính nhiều tuổi nhất.

Nếu bạn bỏ đam mê của mình, gia đình và tình yêu của bạn cũng sẽ đội nón ra đi - Ảnh 1.

Alessandra trong vở diễn Giselle tháng 6/1987.

Cô cho rằng ở độ tuổi 50, cô vẫn có thể cống hiến nhiều cho sân khấu. "Tôi không thể tiến hóa lùi thành một cô gái 20-30 tuổi như tôi đã từng. Nhưng điều này không có nghĩa là vẻ đẹp, sự mảnh mai, lòng nhiệt thành và sự sáng tạo cũng mất đi ở độ tuổi 50, hoặc thậm chí sau này khi đã 60-70 tuổi. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy."

Nếu bạn bỏ đam mê của mình, gia đình và tình yêu của bạn cũng sẽ đội nón ra đi - Ảnh 2.

Trong buổi công chiếu vở diễn Woolf Works của đạo diễn Wayne McGregor tại Nhà hát Opera Hoàng gia năm ngoái.

Câu chuyện của cô bắt đầu từ tháng 6/2007. Ở độ tuổi 44, cô quyết định giã từ sự nghiệp 22 năm của mình. Thời điểm này, ý định nghỉ hưu của Alessandra đến từ mong muốn có thể dành nhiều thời gian để ở bên các con cái của mình, Matilde (19 tuổi) và Emma ( 14 tuổi), để hoàn thành trọn vẹn trọng trách của một người mẹ.

"Tôi muốn ở bên các con nhiều hơn nữa. Tôi cũng muốn chăm sóc bố của chúng nữa (Fabrizio Ferri, nhiếp ảnh gia, chồng của Alessandra trong vòng 15 năm). Mặt khác, tôi cũng mang một nỗi sợ hãi rằng mình sẽ ngày càng già đi."

Nếu bạn bỏ đam mê của mình, gia đình và tình yêu của bạn cũng sẽ đội nón ra đi - Ảnh 3.

Alessandra cùng chồng Fabrizio Ferri và con gái Matilde Ferri.

Ý nghĩ về một vũ công ballet ở độ tuổi trung niên có thể khiến giới trẻ ngày nay cảm thấy ngạc nhiên, tuy vậy, đối với thế hệ 7x và 8x ngày trước, việc tiếp tục sự nghiệp ở độ tuổi tứ tuần hoặc hơn không có gì là kì lạ cả. Ví dụ như vào năm 1986, Margot Fonteyn xuất hiện với vai diễn hoàng hậu trong vở Công chúa ngủ trong rừng ở độ tuổi 66.

"Tuy nhiên, sau này, mọi thứ đã thay đổi, không chỉ ở thế giới của các vũ công như chúng tôi. Bạn chỉ có thể làm nên chuyện khi bạn còn trẻ. Nhiều nữ diễn viên phải chấm dứt sự nghiệp của mình ở độ tuổi trung niên. Nghề diễn không còn chấp nhận sự vận động của tuổi tác nữa. Người ta mặc định rằng vẻ đẹp bây giờ chỉ có ở tuổi trẻ mà thôi".

Vì vậy, Alessandra quyết định ngừng nhảy múa. Cô thậm chí còn không màng luyện tập, từ 5 tiếng tập nhảy mỗi ngày thành không gì cả. Cô cảm thấy mất mát và trống rỗng mà không hiểu lí do vì sao.

Tuy nhiên, thay vì khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, Alessandra đã đau khổ thừa nhận rằng quyết định nghỉ hưu của mình là một thảm họa. Chính nó đã phá hủy cuộc sống gia đình đáng lẽ ra phải ngày một hạnh phúc của cô.

Thời gian đầu, cô không cảm thấy có gì quá lạ thường đối với cơ thể của mình. Alessandra gồng mình vào lịch trình của một bà mẹ tiêu chuẩn: sáng sáng gọi các con dậy, chuẩn bị đồ ăn, đưa chúng đến trường, dọn dẹp nhà cửa, đón con về rồi lại chuẩn bị ăn tối. "Thời gian đầu, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Tôi cảm thấy tuyệt vời trên cương vị là một người mẹ, được làm những việc mà một bà mẹ tiêu chuẩn hay làm".

Tuy nhiên, một thời gian sau đó, cô bắt đầu cảm thấy không ổn. "Cơ thể của tôi cảm thấy không sung sức như thời trước. Tôi bắt đầu cảm thấy lờ đờ dần. Từ việc nhảy múa, luyện tập với cường độ dày đặc như một vận động viên Olympic, cơ thể tôi hẳn là không quen với việc dừng tất cả một cách đột ngột như vậy. Tôi lúc đấy như một con xe đua Ferrari mà chỉ được chạy với tốc độ 10km/h vậy."

Nếu bạn bỏ đam mê của mình, gia đình và tình yêu của bạn cũng sẽ đội nón ra đi - Ảnh 4.

Cơ thể cô bắt đầu lên tiếng gào thét đòi sân khấu.

Sau khoảng 6 tháng như vậy, những cơn đau xương khớp bắt đầu xuất hiện và ngày càng nhiều, đầu tiên là đau khớp nhẹ, sau đó là mỏi lưng và đau chân khủng khiếp.

