Nếu 20/11 hội chị em đã mua hoa tặng cô giáo thì rất có thể hôm nay, bó hoa ấy đang ở những chỗ này...

Phan Thanh Nhàn,
Chia sẻ

Xin hỏi các chị em: “Hôm qua 20/11 những chị em nào đã mua hoa tặng cô giáo của con thì giơ tay?”. Nếu các chị em đều đã giơ tay, thì xin cứ bình tĩnh mà đọc tiếp, xem hoa các chị tặng cô sẽ có số phận hậu 20/11 ra sao nhé!

    1. Ở trong lọ hoa nhà  thầy, cô và cả trong lọ hoa nhà… họ hàng của thầy, cô


    Ở trong lọ hoa nhà thầy, cô thì dĩ nhiên rồi. Nhưng cũng chỉ một vài bó hoa đẹp nhất sẽ được giữ lại để trưng bày trong nhà thầy, cô mà thôi. Số còn lại rất có thể sẽ được thầy, cô gửi tặng sang nhà họ hàng, anh, em, bạn, dì để san sẻ một ít niềm vui, đồng thời cũng để đỡ… chật nhà. Để kiểm chứng suy luận này. cứ hỏi thử một em học sinh có mẹ làm giáo viên thì biết. Em ấy chắc không ít lần nhận được “lệnh” của mẹ: “Mang giúp mẹ mấy bó hoa này sang nhà bà ngoại/bác A/cô B nhé”.

    Nếu 20/11 hội chị em đã mua hoa tặng cô giáo thì rất có thể hôm nay, bó hoa ấy đang ở những chỗ này... - Ảnh 1.

    Rất có thể bó hoa đã được xách đến nhà họ hàng, anh chị em của thầy, cô rồi cũng nên...

Nên cũng rất có thể bó hoa của bạn giờ này đang yên vị trong lọ hoa nhà ông anh rể, bà chị dâu hay có khi là mẹ chồng nhà cô giáo rồi đấy.

2. Ở khắp mọi nơi trong nhà cô giáo

Lại cũng có những thầy, cô nhất quyết không bao giờ chịu tặng lại hoặc cho đi bó hoa phụ huynh dành cho mình. Mà số lượng hoa một thầy, cô nhận được trong ngày 20/11 tính sơ sơ cũng phải vài chục bó, làm sao trưng bày hết đây? Thế là không ít thầy, cô để giữ được hoa đã phải cắm hoa và rải đều hoa ở bất cứ đâu trong nhà. Này nhé: tủ đầu giường, bàn trang điểm, cửa sổ, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn ăn… Chỗ nào bày được là trưng bày hết, trưng bày triệt để.

Nếu 20/11 hội chị em đã mua hoa tặng cô giáo thì rất có thể hôm nay, bó hoa ấy đang ở những chỗ này... - Ảnh 2.

Gợi ý nhỏ cho thầy, cô nào chưa tìm được ý tưởng cho việc tận dụng hoa biếu 20/11.

Nên là các chị em cũng nên cầu nguyện một chút cho bó hoa mình tặng cô may mắn được trưng bày ở chỗ nào sáng sủa, thuận tầm mắt cô, mỗi lần cô nhìn thấy thì nhớ ngay đến mình nhé.

3. Ở một… hình hài khác

Các chị em chắc cũng biết vật chất không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác đúng không? Thế thì hoa tặng cô cũng thế thôi. Nó có thể chuyển từ hoa dạng bó, sang hoa dạng bông cắm lọ này. Nó cũng có thể chuyển từ hoa tươi sang hoa khô, hoa ép. Lại cũng có thể đã chuyển thành túi thơm. Mà xịn hơn, nó có thể đã chuyển thành vòng hoa đội đầu, hoa cài tóc. Chẳng may có bó hoa nào mà bất hạnh thì cùng lắm giờ này đang chuyển thành… hoa héo mất rồi.

Nếu 20/11 hội chị em đã mua hoa tặng cô giáo thì rất có thể hôm nay, bó hoa ấy đang ở những chỗ này... - Ảnh 3.

Hoa hết tươi thì tận dụng biến thành hoa khô thôi ấy mà

Thế cho nên mới nói, các chị em tặng hoa cho cô thì có khi tặng kèm quyển: “Bí kíp tái chế hoa tươi” có khi thầy, cô cũng sẽ hoan nghênh lắm đấy.

4. Ở trong tim các thầy cô và trong tấm lòng thành của người tặng

Thực ra, hoa chỉ là một món quà mang tính hình thức, để bày tỏ sự tôn vinh và lòng biết ơn người thầy đã dìu dắt con mình suốt thời gian qua của các bậc phụ huynh. Cho nên vốn dĩ, nói xa nói gần thì rồi ai cũng biết sau 20/11, những bó hoa rồi cũng sẽ bị vất đi. Nhưng quan trọng là bó hoa sẽ còn lại gì trong lòng giáo viên, từ cách tặng hoa, cách bày tỏ sự chân thành của phụ huynh.

Nếu 20/11 hội chị em đã mua hoa tặng cô giáo thì rất có thể hôm nay, bó hoa ấy đang ở những chỗ này... - Ảnh 4.

Các chị em nhớ nhé: Tặng hoa xuất phát từ lòng thành, để hoa ở lại mãi trong lòng thầy cô.

Vậy nên, nếu các chị em đã biết số phận những bó hoa sẽ đi về đâu hậu 20/11, thì hãy mau mau tìm một món quà đẹp như hoa nhưng thiết thực hơn hoa, ý nghĩa hơn hoa, chân thành hơn hoa để 20/11 năm sau, giáo viên sẽ phải tấm tắc cảm động trước món quà xuất phát từ lòng thành nhé. “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”, phải không nào?

Chia sẻ