"Tôi nghĩ rằng vì các khớp và cơ bắp đã quen với việc chuyển động. Nên giờ đây cơ thể tôi đang lên tiếng rằng nó đang bị "lãng quên", như một cỗ máy lâu ngày bị hoen rỉ vậy. Không có khiêu vũ, tôi cảm thấy tôi như một kẻ trống rỗng, không có mục đích sống thực sự".

Sau khoảng 2-3 năm chịu đựng cảm giác trống rỗng, Alessandra không thể chịu đựng nổi nữa. Cô nhận ra mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Tước đi quyền nhảy múa của một vũ công sinh ra để nhảy múa đã khiến cô gần như lâm vào cảnh trầm cảm. Cô bắt đầu tham gia lại các lớp ballet, yoga cũng như Pilates.

"Tôi nhận ra cơ thể của mình đã từng tuyệt vời như thế nào. Dáng dấp của tôi vẫn còn rất chuẩn và những bước nhảy vẫn còn uyển chuyển. Và suy nghĩ bỗng lướt qua trong đầu tôi: tại sao mình không bắt đầu lại từ đầu. Đây là thứ sinh ra để cho mình, nó thậm chí còn quan trọng hơn việc làm mẹ".

Nếu bạn bỏ đam mê của mình, gia đình và tình yêu của bạn cũng sẽ đội nón ra đi - Ảnh 5.

Còn gì buồn hơn việc một vũ công mà không thể nhảy múa.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ khởi sắc hơn trong cuộc sống của cựu vũ công ballet này. Nhưng những năm tiếp theo, chuyện đau đớn hơn đã diễn ra trong gia đình của Alessandra. Vào năm 2012, cô đã viết và dàn dựng một vở diễn ngắn mang tên The Piano Upstairs (Chiếc đàn dương cầm ở lầu trên) với nội dung kể về một cuộc hôn nhân bị đổ vỡ. Trớ trêu thay, mọi việc lại xảy đến với cô đúng y như những gì mà cô đã viết. Một tay phóng viên đến từ một tờ báo của Ý đã chụp được bức ảnh chồng cô đang "nô đùa" với một người phụ nữ giấu tên ở ngay gần nhà của họ tại hòn đảo Pantelleria, Sicilly.

"Câu chuyện được dựng lên hoàn toàn do trí tưởng tượng chứ không phải do trải nghiệm bản thân tôi. Tôi viết nên vở diễn và sự việc xảy ra với rôi, ngay tại chính mái ấm này đây" – Alessandra tâm sự: "Đó quả thực là một trải nghiệm quá đau lòng, quá mất mát. Tôi không hề lường trước được mọi việc lại đi quá xa như vậy, và cũng vì tôi quá tin tưởng vào tình yêu".

Giờ đây, cô đã nguôi ngoai phần nào vết thương của hôn nhân tan vỡ. Cô bộc bạch: "Không ai sở hữu ai hoàn toàn cả. Và mọi thứ trên cuộc đời không có gì bất biến. Chúng tôi có thể từng yêu nhau, nhưng giờ thì không. Sự mạnh mẽ của một người không đến từ những cơn tức giặn hay lòng thù hằn. Mạnh mẽ là phải tiếp tục đi tiếp. Tôi đau lòng, nhưng tôi vẫn phải đứng lên, làm chủ bản thân.

Hiện tại, khi tôi gặp gỡ những cặp vợ chồng, tôi không chắc có thể ở bên nhau trọn đời hay không. Đương nhiên, ai cũng từng có một ước mơ giản đơn về một mái ấm gia đình với ông chồng hoàn hảo và những đứa trẻ xinh xắn. Tuy nhiên, hiện tại đó không phải là tất cả đối với tôi nữa. Những năm gần đây, khi quay trở lại với ballet, với nhảy múa, tôi mới thực sự cảm thấy hạnh phúc trở lại, hạnh phúc vì được là chính mình một lần nữa.

"Nếu như được hỏi có phải quyết định dừng sự nghiệp một phần ảnh hưởng đến hôn nhân của tôi hay không, anh ấy (chống của cô) sẽ trả lời là không, còn tôi sẽ thì cho là có. Sự thật là tôi đã mất đi sự độc lập của mình. Ý của tôi không phải là độc lập về mặt kinh tế. Tôi cảm thấy những năm tháng ở nhà, mình đã phụ thuộc vào chồng quá nhiều, coi chồng là tất cả những gì tôi cần để lấp đầy cuộc sống.

Một trong số những lí do tôi quay trở lại với sự nghiệp nhảy múa chính là vì tôi nhận ra tôi cần phải tìm lại bản thân mình, tìm lại phần tâm hồn đã từng thuộc về mình".

Nếu bạn bỏ đam mê của mình, gia đình và tình yêu của bạn cũng sẽ đội nón ra đi - Ảnh 6.

Hãy để đam mê dẫn lối bạn, nếu không, bạn sẽ dễ dàng rơi tự do trong sự trống rỗng đến tột cùng.

"Tôi đã dành cả đời mình cho anh ấy và các con, rồi mọi thứ sụp đổ và giờ đây tôi chẳng còn gì. Sự nghiệp không và gia đình hoàn hảo cũng không có nốt. Vì thế nên tôi muốn gửi đến các bạn trẻ, hãy đừng bao giờ quên đi đam mê của bản thân, đừng để bất kì điều gì cản đường các bạn, gia đình, tuổi tác, con cái hay những điều đại loại như vậy. Hãy quên các con số đi và sống như những gì bạn mong muốn. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc", cô đưa ra lời khuyên.

Chia sẻ